1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về lực lượng quân sự Nam Triều Tiên trong chiến tranh Việt Nam

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi vinxuanquyen, 14/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ttkienbk

    ttkienbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Tôi thù đấy, thế thì sao nào? Tôi thì mong rằng không ai mù quáng đi thù những người đang thù bọn khát máu HQ.
    Rách tả tơi rồi đôi giày vạn dặm Bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa
    honglanx thích bài này.
  2. cuc_culao

    cuc_culao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    6
    Điều chi phối tinh thần binh lính
    Tham chiến ở VN, chúng tôi lấy biện pháp giết người đáng lên án nhất để làm cân bằng tâm trạng mệt mỏi, sợ hãi, buồn nản, đói khát, cô đơn luôn chế ngự.
    Một lần có một lính vốn nhát gan đã tưởng nhầm quả dừa là đầu quân giải phóng nên bắn loạn cả lên và làm các binh sĩ khác hoảng sợ. Và họ đã phải chiến đấu với những quả dừa trong suốt mấy giờ liền. Một lần khác một lính gác nhát gan khác cũng đã bắn nhầm. Do đó toàn bộ đại đội đã tập trung bắn vào khu vực xạ kích của mình. Vào những lúc như thế này mệnh lệnh ngừng bắn cũng khó mà thực hiện được. Chỉ cần nỗi sợ hãi lan ra là tình trạng sẽ trở nên không thể nào kiểm soát được.
    Tính ác của con người cũng không khác nỗi sợ hãi là mấy, chỉ cần bị cái ác chi phối một lần là khó mà thay đổi được. Tất cả đều sẽ trở thành những người cổ vũ, ca ngợi cái ác. Vì vậy mà trên chiến trường chúng tôi mới có những hành vi không thể nào hiểu nổi. Đã bắn giết bằng những cách dã man rồi lại còn hành thạ thi thể của phía bên nữa.
    Binh lính Hàn quốc đã từng lật thi thể những người lính giải phóng để tìm kiếm vật dụng cá nhân, và nhổ cả những chiếc răng trong miệng xác chết nữa. Thậm chí còn lấy cả nịt ngực trên thân thể của những người phụ nữ đã chết. Đó là bản năng tàn ác của loài cầm thú đã nhập vào chúng tôi.
  3. cuc_culao

    cuc_culao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    6
    Chúng tôi đã chiến đấu vì cái gì?
    Một đại đội trưởng đóng quân gần căn cứ đã nói với tôi, một người chỉ biết có chiến đấu, sục sạo và phục kích rằng: ?oMày chiến đấu vì ai chứ??. Đây cũng là suy nghĩ của rất nhiều lính Hàn quốc tham chiến ở VN thời đó. Đối với họ, chiến tranh VN chẳng qua là cuộc đánh lộn ở nhà người, vì vậy chỉ cần kiếm được chút tiền và vượt qua 1 năm an toàn là được. Tất nhiên là tôi từ chối sự nhàn hạ này và cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng dù sao thì tất cả họ, người luôn tìm ********* để giao chiến hay người luôn phải giao chiến với VC, đều không hiểu rõ ràng về lịch sự VN. Chiến đấu ở VN và chiến đấu ở trong nước là hai sự việc hoàn toàn khác nhau. Lính Hàn quốc tham chiến ở VN không biết mình chiến đấu vì ai, vì mục đích gì. Họ chẳng có nhân duyên sâu sắc gì với VN, họ cũng chẳng có thâm thù gì với VN. Muốn tạo ra một danh nghĩa gì đó cho binh lính thì cũng chẳng qua là hô ?ongăn chặn làn sóng CS? trên thế giới mà thôi. Nhưng điều này lại khó lọt tai họ.
    Những người lính chỉ có thể chiến đấu khi họ biết rõ mình đang sống và chết vì cái gì. Vì vậy làm sao họ có thể bỏ mạng tại một nơi chiến trường cách xa quê nhà, với một đối phương nghèo về vũ khí nhưng cực kỳ dũng cảm như vậy được.
    Ở đâu đó , người lính Hàn quốc có thể còn chiến đấu vì lòng căm thù, vì tín ngưỡng... Nhưng ở nơi này, không có bất cứ một biện pháp hữu hiệu nào để đưa những cái đó vào đầu họ. Những binh lính tham chiến ở VN đều do mệnh lệnh cấp trên hoặc vì mấy đồng lương thưởng. Hơn nữa trong lòng người dân VN tràn đầy lòng căm thù quân đội ngoại quốc đến xâm lược nước họ.
    Biệt hiệu của tôi là ?otướng cướp rừng xanh?. Binh lính tin tưởng tôi.
    Những người lính không vượt qua được chính mình nơi đất khách quê người này rất dễ bị rơi vào tình trạng khủng hoảng tâm lý. Vì vậy mà tôi thường xuyên dùng thể thao, trò chơi, lùng sục, phục kích, trinh sát, lao động, huấn luyện để kéo mình ra khỏi cô đơn và đem lại sự cân bằng nhất định.
  4. vinxuanquyen

    vinxuanquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    34
    Hàn Quốc có mang ơn ta vụ đánh Mông Cổ ngày xưa.Cái thằng Kim này đã lên chức tướng rồi mà vẫn còn ngu, sao lại dám nói là ta và nó không có nhân duyên gì?Nó không biết là cái tên được đặt cho một sư đoàn Đại Hàn gây nhiều tội ác ở Phú Yên "Bạch Mã " bắt nguồn từ đâu không? "Bạch Mã tướng quân" chính là danh hiệu cao quí mà vua Cao Ly đã phong cho Hoàng Thúc Lý Long Tường người Đại Việt đã có công dẹp quân Mông Cổ thế kỷ 12 đấy ( Theo cuốn " Hoàng Thúc Lý Long Tường " do một nhà sử học Hàn Quốc viết thì hiện nay tượng Bạch Mã tướng quân được đặt gần Sơ-un ). Thằng Kim này chỉ được cái thật thà dám nhìn thẳng vào sự thật. Chỉ vì dốt lịch sử cho nên bọn Pak Chung Hee mới lấy oán trả ơn ta như thế này.
    Hồi năm ngoái, khi hai lính Mỹ lái xe bọc thép cán nát bấy hai cô bé học sinh Hàn Quốc, dân Hàn Quốc đã phản ứng kịch liệt. Tất cả các nhà hàng tẩy chay bán đồ ăn cho người Mỹ. Họ nói rằng: chúng tôi không thể nào đem bán đồ ăn cho những kẻ đã giết hại đồng bào tôi.
    Nực cười thay, hai lính Mỹ đó được toà án kết án...vô tội!!!
  5. vinxuanquyen

    vinxuanquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    34

    (Tiếp theo trang 9)
    ...Thật là kỳ lạ, khi tôi rời TPHCM thì trời mưa thật dữ dội vì ở đó bây giờ đang là mùa mưa vậy mà khi tới miền Trung thì trời lại tạnh ráo và nóng nực dưới ánh nắng mặt trời của mùa khô. Qua cửa kính xe ô-tô, tôi nhìn thấy phong cảnh thật là tươi đẹp, tràn ngập một màu xanh của của cây cỏ mùa hạ. Trên cánh đồng, những người phụ nữ nông dân đầu đội nón mang gùi đang rắc phân cho lúa, nhìn từ xa, dãy núi bên cạnh như một người mẹ khổng lồ đang vươn đôi tay ôm những đứa con yêu quí của mình là những ngôi làng vào ***g ngực rộng lớn và mềm mại. Gần đó , dọc trên con đường mòn, một bầy trâu đang nhẩn nha gặm cỏ..Trên mặt nước của một con sông nhỏ, những đứa trẻ đang bơi cùng những chú vịt con...
    Nhưng đã có những ngày máu đỏ đã chảy và ngấm sâu vào mảnh đất xanh tươi này. Có những phụ nữ nông dân quăng gùi chạy mong thoát nạn nhưng vẫn bị những họng súng tàn ác bắn ngã.Có những cô gái bị lột trần và bị chà đạp cho đến chết. Và rồi có những em bé bị giết khi vẫn còn ngậm vú mẹ....Và còn nhiều hình ảnh chưa thể nào phai vào những ngày tháng ấy...
    Trong 9 năm, từ 1965 đến 1973, có tới 312 853 lính Hàn thuộc các đơn vị " Rồng Xanh", "Bạch Mã", "Mãnh hổ" đã tới Việt Nam, mản đất nhiệt đới xa xôi này và 4687 người trong số đó đã đánh rơi mất mạng sống quí giá của mình nơi đây. Trong thời gian này, lính Hàn đã thực hiện tổng cộng 1170 trận càn đại qui mô từ cấp tiểu đoàn trở lên và 556 000 lần các trận càn qui mô nhỏ cấp đại đội.
    Trong các trận càn tác chiến hợp đồng với lính Mỹ thì có sự phân vai trò rất rõ rệt: Lính Mỹ chủ yếu yểm trợ từ phía sau bằng phi pháo còn lính Hàn thì trực tiếp xông vào trong các ngôi làng thực triển khai chiến thuật của mình. Bộ chỉ huy thì luôn luôn chỉ đạo binh lính đi càn với phương châm như : " Đốt sạch , phá sạch, giết sạch!", "Thà bắn nhầm còn hơn bỏ sót !", "Tất cả những người tụi bay nhìn thấy đều là VC đó!", " Tát cạn nước (dân làng) thì sẽ bắt được cá (VC), " Trẻ con cũng là gián điệp đó!", " Tất cả các ngôi nhà mà có đào hầm là nhà của VC!"
    Chỉ theo các con số thống kê chính thức thôi thì số người bị giết đã tới 5000 người:
    Trong chiến tranh Việt Nam, lính Đại Hàn đã bắn chết tất cả khoảng 41 400 quân địch. Tuy nhiên, con số không phải chỉ dừng tại đây mà còn rất nhiều lương dân vô tội Việt Nam là nạn nhân của các vụ giết chóc. Theo Bộ Văn hoá thông tin của Việt Nam thì con số người bị thảm sát vẫn còn chưa được thống kê chính xác, số người bị thảm sát bởi tay lính Hàn vào khoảng 5000 người. Tuy nhiên, người dân sống tại những nơi đã xảy ra thảm sát thì không hề tin những con số này, họ bất mãn với các cuộc điều tra đã được thực hiện một cách hời hợt và không tích cực . Theo con số của những người dân ở đây thì có những địa phương con số người bị giết hại đã nhiều hơn gấp đôi con số do bộ văn hoá thông tin thống kê.
    Tác giả bài viết mới chỉ tiến hành điều tra được không quá một nửa trong số các địa phương được giới thiệu trong tài liệu " Báo cáo điều tra tội ác chiến tranh-Tội ác của lính Nam Triều Tiên đã gây ra tại miền nam Việt Nam " do Bộ Chính Trị phát hành...
    (Còn tiếp )
  6. vinxuanquyen

    vinxuanquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    34
    (Tiếp theo )
    ...Những người đã chết không phải là "VC" và cũng không phải là "Liệt sĩ" , cái chết của họ không phải là những cái chết "dũng cảm". Mặc dầu vậy, những sự hy sinh này không được để chôn vùi trong quên lãng. Trong những năm tháng qua, những người dân làng vẫn lẳng lặng dựng bia kỷ niệm, tổ chức những ngày giỗ mong sao cho các linh hồn được ngậm cười nơi chín suối, họ âm thầm ghi những vết thương của mình vào lịch sử.
    Ở đây tôi muốn nói thêm rằng, trong suốt thời gian tôi đi điều tra và lấy tư liệu tại các nơi đã xảy ra thảm sát, mặc dù đã khơi gợi lại những nỗi đau và lòng hận thù nhưng tôi chưa hề gặp phải một hành động trả thù nào cả. Ngay cả khi tôi đã rất mệt mỏi sau khi kết thúc chuyến điều tra tôi vẫn luôn cảm thấy một dòng suối ấm nóng được tạo thành từ những nụ cười ấm áp và nhân hậu của những người dân Việt nam chảy trong sâu thẳm trái tim mình.
    30 năm đã trôi qua. Có phải bây giờ đã đến lúc chúng ta phải cùng hát những bài hát cầu hồn với các nạn nhân rồi chăng?
    ( Hankyoreh 21-Số 273 . 02.09.1999. Ku Su-Jeong )
    Được vinxuanquyen sửa chữa / chuyển vào 20:59 ngày 03/09/2003
  7. ftuguard

    ftuguard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    2
    Không thù hằn nhưng phải lục lại lịch sử cho rõ. Như Nhật dùng vũ khí hoá học ở TQ bây giờ cũng đang phải nghĩ đến chuyện bồi thường đó, các bác ạ.
     
  8. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    4.189
    Đã được thích:
    5.423
    Chả ai hơi đâu mà thù đâu, tôi chỉ thấy thương hại thôi!
  9. yuyu

    yuyu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    969
    Đã được thích:
    2
    Trong khi Triều Tiên luôn luôn đòi Nhật xin lỗi và bồi thường vụ đã xâm lược, đô hộ và gây nhiều tội ác đối với dân họ từ 1910-1945 và nhất là trong WWII, cả Trung Quốc nữa .....Các bạn có biết tại sao nước minh không có làm mạnh cái vụ đòi Nhật xin lỗi và bồi thường vì đã xâm luợc nước ta năm 1940 và đã gây ra nạn đói đông xuân 44-45 khiến 2 triệu đồng bào ta chết thảm không ?
    Theo mình nghĩ, có là một lý do tế nhị . Đó là Nhật đã gián tiếp giúp ta giành Độc Lập từ tay Pháp !
    Nếu không có vụ Nhật đảo chính Pháp trên toàn cõi Đông Dương, ngày 9.3.1945, bứng đi toàn bộ cơ ngơi thực dân mà Pháp đã tròng lên cổ dân ta hơn 80 năm, thì không có cái thời cơ " ngàn năm một thủa " của CM-8-1945....
  10. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Chuyện vớ vẩn!!
    Còn chuyện ta không đòi Nhật bồi thường ư, có đòi thì đòi thằng Mỹ kìa, trong Hiệp định Paris có ghi mà nó vẫn chưa trả tiền!!

Chia sẻ trang này