1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ve kêu, phượng nở........vào hè !

Chủ đề trong 'Huế' bởi smalldoglovejava, 18/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smalldoglovejava

    smalldoglovejava Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ve kêu, phượng nở........vào hè !

    Vậy mà đã lâu rùi nhỉ ? chắc cũng đến chục năm rùi không còn háo hức đợi hè về, lũ lượt kéo nhau phá hoa làm ****, rong ruổi từ chiều cho đến đêm về giữa muôn vàn cánh phượng, giữa đám lá chợt rì rào khi cơn gió vút qua.
    Đã lâu rùi tui không có làm thơ, những vần thơ con cóc, con nhái. Đôi lúc chỉ một hai câu cũng bỏ hộc bàn tặng bạn.
    Đã lâu rùi, không nghe tiếng dép lách cách, tiếng cọt kẹt phát ra từ cái bàn cũ kĩ, mấy đứa bạn chọc nhau !
    Đã lâu rùi chỉ nghe tiếng sếp la, không còn nghe những lời cô nói.
    Đã lâu rùi tui lại chưa yêu, một gã khờ, như người ta bảo.
    Đã lâu rùi (ít nhất cũng gần một năm) mới nghe được tiếng ve, cứ ngỡ ngày xưa....hè về...... ......
  2. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Hè đã đến và những ký ức của tuổi học trò lại quay trở lại, những kỷ niệm mà khiến cho chúng ta có thể nhớ mãi, nhớ mãi cái tuổi hồn nhiên, hồn nhiên hông suy nghĩ nhiều đến mọi chuyện mà ta cảm thấy tuổi thơ thật hạnh phúc, hông cần quá nhiều suy nghĩ....
  3. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng giống như smalldoglovejava vậy...nhưng tui là 4 năm,hơn u nhiều ha!
  4. smalldoglovejava

    smalldoglovejava Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hic, mấy hôm nay rãnh rũi quá. Vào Net hoài, trời Huế lại nóng nữa. Được cái đỡ là lúc nào nghe ve kêu thì được về ăn cơm.
    Ui chao..........nghe mà đói cái bụng
  5. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    nghe ve kêu được ăn cơm thế mà em nghe từ sáng giờ chưa có cái chi vào bụng, hic, khổ thân
  6. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    hè về rồi, chuẩn bị thi nữa rồi hic hic, năm nay thi nhiều, mọi năm cứ mỗi lần hè về là mình thấy vui và thích, thấy cảm giác đợi, nhưng mà năm nay thì chẳng thấy gì cả, nó về cứ như chớp mắt, không nghĩ tới là sẽ được đi đâu đó chơi
  7. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Hè đến là chuẩn bị cho kỳ thi đối với ai thi ĐH, chúc chú em thi tốt nhé!!!hihi, hông biết có nhớ đúng hông nữa!!!
  8. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    Hình như năm ni box mình thi ĐH hơi bị nhiều nhỉ, chắc đếm sơ sơ cũng phải đến ba bốn người rồi cơ đấy.
    Chúc các cô các bác các anh các chị cùng toàn thể các bạn thi tốt nha. Sắp đến ngày thi rồi đấy, lo học đi
  9. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Mỗi năm đến hè là chuẩn bị thi. Thi cấp 2, thi cấp 3, thi đại học, rồi thi tốt nghiệp, lúc nào cũng vào mùa hè.
    Những đêm nóng bức, phải tọng vào họng cái thứ nước đen xít đắng nghét có tên là cà phê. Học đến sáng trời, mỏi mệt rã rời, mắt cay xè vì thiếu ngủ. Tiếgn ve ran lên bắt đầu từ tầm 4h sáng, hoà với cái oi ả buổi đầu ngày, đem lại cảm giác khó chịu, mệt mỏi lạ.
    Riết như thế mười sáu mười bảy năm trời. Học xong đã bao năm, mà bây giờ mỗi khi nghe tiếgn ve, nhìn màu phượng đỏ những ký ức cũ lại hiện về hãi hùng. Đâm sợ luôn cả cà phê...
  10. Rhapsode

    Rhapsode Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Học Đại học thì ve chết phượng héo mới chộ hè hic hic, chơi bời chưa đã thì hè hắn thoát đi mô không biết

Chia sẻ trang này