1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về làm giúp đám cưới chị của ny

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi hihihehe2302, 22/02/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hihihehe2302

    hihihehe2302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hơ, tình hình là sáng mai nhà gấu có chị gái cưới, gấu bảo sang sớm phụ giúp mà e vẫn chưa hình dung ra làm những gì nữa :-?? cỗ bàn thì chắc ctrai ko đến lượt làm, còn rạp thì phải dựng từ hôm qua rồi, ăn trong hội trường nên chẳng cần dọn bàn ghế... bác nào làm đám cưới nhiều giúp e với :P
  2. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    - Nếu ở thành phố, cỗ bàn đã thuê nhà hàng làm.
    Bạn chỉ nên diện thật bảnh, khách đến thì ra rót nước tiếp khách, tiếp chuyện với khách sao cho bạn nhận được điểm +. xem có cần thì xông vào xin làm tài xế chở bà chị bà cô của gấu đi lo việc nọ việc kia.
    Túm lại, gia chủ cần bạn cho đẹp đội hình là chính, công việc thì chả có gì.

    - Nếu ở nông thôn, gia đình tự tổ chức từ A->Z: Ngoài những việc trên, bạn nên tham gia vào những việc mà những thanh niên trẻ đang làm: Dựng rạp, mổ lợn giết gà, nướng chả,v.v..... Túm lại cứ thấy mấy thanh niên bằng tuổi bạn họ đang làm gì thì nhảy vào làm cùng. Rồi sẽ có 1 vài anh có vẻ anh cả trong đám thanh niên đó phân công công việc cho bạn.

    Vậy thôi.
  3. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Thấy gì làm nấy thôi , kiểu nào cũng có mấy cái đi lấy thứ này thứ kia , trông xe , ...... lúc đến sợ nhiều việc bn làm ko xuể ấy chứ
  4. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    dựng rạp rồi thì chắc màn dán fông bơm bóng cũng xong rồi
    mai sag rồi lại bị sai vặt thôi :P
    nhà thiếu cái j thì sai đi mua cái đấy
    khách đến làm chân rót nc, fa trà

    độ tin cậy cao thì cho đứng trông hòm công đức
    tiệc tàn có khi còn cho đi thu cỗ ;))
    đc giao cầm máy ảnh thì hay đc gọi: cháu cháu, bác nhờ cái, chụp cho bác/cô/chú 1 kiểu với cô zâu
    mà có bít chụp k đấy, nhớ phải chụp đẹp đấy nhá để còn rửa :))
  5. hihihehe2302

    hihihehe2302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhiều, chắc mình cũng làm đc gần hết, có trò mổ lợn thì đúng là bó tay :))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hehe, thế mà ko nghĩ ra, mai vác máy sang làm chân phó nháy thôi \:D/
  6. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Vậy là nhà ở nông thôn.
    Thực ra cái gọi là "làm giúp" khi nhà có đám ở nông thôn là 1 phong tục, chứ không phải công việc. Như ở quê tớ thì thực tế làm rất ít, chủ yếu là dịp để thanh niên trong làng ngoài xã tụ họp góp vui cho gia chủ. Làm thì ít, cả đêm tụ tập tiết canh lòng lợn, tá lả chắn cạ là chính.
    Nhưng mà không có mặt thì lại không được.

    Ờ, vác máy ảnh có khi lại đỡ phải làm ối việc vớ vẩn đấy, mà lại "có giá" hơn trong mắt bố mẹ ny. Nói chung bạn hãy coi đây là dịp để bạn thể hiện mình trước mắt gia đình ny, chứ không phải là 1 dịp về làm hùng hục như trâu.
  7. hihihehe2302

    hihihehe2302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Thực ra nhà mình ở thành phố nên ko bao giờ làm những việc như thế, đi ăn cưới toàn đến đút phong bì rồi vào ngồi nc với bạn bè, nhà ny lại ở quê nên giờ thấy lúng túng thật :D
    Cảm ơn bạn về lời khuyên, sẽ cố thể hiện đúng mức :))
  8. quyda

    quyda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    2.730
    Đã được thích:
    1
    Người ta có ý rủ bác sang cho vui, hỗ trợ tinh thần, ra mắt ông bà già, gia đinh...
    Không có gì đáng lo đâu, ăn mặc ngon lành và tham gia giúp làm những việc có thể một cách vô tư, đừng húng quá mà làm những việc ngoài khả năng.
  9. Giupban.vn

    Giupban.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0

    hihihehe2302

    Cảm ơn bạn nhiều, chắc mình cũng làm đc gần hết, có trò mổ lợn thì đúng là bó tay :))



    hì, m nghĩ mổ lợn thì k tới lượt b đâu, đừng lo, vì đa số ở quê mọi người họ hàng , làng xóm có 1 đội chuyên làm việc này rùi, b k có chỗ chen chân đâu. chỉ cần lo khâu tiếp nước, chào hỏi, dọn cỗ thôi. Chúc b ghi đc thật nhiều điểm với gđ người yêu!
  10. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Nếu chưa phải ngày rước dâu thì ăn mặc lịch sự là ok rồi, đừng đóng bộ quá người ta lại tưởng mình chảnh. Hôm nào rước dâu mới đóng bộ ngon. Làm cái máy ảnh, đi loanh quanh chụp cái này, cái kia, rót nước, lễ phép tí là ghi điểm hơn nhiều là hùng hục làm chân sai vặt. Hy vọng trình chụp ảnh của bạn cao.

    Nhớ lại hồi trước 2004 mình cũng về giúp bên nhà vợ lúc bà chị vợ cưới (lúc đó còn là người yêu, mà chỉ mỗi mẹ vợ lúc đó biết, còn bố vợ thì chỉ tưởng là bạn thân thôi). Đóng bộ lịch sự, lòng vòng chào hỏi, chụp ảnh, rót nước mà ai cũng khen. Bố vợ tương lai típ mắt khoe "bạn con xxxx nhà tôi đấy, cưới chị mà nó từ Hà nội về giúp", ôi, cả họ biết hết mà có mỗi bố vợ lúc đó là chưa biết mình là người yêu con gái ổng, đến CHÁN.
    Hôm rước dâu mới hài: mình bị mấy ông anh họ bên đó (vợ mình giới thiệu là người yêu roài) chuốc cho say ngất ngây. Mình định là xong việc là 2 đứa theo xe đón dâu té lên Hà nội luôn, ai ngờ say ngất ngây, đành phải ngủ lại, khổ thân vợ mình lúc đó, lên Hà nội đưa dâu xong lại theo xe quay về để ngày hôm sau 2 đứa mới lên. Chiều đó 2 đứa đi giặt chiếu ở cái sông gần nhà, hàng xóm cứ tròn mắt ngạc nhiên, "sao mày lại bắt nó đi giặt chiếu" hehe... đi chơi đấy chứ có biết giặt đâu mà giặt.
    Hehe.. sau vụ đó ghi điểm thấy rõ, bố mẹ vợ tương lai cưng như cưng trứng. Từ đó cho đến lúc cưới năm 2007 mỗi lần về chơi đều chẳng bắt làm gì cả. Nhà bố mẹ vợ ngay giữa chợ, sáng ra 5h30 đã dọn hàng ra bán nhưng mình dậy sớm dọn dùm là càm ràm, thấy mình ngủ đến bảnh mắt mới dậy thì lại hớn hở. KỂ CŨNG LẠ. Giờ là con rể cưng của ông bà nên về cũng khoái.

Chia sẻ trang này