1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về "hành trang" đi cùng bạn khi tốt nghiệp Đại học Thuỷ lợi!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi tn2_98, 09/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Sếp đã tìm ra đc 1 phần quan trọng để " trang trải " cho cái hành trang của mình rùi còn gì !!!
    Thế thì tự mà giải quyết thôi , ai cũng vậy, vấn đề là tìm ra rồi mà bỏ xó thì ... thôi , em cũng chịu !!!

    SHARING MY LOVE WITH U
  2. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Thực ra, việc xác định mình phải chuẩn bị những gì để đặt chân lên con đường Thuỷ Lợi này, bất kì SV nào trong trường mình chả biết. Tiếng Anh, Tin Học, chuyên môn....còn gì nữa nhỉ. Nếu không xác định được những thứ ấy, con người đó đã chả bước chân vào trường. Nhưng rồi bước vào trường, bắt đầu tiếp xúc với những môn học chính qui ( chả dễ tí nào) thì những mơ ước hay chính xác hơn là những dự tính chuẩn bị cho tương lai cứ dần dần bị đẩy lùi cho những nỗi lo trước mắt. Mà buồn một cái là....những thú ăn chơi từ khi bắt đầu học ĐH dường như cũng phong phú hơn, hấp dẫn hơn. Với những người không có ý định chắc chắn, không có lập trường học tập rõ ràng( không phải là số ít đâu mà là đa số đấy ) thì càng học, kết quả học tập càng thụt lùi dần. Hic..hic.. Thế thì còn mong gì Tiếng anh với chả tin học.
    Hôm nay, đọc bài của Mr long viết về đập Sơn La, mới thấy rằng, mình mang tiếng học Thuỷ Lợi mà chẳng biết cái cóc khô gì về thuỷ lợi cả. Muôn thuở vẫn cái kiểu trường bắt học gì thì học nấy, qua được là tặc lưỡi Ok....không biết đến bao giờ mới biết tự mày mò tìm tài liệu phục vụ cho môn học của mình.
    Nhưng cứ nghĩ bây giờ một ngày ngoài học ra, bỏ dùng Net (chỉ có cách ấy mới có thời gian thôi) để tìm tài liệu cho mình, sao thấy oải quá. Mà sao chẳng thấy có hứng thú gì với những thể loại như thế hết vậy?????
    Hôm rùi, nói chuyện với thằng em họ... Thằng này ra trường đi làm công trình gần chục năm rùi. Nó bảo "Anh học trong trường đừng có cắm đầu vào kiếm cái bằng giỏi làm gì. Nếu cầm bằng giỏi mà mấy cái còn lại chả biết gì thì vứt "
    Mấy cái còn lại ở đây là những gì mình hiểu và biết về chính ngành nghề của mình. Hình như với Lucky...cái đấy vẫn đang ở mo thì phải. Chẳng biết mình sẽ làm cái gì...nghề nghiệp yêu cầu ra sao, rồi làm ở đâu thì tốt, phải tập trung vào những cái gì....vv...vv...
    Ôi! Vài dòng cảm nghĩ...các bác thông cảm...
    Mà Bác mh39c1, ka với long40d...các bác là bậc đàn anh ở đây. Các bác biết gì về ngành nghề mình, các bác làm ăn như thế nào....sau này ra trường cái môn nào là quan trọng nhất....Sao các bác không nói cho bọn em biết với??
    And nothing else mattes
    Lucky Luke
  3. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Thực ra, việc xác định mình phải chuẩn bị những gì để đặt chân lên con đường Thuỷ Lợi này, bất kì SV nào trong trường mình chả biết. Tiếng Anh, Tin Học, chuyên môn....còn gì nữa nhỉ. Nếu không xác định được những thứ ấy, con người đó đã chả bước chân vào trường. Nhưng rồi bước vào trường, bắt đầu tiếp xúc với những môn học chính qui ( chả dễ tí nào) thì những mơ ước hay chính xác hơn là những dự tính chuẩn bị cho tương lai cứ dần dần bị đẩy lùi cho những nỗi lo trước mắt. Mà buồn một cái là....những thú ăn chơi từ khi bắt đầu học ĐH dường như cũng phong phú hơn, hấp dẫn hơn. Với những người không có ý định chắc chắn, không có lập trường học tập rõ ràng( không phải là số ít đâu mà là đa số đấy ) thì càng học, kết quả học tập càng thụt lùi dần. Hic..hic.. Thế thì còn mong gì Tiếng anh với chả tin học.
    Hôm nay, đọc bài của Mr long viết về đập Sơn La, mới thấy rằng, mình mang tiếng học Thuỷ Lợi mà chẳng biết cái cóc khô gì về thuỷ lợi cả. Muôn thuở vẫn cái kiểu trường bắt học gì thì học nấy, qua được là tặc lưỡi Ok....không biết đến bao giờ mới biết tự mày mò tìm tài liệu phục vụ cho môn học của mình.
    Nhưng cứ nghĩ bây giờ một ngày ngoài học ra, bỏ dùng Net (chỉ có cách ấy mới có thời gian thôi) để tìm tài liệu cho mình, sao thấy oải quá. Mà sao chẳng thấy có hứng thú gì với những thể loại như thế hết vậy?????
    Hôm rùi, nói chuyện với thằng em họ... Thằng này ra trường đi làm công trình gần chục năm rùi. Nó bảo "Anh học trong trường đừng có cắm đầu vào kiếm cái bằng giỏi làm gì. Nếu cầm bằng giỏi mà mấy cái còn lại chả biết gì thì vứt "
    Mấy cái còn lại ở đây là những gì mình hiểu và biết về chính ngành nghề của mình. Hình như với Lucky...cái đấy vẫn đang ở mo thì phải. Chẳng biết mình sẽ làm cái gì...nghề nghiệp yêu cầu ra sao, rồi làm ở đâu thì tốt, phải tập trung vào những cái gì....vv...vv...
    Ôi! Vài dòng cảm nghĩ...các bác thông cảm...
    Mà Bác mh39c1, ka với long40d...các bác là bậc đàn anh ở đây. Các bác biết gì về ngành nghề mình, các bác làm ăn như thế nào....sau này ra trường cái môn nào là quan trọng nhất....Sao các bác không nói cho bọn em biết với??
    And nothing else mattes
    Lucky Luke
  4. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Chú lo sớm nhẩy? Anh biết làm sao được. Cái số nó cả rồi (lời an ủi của mh39c1 dành cho anh đấy, hé hé).
    MUPMIP
  5. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Chú lo sớm nhẩy? Anh biết làm sao được. Cái số nó cả rồi (lời an ủi của mh39c1 dành cho anh đấy, hé hé).
    MUPMIP
  6. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Ka sao lại lôi anh vào đây hở??? Những chuyện anh nói riêng với chú đừng có public lên đấy nhá, muốn nói gì gặp nhau làm vài cốc beer rồi từ từ nói hehehe.
    Ôi dào, các chú cứ ra trường đi đã, rồi có việc tất , vấn đề là việc ít hay nhiều money thôi, mà cái đó phụ thuộc vào sự năng động của bản thân các chú thôi , nhưng ít nhất có cái bằng khớ đã.
    Kinh nghiệm của anh ah`??? Anh chẳng có , papa anh bảo sao anh làm vậy hehehe.
    Dù sao chúc các chú đừng theo ...........vết xe đổ của anh . Hậu sinh khả uý mờ
    Take the TIME to know what Real LOVE is
  7. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Ka sao lại lôi anh vào đây hở??? Những chuyện anh nói riêng với chú đừng có public lên đấy nhá, muốn nói gì gặp nhau làm vài cốc beer rồi từ từ nói hehehe.
    Ôi dào, các chú cứ ra trường đi đã, rồi có việc tất , vấn đề là việc ít hay nhiều money thôi, mà cái đó phụ thuộc vào sự năng động của bản thân các chú thôi , nhưng ít nhất có cái bằng khớ đã.
    Kinh nghiệm của anh ah`??? Anh chẳng có , papa anh bảo sao anh làm vậy hehehe.
    Dù sao chúc các chú đừng theo ...........vết xe đổ của anh . Hậu sinh khả uý mờ
    Take the TIME to know what Real LOVE is
  8. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm ốm, ba em toàn đưa sách báo khoa học về đọc . Đọc xong, lại thấy tủi thân ... mình thật là kém tắm !!! Người nước khác, họ wá năng động, lại còn bao nhiêu tấm gương nữa chứ . Trong khi , mình cứ ngày ngày ngồi ở giảng đường mà tâm hồn treo ngược cành cây . Ngoài mấy tiếng học ở trường ra, em ko hề làm thêm điều gì có ích cho tương lai của mình cả !
    Vào topic này đọc , càng thấy rối cả lên - cũng thấy lo lo - và thấy mình cần có trách nhiệm hơn . Em lãng phí wá nhiều thời gian vào nghĩ - và net rùi !!!
    Tiếc là , đến giờ phút này , em vẫn chưa quyết định đc , mình sẽ học 5 năm ĐH thực sự ở đâu , để mà học hành cho đúng chuyên nghành nữa ???
    Có lẽ em ko có nhiều kinh nghiệm bằng các bác , nhưng em tự nhận ra những bước đi cho mình - trước tiên là học thật sự nghiêm túc - những kiến thức ở truờng ko chắc đã là thừa - , sau đó là 2 ngoại ngữ thông thạo , ngoài ra là đọc các sách vở liên quan đến lĩnh vực của mình - bi giờ thì thấy điên điên , nhưng biết đâu , một chút thôi , cũng lắng lại những điều có ích
    -- đấy là em nói thế , còn bi giờ em vẫn fải gặm sách lớp 12 để ôn thi - tương lai xa thật là xa !!!

    SHARING MY LOVE WITH U
  9. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm ốm, ba em toàn đưa sách báo khoa học về đọc . Đọc xong, lại thấy tủi thân ... mình thật là kém tắm !!! Người nước khác, họ wá năng động, lại còn bao nhiêu tấm gương nữa chứ . Trong khi , mình cứ ngày ngày ngồi ở giảng đường mà tâm hồn treo ngược cành cây . Ngoài mấy tiếng học ở trường ra, em ko hề làm thêm điều gì có ích cho tương lai của mình cả !
    Vào topic này đọc , càng thấy rối cả lên - cũng thấy lo lo - và thấy mình cần có trách nhiệm hơn . Em lãng phí wá nhiều thời gian vào nghĩ - và net rùi !!!
    Tiếc là , đến giờ phút này , em vẫn chưa quyết định đc , mình sẽ học 5 năm ĐH thực sự ở đâu , để mà học hành cho đúng chuyên nghành nữa ???
    Có lẽ em ko có nhiều kinh nghiệm bằng các bác , nhưng em tự nhận ra những bước đi cho mình - trước tiên là học thật sự nghiêm túc - những kiến thức ở truờng ko chắc đã là thừa - , sau đó là 2 ngoại ngữ thông thạo , ngoài ra là đọc các sách vở liên quan đến lĩnh vực của mình - bi giờ thì thấy điên điên , nhưng biết đâu , một chút thôi , cũng lắng lại những điều có ích
    -- đấy là em nói thế , còn bi giờ em vẫn fải gặm sách lớp 12 để ôn thi - tương lai xa thật là xa !!!

    SHARING MY LOVE WITH U
  10. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, lại một đứa lo sớm. Em thế là ngoan lắm đấy. Bọn anh còn ngồi quán chị Hà mà tâm hồn treo ngược cành cây cơ.
    Mà sao lại phải gặm sách lớp 12? Thuỷ Lợi hay lắm em ơi!!!
    MUPMIP
    Được ka_mupmip sửa chữa / chuyển vào 21:40 ngày 28/01/2003

Chia sẻ trang này