1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về Hưng Yên ăn , chơi ở đâu ?

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi dakhucchieuta, 02/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bangktqd

    bangktqd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.193
    Đã được thích:
    0
    Bác Tình biển đá khéo ghê cơ, từ nhãn tổ sang lòng lợn tiết canh--> cứ gọi là cực xoáy bác nhỉ (giống quả Roberto Carlos sút hồi cúp Tứ hùng năm 98 đó )
  2. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, lộ hết hàng[​IMG],có j bác nói khe khẽ anh em cưa đôi vụ này, thì hàng lòng lợn nó ở gần cây nhãn tổ thôi mờ[​IMG], làm gì mà xoáy lắm
  3. cattlyea

    cattlyea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Ợ !.......Thế cũng tiện nhở !.......hơ hơ !..........
  4. fantasy_love83vn

    fantasy_love83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Bây h ở hưng có trò thả diều cung hay hay, cứ tầm chiều chiều là thanh niên trai tráng từ già đến trẻ lại rủ nhau ra quang trương chơi.Sướng nhất là cái trò ngồi sau xe máy mà thả diều, vui phết, hoặc là ra cầu Yên Lệnh mà tèvui lắm các bác ạ, hôm nào ra giữa cầu mà chơi
  5. kaneko

    kaneko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    oài , bác làm vậy chết mấy đôi ở dưới chân cầu mất!!!!
  6. kaneko

    kaneko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Hưng yên mùa này có nhãn chưa nhỉ các bác, bây giờ most-wanted fruit là gì vậy?
    Được kaneko sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 21/05/2006
  7. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Ở chỗ chị bây giờ có vải , đào nhiều lắm mỗi tội vẫn đắt . Nhãn thì chẳng thấy có , không biết ở nhà mình thế nào .
  8. infotuan

    infotuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Về Hưng yên mình lúc nào cũng muốn quay lại mái trường cấp 3 ngày xưa của mình, trường PTTH Mỹ Hào ấy, đứng ngắm sân vận động & nhớ lại ngày còn học cấp III mình đá bóng bị sai sương sống, là thủ môn kiêm tiền đạo (sân mini mờ), nhớ kỷ niệm 45 người cả nam và nữ (một lớp mà) vây quanh một trái bóng, rồi mấy đứa con gái bị ngã tu tu khóc.
  9. kaneko

    kaneko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Nghe bạn nói tớ củng nhớ lại thời cấp ba của mình, cungx sân bóng mini, 6-7 ngưòi 1 đội là chật ních..... Cu mỗi mùa giải trường thì các chị em không quản nắng mưa cổ vũ nhiệt tình cho mấy tên ngỗng đá bóng, hehe.. (cái này halfmoon chác vẫn nhớ, nhỉ???)....
    Bây giờ người ta đang chuẩn bị xây nhà mới trên cái sân ấy.... Thế là kỉ niệm se mãi trôi vào quá khứ, biết bao giờ đuợc sống lại nhưng tháng ngày ngây thơ, ngoan ngoan kia nhỉ???
    Hưng yên êm đềm....
  10. realmadrid_club

    realmadrid_club Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    nguy cơ sân Hiến Nam cũng trở thành nhà mất, hu hu về biết đá ở đâu

Chia sẻ trang này