1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vè Hội HCMCC

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi hikaru, 20/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    ui.............. cai miệng tớ ngoác đến tận mang tai rùi.
    hihihihhahhahah
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  2. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    tenquadep cũng xuất khẩu thành thơ nhanh nhỉ, HCMCC sắp lên mây hết rùi....hihihi

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  3. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    lại thêm một nhà thơ...hihi
    nhi
    [/red][/size=6]
  4. hikaru

    hikaru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới ghé lại thấy văn thơ Hụi mình nổ..... lốp bốp như bắp rang vui quá nhẩy !!!!!!!!! hihihi.... Góp tiếp vài câu cho vui cửa vui nhà nhé !!!!!!!
    Cái gì mà "quá"
    Cũng đều chẳng hay
    Ví dụ lấy ngay
    Là "tenquadep" !!!!!!!!!!
    Tên ai chẳng đẹp
    Tên của riêng mình
    Dù có ai chê
    Vẫn là đẹp nhất
    Cớ sao lại phải
    Khoe mép khoe tài
    Lấy tên thật kêu
    Là "tenquadep" !!!!!!!!!!
    Rồi thì bép xép
    Nhảy vào chê ta
    Nói vào nói ra
    Mắc cười quá sức
    Chắc là mi tức
    Chưa được thành vè
    Thọc gậy bánh xe
    Để được để ý !!!! híhíhí....
    Thôi được ta cố
    Làm dăm ba câu
    Thỏa lòng mi mong
    Và cho vui Hội
    Chuyện tình chuyện duyên
    Chuyện yêu chuyện đương
    Ta biết mi buồn
    Không theo ý muốn
    Nhưng chớ ỷ vậy
    Mà chê bai người
    Ta biết mi tài
    Văn thơ cũng khá
    Nhưng mi đừng tức
    Suy diễn lung tung
    Bụng mi bụng ta
    Đâu thể một dạ !!!!!!!!!!!!
    Người ta vẫn nói
    Chớ có lắm lời
    Suy từ bụng mi
    Ra bụng người khác
    Vài lời chất phát
    Khuyên nhủ cho mi
    Chớ có làm gì
    Kiêu căng phách lối
    Ta nói mi nhớ
    Khi buồn người yêu
    Chớ có làm liều
    Dạo hồ Than Thở
    Để rồi mi tức
    Vừa thở vừa than
    "Dạo mệt thấy bà !!!!!!!!!!
    Sao mình ngu quá !!!!!!!!!!" hahaha.....
    Thôi hikaru "lên núi tu luyện" tiếp đây !!!!!!! heheheeeeeeeee.........

    "Fun Fun Fun, Fun in the Sun"

    Được sửa chữa bởi - hikaru vào 08/04/2002 22:17
  5. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Này Hikaru, đanh đá nhể!
    Cứ cái đà này... chắc cú ế!
    Lúc đó thì chớ có than trách
    Cớ sao ông trời lại quá tệ!
    Tôi vote cho lão một số sao
    Mà thấy trong lòng khổ biết bao
    Vì đâu lão nỡ đào tận gốc
    Dĩ vãng của tôi vốn ngọt ngào?
    Giá như lão có ở gần đây
    Tôi sẽ "ăn tươi nốt sống" ngay!
    Cho lão không thể ngồi một chỗ
    Làm "vẻ vè ve" của đất này!

    Ngã xuống nước còn có thể bơi được, đắm đuối với ai thì không cứu được
  6. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Hay hay hay, hai bac hay quá, mỗi bác một vote nha. OK. Ai vô thấy thì click đây :
    http://www.ttvnonline.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=43478

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  7. hikaru

    hikaru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Ngươi có dám không ten-qua-dep ?????
    Ta đập ngươi bẹp như con tép
    Làm mắm nhậu chơi chiêu đãi Hội
    Ngươi chớ mừng vội, cứ chờ xem
    Đất này là đất "vẻ vè ve"
    Cớ sao ngươi dám nhảy vào khoe
    Khoe tài văn thơ, chê người khác
    Ta đạp ngươi chết hết ngo ngoe !!!!!!!

    "Fun Fun Fun, Fun in the Sun"
  8. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0

    chà, đọc mí bài dzè của cụ Hi mới bít các đồng chí lãnh đạo HCMC có nhiều chuyện kinh thế đấy. Chỉ cái chưa thấy bài lào về bác bob cả mà trong các bài, nghe ra người bị nhẹ nhất là Quick nhỉ. còn cô Di thì tiêu rùi. héhéhéhé
    mà nài, sao khi ko 2 anh giai Hi với tenquadep lại đi lạc đề kì dzậy??????????

    Comes Like A Sigh From History To The Human Mind... ​
    T.T.N. - A.I.+
  9. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    ai nói chưa nói bác bob đấy ,xem lại đi ,nói nhưng hơi khen quá lời thui hihihi
    nhi
    [/red][/size=6]
  10. hikaru2

    hikaru2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2014
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mười hai năm rồi thật quá nhanh!
    Chốn xưa lối cũ phủ rêu xanh.
    Topic còn đây, người mất dạng!
    Người ơi có nhớ tình mong manh!

    Bob, Gừng, Sol, Dunghoitaisao nếu có ở SG, nhắn tin cho K nhé (chikienle@gmail.com) Hikaru của ngày xưa đây!!!

Chia sẻ trang này