1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về Hưng Yên ăn , chơi ở đâu ?

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi dakhucchieuta, 02/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dakhucchieuta

    dakhucchieuta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Về Hưng Yên ăn , chơi ở đâu ?

    Em là thành viên box # nhưng muốn đến hưng yên chơi vì bây giờ đi xe bus cũng tiện nên ....em muốn anh chị chỉ giáo giúp em về hưng yên ....các hàng ăn nào ngon( tất cả các món) và đi du lịch ở chỗ nào ?
  2. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể vào đây tham khảo nha . Chúc vui
    http://ttvnol.com/HungYen/626919.ttvn
  3. vulh_bk

    vulh_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    He he,em này lý thuyết quá.
    Mà dakhucchieuta phải nói là về chỗ nào ở HY thì anh em mới gợi ý được chứ !
    Nếu về thị xã thì chỉ có xuống bờ hồ Bán Nguyệt đánh điện tử là hay thôi.He he
  4. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Đi mấy chục cây số về chơi điện tử chắc em chết cười mất
    Nhưng mà em cũng chẳng biết nhiều chỗ chơi ở quê lắm để kể cho bạn ở trên nghe .Thui đọc giùm mấy lời tâm huyết của tớ vậy .Giúp được gì bạn thì tốt ,không thì đọc cho vui bạn nhé
    Mỗi lần em về quê cũng chỉ quanh quẩn từ nhà ông bà ra tới mấy cái chợ gần gần .Đi xa nhất là lên chợ huyện ,với cả lên thị xã thì phải.
    Tết về chắc có mỗi chuyện đi chợ tết ,đi mua hoa tươi ,đi chảy táo là em đi cách xa nhà ông bà chút ,còn hầu như chỉ ở trong nhà vì lạnh lắm các bác ạ .Sáng dậy ở quê còn có vụ quyét sân nữa chứ ạ.Cứ quét xong lá nhãn ,lại rơi đầy sân ông nội lại gọi .Chán gần chết ạ
    À còn vụ đêm giao thừa nữa chứ ,không biết nơi khác thế nào .Ở làng em từ sớm ( khoảng 8 hay 9h tổi trở đi thì phải )mọi thanh niên ,cả người lớn tuổi ,trẻ con ...tụ tập ở ngoài giếng làng ,đình làng đông khủng khiếp .Người thì cầm chai lọ ,có người đem cả thùng to đùng đi để chờ đến lúc đúng thời khắc giao thừa thì tranh nhau múc nước giếng làng lấy lộc ạ.Mấy anh thanh niên làng thì trèo tót trên tận cấy đa cao ngất dành chỗ trước hái lộc.Năm nào mấy đứa em em cũng lôi em đi bằng được .Nói chung cũng có nhiều cái thú vị ạ .
    Mà có lần cách đây khoảng 3 năm gì gì đấy ,em với mấy 3 đứa bạn gái về quê nghỉ một tuần .Cũng bon chen đạp xe đi chợ huyện chơi ,ăn chè ,ăn kem BÌNH DƯƠNG hay BÌNH DUNG gì đó .Đi hái nhãn ,được trèo cây hái thoải mái ạ,làm cần câu đi câu cá,đi ra đồng tìm cái rau gì ý nhỉ ( em quên mất tên rùi ) về nhà làm bánh khúc... . Nói chung bọn em về nhà một tuần hầu như chỉ đi chợ mua mỗi thịt thui ,còn rau cỏ ,phụ liệu khác nhà ông bà không có thì nhà họ hàng có ạ ....
    Buổi tối thì được dẫn đi hát karaoke và uống cà phê ...Có hôm còn được rủ đi ăn phở đêm nữa ạ .Nói chung cũng cực vui ạ ,nhưng đó là có người dẫn bọn em đi chơi ..lại đông vui nữa.
    Có buổi tối hâm hâm lên 4 đứa con gái lại đi mượn xe đạp ,đạp đi chơi lung tung ,cảm giác hay phết ạ.
    Chẳng biết làng các bác thế nào chứ làng em còn có vụ xem bói nữa,đợt đó về bọn em được trận cười gần chết sau khi đi xem bói về ạ
  5. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    em thì hôm nào chán đời lại rủ hội bạn ra chỗ Vườn Hồng hát karaoke. Được cái phòng karaoke rộng rãi nên 2 xới bạc tụ họp cũng vẫn thừa chỗ.
  6. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Bon chen câu kéo với bạn vậy .Mà sao đằng ấy giật mình ngủ mơ là dậy luôn ?
    Tết nhất ,tớ về quê toàn bị rủ rê chơi bài ăn tiền với mọi người.Mà số tớ thì không hợp với cờ bạc toàn thua bét nhè.
    Cái " VƯỜN HỒNG " bạn nói là ở quê nhà mình ,trên thị xã hả?
  7. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    cái chỗ đấy là vườn Lạc Hồng. Nếu đi đường 5 từ HY ra HN thì đi qua Tương Bần một lát là đến( chưa đến Như Quỳnh đâu). Nó nằm bên tay phải , thẳng lối rẽ với cầu vượt dân sinh. Mà đằng ấy đen bạc thế thì đỏ tình là đúng rồi. Các fan hâm mộ cứ lũ lượt xếp hàng. Khổ thân tớ muốn xin vào fan club của ấy mà còn phải làm đơn, ra uỷ ban xã xác nhận vẫn còn chưa vượt qua được vòng sơ loại thứ nhất Champion League nữa là.
  8. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc ..thế thì tớ thích đỏ bạc hơn .Mai ấy gửi đơn trực tiếp đi ,tớ gật đầu đánh rụp luôn
  9. vulh_bk

    vulh_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    He he,về Khoái Trâu dịp tết thì chỉ có mỗi trò ra vườn trẩy táo thôi.Nếu ai có tâm hồn ăn uống thì kiếm ít bánh răng bừa về ăn,ngon phết.Đậu ở đây làm cũng ngon,cả cái đậu to tướng,bùi bùi mua về luộc chấm nước mắm chanh ớt thì cứ gọi là ....
  10. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    KHOÁI CHÂU chứ nhỉ
    Cái vụ trẩy táo,thì năm nào tớ cũng đi rùi,ăn đậu phụ thì tớ lại chấm với mắm tỏi cơ.
    Nhưng còn bánh răng bừa đằng ấy chỉ giúp tớ mua ở đâu bán vậy ?Tết này về tớ ăn thử
    À chợt nhớ ra tớ còn khoái một thứ bánh nữa gọi là bánh nếp ( không biết có chính xác không nữa ) ở bên trong bánh là đậu xanh nhân với mật .Ăn ngon tuyệt ,mỗi lần tớ phải chen được 2-3 cái một lúc

Chia sẻ trang này