1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về Hưng Yên ăn , chơi ở đâu ?

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi dakhucchieuta, 02/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bangktqd

    bangktqd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.193
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nhắc tới bánh bẻng mà chả ai giới thiệu, tớ nghe thấy lần đầu! Giới thiệu qua chút về bánh bẻng xem có gì đặc biệt không?
    Ah, mà chợt nhớ ra, trong thị xã có mấy hàng quẩy nóng cạnh hồ, ăn cũng khá thú vị (ko bít có bằng HN ko vì chả bít so sánh thế nào nữa)
  2. tigontraimua_87

    tigontraimua_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    cái ấy làm bằng cái bột gì gì ấy , có cả bột nở nữa , cán mỏng thôi , rắc ít vừng lên trên , cho vào chảo đầy mỡ rán vàng . sau đó nó trương phìng ra ( eo ôi , văn ngu , miêu tả khiếp quá ) , đừng ai dại mà ăn quá nóng nhé , cả tuần húp cháo ko lại đâu ạ !
    Mấy quán quẩy (hình như có tên là " Sim son " thì phải , ăn cũng được , nhưng mà chắc là ko ngon bằng quẩy với cả bánh gối ở trên HN đâu )
    Ở Bãi Sậy có món chạo cuốn ngon kinh lên được , về HY chỉ lượn ra đó nhăm nhe món này , hình như nhà cái cô bán ấy tên là LOAN TRẦN thì phải , quán ấy ứ ở gần đường nên dân tình ko biết !
  3. bangktqd

    bangktqd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.193
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em gt về món bánh bẻng nhé!
    Còn món chạo cuốn thì có giống nem Phùng ở HN không? Anh chỉ bít mỗi chạo thôi, chứ chạo cuốn thì chưa! Đại khái là cũng làm bằng da lợn giống nem Phùng, nem Phùng thì quấn lá sung và một vài thứ lá kèm theo, còn chạo cuốn thì chịu!
  4. halfmoon1912

    halfmoon1912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Cái bánh bẻng này ăn được 2-3 cái là ngán đến tận cổ rồi .Ăn mới đầu thì thấy hay hay nhưng ăn nhiều thì...... chán òm .Chẳng có gì đặc biệt cả .Còn món Chạo cuốn mở lâu chưa vậy? Ở đoạn nào Bãi sậy vậy bạn ? Bạn chỉ rõ được không? Tết về thử ăn xem nó như thế nào
  5. tigontraimua_87

    tigontraimua_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Nó ở đó thôi , gần nhà thờ í bác ạ !
    Cái món bánh bẻng , ăn ngán thật , nhưng mà vẫn nhiều đứa thik , ăn đến hơn chục cái , ặc ặc . Nhưng được cái nó rẻ , ăn cũng thấy đỡ ....
  6. halfmoon1912

    halfmoon1912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Gần nhà thờ thì cũng gần nhà mình rồi .Thế thì phải ăn thử một lần cho biết
  7. vuminhchau

    vuminhchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Những ngày tháng cấp 3 và những món ăn gần hố Bán Nguyệt ,đó chính là hình ảnh của các cô cậu học sinh trường Năng khiếu Hưng Yên mấy năm trước...Xe đạp đèo nhau những hôm sinh nhật một "đứa nào " trong nhóm đi ăn ,là y như rằng một góc hồ Bán Nguyệt lại ầm ĩ .Ôi nhớ quá ! Nhớ thầy nhớ cô nhớ trường lớp và bạn bè thân đang học ở xa...Nhớ cả những buổi chiều tối đi ăn những món ăn đầy tình cảm bạn bè như thế...
  8. Ga`Mo`

    Ga`Mo` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng tớ có về Đồng Tỉnh (xã Nghĩa Trụ) chơi, hic..để đi được đến làng thì fải đi qua cai Cầu và chợ, nơi mà người ta bán chuột..hichic..thế mà vẫn chưa dám ăn bao giờ..cả làng đó ko có quan cafe..ko karaoke...nhưng nhìu hội cờ bạc..hè..thậm chí nếu mún lập một chơi tam cúc ngay trong nhà thì vẫn có đủ chân...đã coi hội làng một lần...vui phết..ở đó rất thoải mái, sướng lắm cả nhà ạ. Ah! đám cưới ở đó mới gọi là đỉnh, nhạc sống bét nhè lun, chưa kể là thanh niên (giai làng) nhảy, lắc như phê thuốc...em đã từng thấy một thèng rơi cả răng giả vì lắc ở đám cưới..
  9. tigontraimua_87

    tigontraimua_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    thế đã nhớ ra con em này chưa hả bà chị !
    công nhânlạ dân NK cũng hay tụ tập đú đởn trên đê và trong hồ BN mỗi khi có dịp gì đó . dân NK còn 1 chỗ tụ tập nữa là quán sữa chua nhà cô Vẻ , và quán chè nhà bà Vàn .
    @ cả nhà : cái món bánh bẻng hình như là món độc chiêu . bọn bạn em ở các tỉnh khac chả đứa nào biết cả . tự hào cho dân chuyên biết cái món này !
  10. bangktqd

    bangktqd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.193
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng chả bít là cái j` , nói chi đến các tỉnh khác nữa .

Chia sẻ trang này