1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về Hưng Yên ăn , chơi ở đâu ?

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi dakhucchieuta, 02/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tobe_or_nottobe

    tobe_or_nottobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    tròi đất:
    tôi thấy HY có canh cá rô nè, bánh khhúc nè, tuong bần nè, nhãn nè.
    nhung ngày xua về nhà tôi thấy nét quê tôi thích, bây giò về thấy ón quá đi, dân nhà mình giò nủa tỉnh nủa quê, thêm nhũng nguòi noi khác tói lộn xộn quá chùng.
    còn đâu xúng danh vói địa danh của các chí sĩ bắc hà nũa.
  2. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Chắc anh hơi khó tính chứ ,em thấy bây giờ ở quê nơi đâu chẳng vậy .Đang giai đoạn "hội nhập " mà
    Thoáng một chút ạ ,nơi khác em không rõ chữ còn làng em thấy mọi người ,cảnh vật ....vẫn hay .
    P/s : Anh viết bài chú ý đừng sai chính tả nhiều quá ạ,em đọc toét hết cả mắt ạ
  3. goldendream_3112

    goldendream_3112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Hưng Yên còn có món Bún Thang!
    Chỉ một lần được ăn, lại được quảng cáo là Bún thang nấu với Trứng cà cuống!
    Dù không biết có phải được ăn bún thang với trứng cà cuống thật ko nhưng Mình tự hào mãi!
    Đặc sản quê mình mà!
  4. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi ,chỉ giúp tó cái món bún thang ăn ở đâu vậy bạn .Món khoái khẩu của tớ ,tết này tớ phải đi rình ăn mới được .
    Vote bạn 5 * luôn nha
  5. tuanvu691

    tuanvu691 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    ối ối
    oẹc oẹc
    bún thang là món nổi tiếng của nam bộ, ăn rất ngon
    hung yên nhà mình đâu có món này
  6. surecom

    surecom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Linh muốn ăn bún thang ở Hưng Yên thì xuống thị xã Hưng Yên, đến gần khách sạn phố hiến hỏi hàng bún thang thế kỉ thì hầu như ai ở đấy cũng biết(món này làm từ bún,lươn,giò,trứng tráng,mắm tôm,ớt sốt,.... ko biết bi giờ cúm gia cầm thì có trứng tráng để làm ko,nếu ko có trứng tráng mất ngon) a` nhưng muốn ăn thì phải đến vào buổi sáng,hàng này chỉ bán buổi sáng thôi,mà cả thị xã cũng chỉ có nhà này ngon thôi.
  7. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Đằng ấy ới,nhà ông bà tớ cách thị xã 20 km ,chẳng biết có cố sáng dậy sớm bò đi ăn được không nữa ..Ở quê lạnh lắm .
    Dù sao cũng cảm ơn ấy nhé,vote tặng ấy 5 *
  8. surecom

    surecom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Linh kém tớ 1 tuổi +5 ngày(he he) nhưng ko sao,gọi là bạn cho dễ gần, gọi là buổi sáng nhưng 8h vẫn còn,đi từ khoái châu lên bằng xe buýt chỉ mất khoảng 30phút thôi,7h30 dậy đi ra xe buýt là vừa,đằng ấy từ năm ngoái đến giờ mới về Hưng yên nên chắc chưa biết là có xe buýt từ Hà Nội về Hưng Yên(đi qua bô thời khoái châu) cứ 15 phút lại có 1 chuyến.
  9. bajoka

    bajoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    Ui troài!Hôm nay dạo dạo 1 vòng TTVN mới nhìn thía cái box "quê nhà"!:)
    Em cũng dân Hưng Yên,tuy nhiên hơi xí hổ cái là tính từ khi Yên Mĩ trở xuống TX là em mù tịt,từ bé xuống đc 2 lần thì phải!;D
    Khu trên này thì em chỉ thấy có mấy món ăn chơi các bác nên thưởng thức khi qua HY đó là:ruợu +nem chua khu Lac Đạo-Văn Lâm ,Thịt chó khu Nghĩa Trụ...Còn mấy cái tụ điểm du lịch thì chả có gì.ngay cả cái Vườn Hồng mà bác gì vừa nói ở trên(nhà thằng bạn gần khu này )
    Bác nào biết hay trú ngụ từ bé ở khu phía đằng TX giới thiệu chút đi nào,có gì hay ko để hôm nào em làm 1 chuyến xuống xem sao.Mà có lẽ cũng phải xuống TX xem cái Hồ Bán Nguyệt nó ntn chứ có ai hỏi thì chít....Mang tiếng là dân HY
  10. vulh_bk

    vulh_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Ờ,đúng rồi.Ngại quá Tại lúc tớ post bài đang mãi lấy giấy ăn chùi nước miếng Bánh răng bừa thì ở Khoái Châu chỗ nào chả có.Hay là bạn nhờ thằng Surecom nó mua cho,rồi phóng xuống thị xã đãi nó món bún thang.
    Chậc,bây giờ không còn chân gà Đông Cảo để gặm rồi.Nghĩ đến mà thèm !

Chia sẻ trang này