1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vè HCMCC ( tổng hợp)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi bob43, 01/02/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Vè HCMCC ( tổng hợp)

    Cái này nhờ hicàrú SORT lại chi nghiêm chỉnh....HCMC mình đi thiiiii á..........

    Nghe vẻ nghe ve
    Nghe vè Hội trưởng
    Thiệt là lý tưởng
    Chẳng có điều chê
    Chỉ toàn đam mê
    Công việc cho Hội
    Nghĩ cũng thấy tội
    Hội trưởng đẹp trai
    Lại có lắm tài
    Thế mà vẫn ế !!!!!!!!!!!!!

    Thông tin này có khi không chính xác, sẽ xác minh và đính chính lại sau !!!!!! Bà con ai biết xin bổ xung !

    Hội trưởng tuy thế
    Nhưng rất thực lòng
    Luôn có sẵn ngay
    Tâm hồn ăn uống !!!!!!!
    Hễ mà nghe nói
    Có món gì ngon
    Quán ăn nào mới
    Hội trưởng mò tới
    Kéo cả hội viên
    "Đập phá" liên miên
    Thiệt vui hết cỡ !
    **** Hết cỡ cái mà hết cỡ !!!!!!!!!!! *****

    Hội trưởng hội ta
    Tính tình thật thà
    Luôn luôn nghiêm túc
    Nhưng cũng có lúc
    Hội trưởng xả ga
    Cười, nói, hét, la
    Vỡ làng vỡ chợ
    Hôm rồi năm mới
    Hội trưởng nhà ta
    Lại bày vẽ ra
    Bao nhiêu cổ động
    Hoạt động tình thương
    Trao tặng "pờri-zen" (present)
    Cho người "hôm lét" (homeless)
    Nói về Hội trưởng
    Thiệt là khâm phục
    Tính tình ngay thẳng
    Tấm lòng ngay trực
    Tài đức vẹn toàn
    Xứng đáng nam nhi
    Trên đầu đầy chí !!!!!!! .....

    Í lộn !!!!! "Trong đầu đầy chí" chớ ! bà con chớ có hỉu nhầm nghen !!!!!

    Đúng là mẫu mực
    Thiệt là xứng đáng
    Là tấm gương sáng
    Cho mọi người lau !!!!!!! ......

    Í .... lại lộn nữa !!!!! "Cho mọi người soi" chớ !!!!!!! hehehe.... "Sơ ri" Bóp nhiều nghen !!!!!!

    Còn nhiều chuyện nữa
    Mà không nhớ ra
    Trong hội viên ta
    Ai nhớ xin tiếp

    **** Xin tiếp cái là xin tiếp !!!!!!!!! *****

    Nhân kể chuyện về Hội trưởng đây, nói thêm vài lời về Sư "tử" Gungcay ! hihi...

    Hôm trước "lỡ" đưa Sư "tử" lên mây, hôm nay phải cho rớt xuống đất lại thôi !!!!!! (^o^) Chớ để Sư "tử" đi ra đường mà cứ lơ lửng nhu trên mây, đi hổng giò, chân không chạm đất thì trông mắc cười lắm á !!!!!!!!!!
    heheheeeeeeeeeeeee.....Cả Hội nghe típ nghen !!!!!!


    Tiếp chuyện hôm bữa
    Nhan sắc Gungcay
    Tôi xin nói ngay
    Còn nhiều chuyện lắm

    Gungcay đẹp thật
    Nhưng chuyện đã lâu
    Bây giờ còn đâu
    Cái thời gái trẻ

    Mặt toàn nứt nẻ
    Trán đầy nếp nhăn
    Đi lại khó khăn
    Lưng còng chống gậy

    Tuy già như vậy
    Nhưng cậy mình xinh
    Nói năng linh tinh
    Không nể ai hết

    Tuy Gừng lớn thiệt
    Nhưng chẳng là bao
    Ăn nói hỗn hào
    "Chú này, chú nọ !"

    Dạo này Gừng cố
    Làm chuyện "Hồi xuân"
    Hình chụp bán thân
    Nhưng mà vẫn xấu !!!!!!!! heheheeeeeeee.....

    Bây giờ nhớ lại
    Gừng khóc như mưa
    Một thời xa xưa
    "Oanh oanh liệt liệt" !!!!!!!!

    **** Oanh liệt cái là oanh liệt !!!!! ***** khàkhàkhà....


    Nghe vẻ nghe ve
    Nghe vè về Hội
    Đang gõ luận văn
    Mà buồn ngủ quá
    Nhớ đến Hội ta
    Bèn lấy giấy ra
    Mấy dòng làm quà
    Vui nhà vui cửa

    Cái chuyện Hội ta
    Ai cũng biết là
    Chỉ vài mống nữ
    Nên đều muốn giữ
    Làm của trong nhà
    Các cụ các chàng
    Chẳng xa nửa bước
    Tôi xin kể trước
    Thư ký Hội ta
    Là Soledad
    Bận bịu liên miên
    "Meo" thì chẳng được
    Bảo là mắc học
    Cực nhọc quá đi
    Ngày mai em thi
    Rảnh thì sẽ gửi
    Hễ mà ai chọc
    Thỉnh thoảng nhảy ra
    Làm bộ nhát ma
    Cho cả nhà ngán!!!!!!!!!!! (hihihi.... Sorry Soledad)
    Nhưng mà được cái
    Nhiệt tình khỏi chê
    Giọng nói ngọt ghê
    Như đường như mật
    Đã bao nhiêu bận
    Giới thiệu Hội ta
    Mời anh ghé chơi
    Rồi vào Hội nhé
    Mọi người nghe khoái
    Cũng thấy bùi tai
    Đều vô nhập hội

    Tôi xin kể tiếp
    Về "em" Gừng cay!!!!!!!!!!!! (sorry truoc Gungcay hen !)
    Nói về nhan sắc
    Rất mực đoan trang
    Hiền thục dịu dàng
    Cả làng đều biết
    Lắm anh cũng tiếc
    Cái miệng tí hon
    Môi đỏ như son
    Răng đều như bắp
    Vang danh đều khắp
    Đáng Miss photo
    Mọi người đều hô
    "Hoa hậu Hội đấy!!!!!!"

    Còn 1 cô nữa
    Tính tình hiền hoà
    Cười tươi như hoa
    Chính là Phó Hội
    Nhiều anh theo riết
    Muốn biết ở đâu
    Hội phó lầu bầu
    "Thôi em hổng nói"
    Mấy anh càng khoái
    Chạy theo hỏi hoài
    "Anh này lắm lời"
    Xong rồi chạy mất
    Chàng ta lất khất
    Như mất sổ gạo
    Diện mạo buồn thiu
    Tiu nghiu về nhà
    Cả nhà đều biết


    Học hoài cũng chán
    Chẳng biết làm chi
    Đầu óc rối tung
    Mình mẩy ngứa ngáy
    Thế là hí hoáy
    Làm mấy câu chơi
    Dạo này Hội ta
    Có nhiều chuyện lắm

    Tui xin kể tiếp
    Cái chuyện Hội ta,
    Nói gần nói xa,
    Không qua nói thật.
    Em ! tui thương nhất
    Là Soledad
    Tính tình hiền hoà
    Cả nhà đều biết.
    Tình yêu, tình iếc
    Sol chẳng dám đâu
    Vậy mà lâu lâu
    Điện thoại tới tấp
    Lai còn chatting
    "Anh ấy thương mình
    Mình phải dáp lại !"
    Anh ấy ở ngoải
    Ngày đêm nhớ mong
    Sol cũng trông mau
    Tới ngày đoàn tụ

    Trong Hội còn có
    Hội phó Phương Di
    Tính tình nhu mì
    Anh nào cũng khoái
    Thinh thoảng Di lại
    É lên một cáị
    Bởi các chàng trai
    Chẳng chịu bỏ cuộc
    Nhất định phải thương
    Em Di bằng được.
    Lũ la, lũ lượt
    Người trước, người saụ
    Ai cũng tranh nhau,
    Giành phần đến trước.
    Có anh sướt mướt,
    Khóc chạy về nhà,
    Vì Di nhà ta
    Chẳng hà để ý
    Có anh đăng ký,
    Sửa túi, nâng khăn.
    Di liền vùng vằng:
    "Thôi em hổng dám"
    Trong ba sáu chước
    Di giỏi chước chuồn
    Ai mà chọc Di
    Thì em trốn biệt.
    Thế mà vẫn có
    Bao chàng thương Di
    Đuổi mãi chẳng đi
    Lập hẳn "cờ lúp"
    Mấy chàng lục tục
    Tranh nhau phiếu bầu
    Có người còn câu
    Bằng chầu cháo vịt !!!!!!!
    Phen này Di mệt
    Tha hồ "tả tơi"
    "Thôi em hổng chơi
    Mấy anh kỳ lắm !!!!"
    Nói rồi em lặn
    Chẳng thấy tăm hơi
    Mọi người có kêu
    Em chẳng lên tiếng

    Mọi người cũng biết
    Còn một Hội Phó
    Thường gọi là Gor
    Là Go-ril-laz
    Gor thì thật khác
    Ăn nói nhẹ nhàng
    Tính cũng dịu dàng
    Luôn luôn nhỏ nhẹ
    Nhiều anh ngấp nghé
    Gor gạt phăng ngay
    "Em đây nói ngay
    Đã có nơi chỗ
    Người iêu em đó
    Chính là Sol đây
    Mọi người từ nay
    Đừng mà hy vọng !"
    Ngày tháng năm sinh
    Gor cũng dấu tiệt
    Vì sợ người biết
    Gor còn tí hon
    Bây giờ khó gặp
    Vì Gor ở Phi (lippin)
    Nhưng tháng 6 này
    Gor về thăm Hội
    Các anh chớ vội
    Cứ chuẩn bị đi
    Tha hồ trồng si
    Trút bầu tâm sự
    Gor tuy ít nói
    Nhưng lại thích thơ
    Thơ thẩn thẫn thờ
    Tình yêu tình báo

    Mọi người bảo "pốt" (post)
    Hình làm album
    Gor liền "pốt" ngay
    Hình xinh như mộng
    Có anh vừa trông
    Đã đòi yêu Gor
    Mắt sáng mắt mờ
    Tim đập loạn xạ
    Có người còn nói
    Giống Kim Hee Seon !!!!!!!!!!
    Vừa tài vừa xinh
    Bao chàng mê mệt

    Tôi đây thú thiệt
    Có cảm tình Gor
    Số là hôm nọ
    Tìm lời bài hát
    Tìm hoài phát ngán
    Mà chẳng thấy đâu
    Mới hỏi 1 câu
    Gor gửi ngay tới
    Tôi xin thành thật
    Nói lời "thank you"
    Cám ơn Gor nhìu
    Hy vọng tái ngộ

    :-))))))))))))))


    Tôi đây xin hết
    Tôi xin biến ngay
    Xin chúc cả nhà
    Luôn luôn dzui dzẻ!




    NO MATTER HOW YOU LEARN BUT WHAT'S FOR ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này