1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về Le Corbusier -Kiến trúc là môn nghệ thuật thuần tuý?

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi Egoist, 14/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    tôi đã nghe bác nói nhiều về Le...
    ngẩu nhiên mà tôi thích ANTONI GAURI!
    bác viết về con người ấy cho anh em đọc chơi được không?
    không ai đến nhẹ nhàng như gió
    chỉ có những con người câm lặng bước qua
    [/size=3]
    [/green][/size=3]
  2. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Xin đính chính là Antoni Gaudi chứ chả phải là Gauri. Thực tình tui cũng chả biết gì mấy về Cụ này. Cụ sinh ra từ đất nước có cây đàn Tây ban cầm đất nước mà Pablo neruda đã viết bài thơ bất tử như "bến cảng Anmerica". Hình như A.G là một thầy dòng thì phải( tui nhớ lầm chăng?) Lần trước lang thang trong tiệm sách thấy có một số cuốn viết về cụ. sách phổ cập cho con nít ấy mà! thế là tui chỉ xem sơ! Ức thật!Đóng góp về kiến trúc của Antoni gaudi với kiến trúc là ít ỏi nhưng nặng trĩu. Cái thứ kiến trúc mà theo tui thì chỉ có trong những giấc mơ của trẻ thơ Những tháp cao vút, lố nhố nhộn nhịp như những bắp ngô khổng lồ dựng sững giữa thành phố( nhà thờ...??)...Hay những căn phòng như tổ ong và con ngưòi sống trong đó chả biết có ra ong không?(chung cư gì mà quên tên rồi???)...
    Kiến trúc của Antoni Gaudi là kiến trúc của sự sống mãnh liệt của tư tưởng tràn đầy sức mạnh nguyên thuỷ, thứ tư tưởng không bị mài dũa trong ghế nhà trường (Antoni chưa qua trưòng lớp kiến trúc nào thì phải?). Thế mới là kiến trúc chứ!thứ sinh đông để cảm và không quá kỳ cục để hiểu.
    Khi bắt đầu viết một cuốn sách lịch sử kiến trúc, chắc hẳn lúc đầu các bậc học giả sẽ quên bén Antoni, nhưng chỉ cần nhìn thấy thiên nhiên hay chút hơi hướm của một vật sống, lập tức người ta sẽ lại nhớ ngay đến Gaudi. Nhớ đến lối kiến trúc của con người( chứ không phải của cỗ máy hay công nghệ nào đó) và quả thật như vậy tôi tin rằng chẳng có cuốn sách nào quên tên A. Gaudi trong chương kiến trúc cận đại cả.
    Cũng như người ta sẽ chẳng bao giờ quên tên Tadao Ando khi viết về kiến trúc đương đại.

    mãi cho đến một ngày
    cái chết rời đôi tay...
  3. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    khà! thế đấy!
    Antoni thực sự được biết đến với nhà thờ(quên tên)ở xứ catalan.
    không biết thông tin có chính xác không nhưng tôi được đọc là sau khi tốt nghiệp thì A.Gaudi đươc ngài hiệu trưởng tuyên dương bằng một câu nói
    _ con người mà chúng ta đang có đây,hoặc là môt thằng điên,hoặc là môt KTS thiên tài.
    Ông đã kết thúc cuộc đời bằng cú tông "nhẹ" của tàu điện sau khi đã sống cuộc đời của một tên ăn mày .
    và tất nhiên như bao thiên tài khác,ông được công nhận sau đấy. Cái nhà thờ ấy bây giờ như một câu chuyên cổ tích đứng giữa t/p có đội bóng vừa bị Real loai khỏi vòng bán kết cúp C1.khì...(chuối quá không nhỉ???!!)

    không ai đến nhẹ nhàng như gió
    chỉ có những con người câm lặng bước qua

  4. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Cái chung cư kinh khủng ấy hình như có tên là toà nhà Barcelona thì phải, dạo này trí nhớ củ chuối quá.


    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  5. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Chậc chậc !!!

    mãi cho đến một ngày
    cái chết rời đôi tay...
  6. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    bác Egoist ơi..! Những gì tôi viết về Gaudi có nhiều điểm trái với bác.Tôi mong bác làm rỏ hơn , vì tôi rất thích cụ này.Mà sao bác cứ phãi chậc lưỡi mãi thế..!?

    không ai đến nhẹ nhàng như gió
    chỉ có những con người câm lặng bước qua

  7. unpluggedsocket

    unpluggedsocket Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có ấn tượng riêng cả!
    "Less is more" hay "less is bore"
    dẫn lời của Venturi. Theo tôi kiến trúc của Mies v. Rode đã bị khan khan hoá đến nhàm chán!
    SOCKET ERROR
  8. kiencang

    kiencang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Chuyển sang Mies v. Rode rồi à. Cái khan khan hoá của unpluggedsocket không phải ai cũng đạt được nó đâu. Tôi thích Mies v. Rode, kiến trúc là đơn giản tinh tế, sạch sẽ.
    Còn Less is more còn cần thời gian kiểm chứng nhưng theo tôi nó sẽ không được đa phần xã hội chấp nhận..hơi lập dị!? Nhưng nó có cái đẹp riêng của nó...maybe?
    Các bác tiếp nhé?
    K
  9. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Hờ! Thế là cũng có vài người theo xuồng của mình.


    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  10. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Go to Hell with your narrow mind

    mãi cho đến một ngày
    cái chết rời đôi tay...

Chia sẻ trang này