1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi TIGONHP, 14/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TIGONHP

    TIGONHP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA

    Ra trường cũng khá lâu hôm nay mới trở lại trường . Buồn cười thật hồi xưa đi học thì ngày nào cũng trốn vậy mà hôm nay về trường lại không muốn về ngay , lượn mấy vòng thấy trường không có [/size=3] gì thay đổi ,à không có đài phát thanh của trường ngày trước mình học chưa có ,thấy họ gửi cho nhau những bài hát sao thấy trẻ con thế chắc là do mình lớn rồi nên thấy vậy thôi .
    Về trường bao nhiêu kỉ niệm lại ùa về vui có buồn cũng nhiều, nhưng bảo quay lại đây để mà học nữa thì xin can ... SỢ LẮM RỒI ......
  2. chaukietanh

    chaukietanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    4.501
    Đã được thích:
    77
    Bài đã bị xoá bởi Minhphuongng_vm . Đề nghị bạn không dùng những lời lẽ khiếm nhã trong Forum.Thanks
    Được nhim20 sửa chữa / chuyển vào 08:43 ngày 15/05/2006
  3. Cuoi_xinh

    Cuoi_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    cái pác nài hay nhở vừa ra trường cái đã quay lại chửi bới om tỏi lên rồi... em hok fải học ở trường đó mà đã thấy như thế là ko được rồi... đề nghị mod del bài nài đi nhé
  4. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    Nói đến trường cũ thì đúng là có rất nhiều kỷ niệm buồn đối với tất cả SV của trường, khi đã ra trường rồi thì cảm thấy có cái gì đó vui buồn lẫn lộn. Nhưng khi vè trường thì nhớ nhất là cái hồi còn ở trường quậy tung trời, tung đất lên luôn. Nhưng mà đến lúc lên phòng đào tạo để rút hồ sơ thì bị quay như chong tróng với cái mớ giấy tờ và còn phải nộp lại cái tờ giấy mà từ thời kỳ minh nhập học
  5. hanhphuc_buon

    hanhphuc_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Sắp kỷ niệm 10 năm trường cũ rồi. nhanh thật, vậy là lại sắp được về trường với danh hiệu Cựu sinh viên khóa 1 của trường. Tớ khiông hiểu sao tớ vẫn yêu mái trường đó. Có thể nó không phải là 1 cái gì đó đẹp trong con mắt bạn nhưng bạn có biết được rằng nếu không có nó, bạn mãi là 1 tú tài tốt nghiệp cấp 3. Hãy đừng hỏi trường có đáp ứng được yêu cầu của bạn hay không mà hãy hỏi bạn có thực sự tôn trọng và học thực dưới mái trường đó hay không? Biết bao con người đã thành công từ mái trường đó.
  6. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    ngày trước cũng có mà, khi chổi còn học năm thứ 2-3 chổi còn là người đọc những lời tặng đó bằng cái loa rè của trường mà, soa lại kêu ko có. Chổi nhớ chổi học buổi chiều nhưng mà sáng nào chổi cũng phải đến trường để đọc những lời nhắn của người ta tặng cho nhau, còn buổi chiều thì chổi phải ra sớm các giờ ra chơi 5'' đó.

    Nghĩ lại ngày xưa mình thật hạnh phúc vì mình có một phần nho nhỏ đóng góp những lời yêu thương đó.

Chia sẻ trang này