1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về "hành trang" đi cùng bạn khi tốt nghiệp Đại học Thuỷ lợi!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi tn2_98, 09/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Luke ơi là luke. Tiếng Anh bây giờ mà nói chuyện với đồng bào Sơn La là lạc hậu rồi. Chú phải nói được 3 thứ tiếng thì đồng bào trên đó mới coi là bình thường.
    Những cái gì bây giờ học sẽ là nền tảng thành công của chú sau này. Thằng biết ít sẽ thua thằng biết nhiều.
    MUPMIP
  2. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    oh` , bi giờ chắc mấy anh em mình cứ tạm buôn chuyện để giúp nhau học hành tốt đã nhờ
    Chứ hành trang - tương lai - cứ nghĩ đã chóng mặt rùi - em cũng chả biết rùi sẽ thế nào ???
    Bạn em nó bảo - sống khắc biết - cũng đúng !!!
    Ah` , mà các bác đang nói chuyện " xịn '" nhỉ ? Ngoại ngữ ah` ?
    em đây nè , Anh - Pháp , thế muh` hôm nay thi Anh như hâm ... chán ghê ....

    Je t'aime de tout mon coeur !
  3. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    oh` , bi giờ chắc mấy anh em mình cứ tạm buôn chuyện để giúp nhau học hành tốt đã nhờ
    Chứ hành trang - tương lai - cứ nghĩ đã chóng mặt rùi - em cũng chả biết rùi sẽ thế nào ???
    Bạn em nó bảo - sống khắc biết - cũng đúng !!!
    Ah` , mà các bác đang nói chuyện " xịn '" nhỉ ? Ngoại ngữ ah` ?
    em đây nè , Anh - Pháp , thế muh` hôm nay thi Anh như hâm ... chán ghê ....

    Je t'aime de tout mon coeur !
  4. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    EM vẫn thấy cái khoản kinh nghiệm XH, chính xác hơn là cách đối nhân xử thế là hành trang cần thiết nhất cho mỗi con người, không chỉ riêng gì dân Thuỷ Lợi
    And nothing else mattes
    Lucky Luke
  5. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    EM vẫn thấy cái khoản kinh nghiệm XH, chính xác hơn là cách đối nhân xử thế là hành trang cần thiết nhất cho mỗi con người, không chỉ riêng gì dân Thuỷ Lợi
    And nothing else mattes
    Lucky Luke
  6. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói! Bước vào đời, ngoài kiến thức ra còn cần phải có thêm rất rất nhiều thứ khác. Không biết đó là những thứ nào, nhưng dường như mình cảm thấy còn thiếu nhiều thứ quá. Thời gian trôi như tên lửa...mới hồi nào năm thứ nhất, tung tăng tung tẩy như bọn đàn em Bit, Tuanchosoi bước vào trường, cảm thấy như một chân trời mới đang mở ra....5 năm ĐH lúc đấy cảm thấy sao mà dài thế, chắc phải còn lâu mới hết. Thế mà ngoảnh đi ngoảnh lại đã năm thứ ba rùi...đã hết một nửa quãng đời sinh viên rồi đấy!
    Thế mà xem lại, dường như mình chưa làm gì, chưa chuẩn bị được gì cho ngày ra trường cả. Cái gì cũng đã đụng đến nhưng chả đâu vào đâu. Tiếng Anh phọt phẹt dăm ba từ, Tin học thì nghịch ngợm lung tung, cái cần biết không biết, cái không cần biết thì lại thích, lại ham mê! Rồi thì cái cần nhất là kiến thức chuyên môn, nghĩ mà thêm buồn. Học hai năm điểm phẩy chưa nổi 7. Thế này thì mong gì tồn tại với đời, mong gì kiếm được một chân kha khá trong cái XH bon chen này chứ.
    Thật là khó khăn quá! Những tưởng vào Thuỷ Lợi thì ra trường công ăn việc làm chắc chắn lắm...nhưng quả là cái gì cũng thế, miếng mỡ ngon chả bao giờ dành cho con mèo lười!
    And nothing else mattes
    Lucky Luke
  7. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói! Bước vào đời, ngoài kiến thức ra còn cần phải có thêm rất rất nhiều thứ khác. Không biết đó là những thứ nào, nhưng dường như mình cảm thấy còn thiếu nhiều thứ quá. Thời gian trôi như tên lửa...mới hồi nào năm thứ nhất, tung tăng tung tẩy như bọn đàn em Bit, Tuanchosoi bước vào trường, cảm thấy như một chân trời mới đang mở ra....5 năm ĐH lúc đấy cảm thấy sao mà dài thế, chắc phải còn lâu mới hết. Thế mà ngoảnh đi ngoảnh lại đã năm thứ ba rùi...đã hết một nửa quãng đời sinh viên rồi đấy!
    Thế mà xem lại, dường như mình chưa làm gì, chưa chuẩn bị được gì cho ngày ra trường cả. Cái gì cũng đã đụng đến nhưng chả đâu vào đâu. Tiếng Anh phọt phẹt dăm ba từ, Tin học thì nghịch ngợm lung tung, cái cần biết không biết, cái không cần biết thì lại thích, lại ham mê! Rồi thì cái cần nhất là kiến thức chuyên môn, nghĩ mà thêm buồn. Học hai năm điểm phẩy chưa nổi 7. Thế này thì mong gì tồn tại với đời, mong gì kiếm được một chân kha khá trong cái XH bon chen này chứ.
    Thật là khó khăn quá! Những tưởng vào Thuỷ Lợi thì ra trường công ăn việc làm chắc chắn lắm...nhưng quả là cái gì cũng thế, miếng mỡ ngon chả bao giờ dành cho con mèo lười!
    And nothing else mattes
    Lucky Luke
  8. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá nhỉ, thế ai chơi hộ cho đây???
    Take the TIME to know what Real LOVE is
  9. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá nhỉ, thế ai chơi hộ cho đây???
    Take the TIME to know what Real LOVE is
  10. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Sếp đã tìm ra đc 1 phần quan trọng để " trang trải " cho cái hành trang của mình rùi còn gì !!!
    Thế thì tự mà giải quyết thôi , ai cũng vậy, vấn đề là tìm ra rồi mà bỏ xó thì ... thôi , em cũng chịu !!!

    SHARING MY LOVE WITH U

Chia sẻ trang này