1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về lực lượng quân sự Nam Triều Tiên trong chiến tranh Việt Nam

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi vinxuanquyen, 14/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vinxuanquyen

    vinxuanquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    34
    Trong chiến tranh Việt Nam, để đổi lấy Đô-la và trả nghĩa Mỹ đã giải phóng Nam Hàn, Đại Hàn đã phải trả giá bằng cái chết của hơn 5000 binh sĩ. Con số này là do giới quân sự Đại Hàn công bố. Sự thực còn lớn hơn nhiều bởi vì phương thức tác chiến của Đại Hàn mang tính liều mạng nhiều hơn là lính Mỹ.
    Một sỹ quan Mỹ nói rằng :
    " Để cứu một quân nhân Mỹ có thể hy sinh một trực thăng, để gìn giữ một cây súng Đại Hàn có thể hy sinh một nhân mạng "
    Còn về các chiến tích của chúng thì được tuyên truyền dữ dội lắm, sự thật thì chúng đi giết hại dân lành rồi cắt lấy tai về để báo cáo chiến tích. Chuyện này là do phía Hàn tự thú nhận và Mỹ nói đấy nhá!
    Tôi sẽ dịch các bài viết của nước ngoài cho các bạn xem sau.
    Trong tiểu thuyết " White Badge" đã được dựng thành phim " Huy hiệu trắng " của nhà văn Ahn Jun Ho cũng nêu rõ các chi tiết phi tính người của lính Đại Hàn tại Việt Nam.
    Nhà văn Chu Lai cũng phải thốt lên trong tác phẩm của mình rằng "sao mà bọn giặc dã man thế, nhất là thằng Đại Hàn..."
    Bác Antey nói rất đúng :Ta và Hàn Quốc đang hợp tác làm ăn " To lắm đấy " , nhưng ... nhưng chúng ta đừng quên rằng " Mật có ngọt thì ruồi mới bâu" nhân công ta không rẻ, điều kiện của ta không tốt thì có trải thảm ra Hàn Quốc cũng còn khuy mới vào!
    Ở đây không có chuyện tài trợ giúp đỡ gì đâu ! Sòng phẳng mà!
    Người Hàn cũng cần phải sòng phẳng với các món nợ lịch sử!
    Các đây vài năm ông Kim Tê Chung cũng đã có lời tạ tội với nhân dân ta nhưng vẫn chỉ là suông thôi.
    Có vài tổ chức nhân đạo và phi chính phủ của Hàn Quốc tới các vùng quân lính họ đã gây tội ác viện trợ xây trạm xác trường học nọ kia nhưng chưa ăn thua. Ta cần sự ăn năn hối lỗi của chính phủ họ kia ! Các bác cứ vào trang web của tụi cựu chiến binh Hàn là biết chúng nó tởm lắm....

    beta22honglanx thích bài này.
  2. MoDungBac

    MoDungBac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    2
    Có lần tôi được coi 1 tấm hình tụi Mỹ chụp bọn Nam hàn đang hỏi cung 1 Giải phóng quân của ta. Bên cạnh bức hình có chua dòng chữ nói rằng người tù này sau khi bị tra tấn hỏi cung xong sẽ bị bắn chết vì quân Nam hàn không bao giờ để tù binh VN sống sót do kinh nghiệm của họ tại Triều tiên cho biết sẽ không bao giờ cải tạo được đầu óc tù binh CS. Tính bọn Nam Hàn và Nhật đã hung tợn sẵn, Tàu thì thâm hơn.
    beta22honglanx thích bài này.
  3. Tigris_Corbetti

    Tigris_Corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    1
    góp với các bác vài con số thống kê về lính Hàn tại Vietnam, trích từ số liệu thống kê về chiến tranh Vietnam:
    Năm - số quân
    1965 - 20,620
    1966 - 45,566
    1967 - 47,829
    1968 - 50,003
    1969 - 48,869
    1970 - 48,537
    4,687 KIA, 8,352 WIA.
    Xin kể thêm một chuyện ngoài lề: Tớ cũng đã tập Taekwondo 6 tháng (1 buổi/1tuần) với một một võ sư đai đen 8 đẳng người Hàn trong thời gian bôn ba. Có lần vô tình trong lúc nghỉ ngồi nói chuyện, khi biết tớ là người Việt, ông ta có nói là tôi đã từng ở Vietnam. Nói đến đó rồi ngừng, trầm ngâm. Tớ cũng ko nói/hỏi thêm. Ai cũng có tâm sự riêng. Vết thương ko ai cứa thêm làm gì. Nhưng nó vẫn còn đó (vì thế nên ý của tớ ở trên là ko nên quên lịch sử) nếu ông có ý tranh luận thì dĩ nhiên, sẽ có ngay người phản biện là tớ. Tớ chỉ mong kinh tế Vietnam phát triển, nhưng ko phải bằng mọi giá, để xứng với những bao mất mát và hi sinh của thế hệ cha anh. Nhiều hình ảnh người lính trở về sau chiến tranh thật buồn. Lành lặn ko sao, chứ què, cụt, bệnh trong người.... cũng biết là đất nước còn nghèo nhưng mà khi đọc những tin như " anh là lính đặc công thủy, đã từng 4 lần được truy điệu sống mà hiện tại ko có một mái nhà trú thân - vnn.vn" thì thật buồn. Tình người sau thời chiến thật bạc.
  4. langbavibo

    langbavibo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    2.810
    Đã được thích:
    1
    (Trích từ TCCS)
    ... Trong nhiều kỳ LHP quốc gia và quốc tế người xem thấy vắng tên tuổi các nhà làm phim tài liệu phía Nam. Bộ phim "Di chúc những oan hồn" đoạt giải vàng trong LHPVN lần thứ XIII đã tạo thế cân bằng giữa hai trung tâm điện ảnh lớn của quốc gia. Điều quan trọng hơn là người xem biết đến tác giả - đạo diễn Văn Lê. Với cái vốn 15 năm trong quân đội, Văn Lê đã có cách nhìn của mình về lịch sử, vừa suy tư với những số phận con người Việt Nam, nỗi đau của dân tộc trong chiến tranh, vừa khái quát được vết thương của một thời những kẻ theo đuôi Mỹ đem bom đạn gieo rắc xuống xứ sở này, bây giờ họ phải trả giá trong đời sống tâm linh, đúng hơn là sự sám hối của những kẻ đã gây ra tội ác cho nhân dân Việt Nam. Sự sâu sắc của tác phẩm chính là cái triết lý "nhân quả" muôn đời mà tác giả đã đề cập tới. Phạm trù về tội lỗi của bản "Di chúc những oan hồn" không "đóng khung" trong những kẻ trực tiếp gây ra tội ác, mà còn xoáy sâu vào đời sống tinh thần của các thế hệ con cháu của họ, trở thành một ám ảnh khôn nguôi. Vấn đề được phát hiện từ khi cô sinh viên Ku Su Jaeng (Hàn Quốc) đến nghiên cứu lịch sử cận đại Việt Nam, và cô đã tìm thấy những cuộc thảm sát vô cùng dã man do lính Đại Hàn trước đây gây ra ở miền Trung nước ta. "Đời cha ăn mặn đời con khát nước", cô sinh viên Ku Su Jaeng đã dũng cảm công bố những tội ác mang tính hủy diệt loài người, dấy lên một phong trào hãy "trả nợ máu" cho Việt Nam ngay trên đất nước mình.
    Cũng tưởng "món nợ lương tâm" ấy đã bị bụi thời gian phủ mờ, nhưng thực ra nó vẫn ẩn náu trong đời sống tinh thần của một dân tộc, nhất là trong thế hệ trẻ.
    Trong "Di chúc của những oan hồn", Văn Lê là người phán xử nghiêm khắc, nhưng lại có tấm lòng vị tha, đẩy mọi tội lỗi vào quá khứ để tạo ra một tương lai tươi sáng dần ở phía chân trời. Vì vậy, tác phẩm vừa hiện đại, vừa mang tính nhân văn sâu sắc.
    ....
    beta22 thích bài này.
  5. vinxuanquyen

    vinxuanquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    34
    Các ơn các bài viết đóng góp của các bác!
    Sau đây tôi xin giới thiệu với các bác vài hình ảnh của lính đánh thuê Nam Triều Tiên tại Việt Nam. Các bức ảnh này tôi lấy từ trang www.vietvet.co.kr của bọn cựu chiến binh Đại Hàn tham chiến tại Việt Nam.
    Chúng ta đã tìm hiểu nhiều về bọn Mỹ rồi, xét thấy ta cũng nên tìm hiểu thêm về đội quân chư hầu đông thứ hai và tham chiến rất tích cực tại Nam Việt Nam sau quan thầy Mỹ của chúng.
    beta22honglanx thích bài này.
  6. vinxuanquyen

    vinxuanquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    34
    Xin lỗi các bác !
    Tôi post ảnh lên mấy lần mà không được vì bị báo lỗi. Đành post lên sau vậy.
    Trong lúc chờ đợi tôi xin được kể với các bác gương đấu tranh dũng cảm và đầu mưu trí của nhân dân trong các vùng bị bọn Nam Triều Tiên chiếm đóng dựa vào cuốn " Quảng Ngãi những năm chống Mỹ ":
    ...Dân trong các vùng có bọn Đại Hàn đóng quân luôn tìm cách tuyên truyền giác ngộ tụi giặc nhằm kêu gọi chút lương tâm nào đó trong lòng chúng đừng thảm sát dân lành. Trong các cuộc vận động này những người đặc biệt có công là các cụ già biết chữ Hán dùng bút đàm để trao đổi với tụi nó. Một số em nhỏ rủ tụi Nam Hàn vào nhà chơi để tuyên truyền phản chiến. Ta còn kích động sự thù hằn giữa bọn Đại Hàn và bọn Mỹ để chúng quay súng bắn nhau...
    Căm phẫn trước các hành động dã man của giặc, một tổ chức của Bắc Hàn đề nghị ta cho phép vào Nam để vận động tuyên truyền địch...
    ...Nắm được tin có một đơn vị tiểu đoàn 48 của ta đang đóng trong thôn, địch dùng một lực lượng đông bao vây thôn và lùng sục. Sục sạo mãi mà không thấy quân ta ( Vì quân ta đã lẹ chân rút gọn ), tên chỉ huy dồn dân lại và tra hỏi cụ già trưởng thôn xem bộ đội đâu? Cụ già ôn tồn nói rằng " du kích mấy bữa nay biệt tăm, tuy nhiên quân đội "Đại Hàn" đi tuần thì phải cẩn thận đó kẻo không về được! " , tên chỉ huy lại gầm lên:" Thế đàn ông của làng này đâu mà chỉ toàn người già, trẻ em và phụ nữ thế này? "- Cụ già lại ôn tồn: " Đàn ông thì Quốc Gia bắt đi lính hết trơn rồi có còn ai đâu! ". Tên chỉ huy ra lệnh dồn dân lại định thảm sát thì mấy tên lính đi lùng sục xung quanh dính mìn nghẻo mất mấy đứa. Cụ già nhân tiện nói thêm : " Tôi đã bảo quân đội "Đại Hàn" phải cẩn thận rồi mà !". Tên chỉ huy ngớ người ra rồi vỗ vai Cụ già khen " Hảo xị " rồi ra lệnh rút quân không tàn sát dân lành nữa.."
    beta22honglanx thích bài này.
  7. vinxuanquyen

    vinxuanquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    34
    Nhân lúc giải lao tôi xin có đôi lời góp vui với các bác về lòng nhân hậu và vị tha của dân tộc ta so sánh với người Hàn xem sao nhá :
    Chiến tranh xâm lược của người Nhật đã qua 58 năm rồi mà người Hàn vẫn đầy thù hận và ác cảm đối với người Nhật. Cho đến bây giờ thế hệ trẻ Hàn Quốc vẫn được giáo dục ở trường và trong gia đình về sự tàn bạo của quân đội Nhật đối với người Hàn trong chiến tranh ra sao và luôn luôn tổ chức các cuộc biể tình đòi chính phủ Nhật xin lỗi và bồi thường chiến tranh.
    Họ vẫn nói rằng Nhật Bản kiếm được rất nhiều tiền trong chiến tranh Triều Tiên nhờ các đơn đặt hàng phục vụ chiến tranh của quân đội Mỹ.
    Thế nhưng những tội ác tày trời mà lính Hàn gây ra ở Nam Việt Nam thì tuyệt nhiên họ không đả động tới.
    Này nhé! Họ tố cáo nào là các phụ nữ Hàn bị lính Nhật bắt làm đồ chơi trong chiến tranh, lính Nhật thảm sát dân lành... Nhưng sao họ không động lòng trước các vụ thảm sát dân lành và hãm hiếp phụ nữ của lính Hàn nhỉ?
    Trước khi yêu cầu chính phủ Nhật Bản xin lỗi, đề nghị chính phủ Hàn Quốc hãy xin lỗi người dân Việt Nam đi đã!
    Trước khi yêu cầu chính phủ Nhật Bản bồi thường, đề nghị chính phủ Hàn Quốc hãy bồi thường người dân Việt Nam đi đã!
    Tôi nói như vậy là để người Hàn Quốc hãy quân tử lên xứng đáng là một con Rồng châu Á chứ đừng tiền bạc nào, đền bù nào tương xứng với bao sinh linh do họ sát hại. Nghĩ đến con Rồng Hàn Quốc tôi không thấy sự tốt đẹp gì mà chỉ liên tưởng đến bọn khát máu "Rồng Xanh" ở Quảng Ngãi thôi!
    Cha anh chúng đục nước béo cò trong chiến tranh Việt Nam bây giờ lại tinh tướng lên mặt dạy đời chỉ giỏi bắt nạt những người công nhân Việt Nam hiền lành mà đâu biết rằng ngày xưa Người VIệt Nam đã có công lớn giúp chúng thoát khỏi nạn xâm lăng của Nguyên Mông....
    Tôi xin tạm dừng! Có gì các bác góp ý với nhé!
    beta22honglanx thích bài này.
  8. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Bọn Nam hàn bây giờ nhiều khi tính khí vẫn côn đồ như thế. Trước đây tôi làm ở một công trường xây dựng chúng nó dám cầm gậy rượt đánh công nhân VN ngay tại công trường, làm tụi tôi tức lộn ruột. Nghe nói mấy thằng ở BKHN còn đánh nhau cả với sinh viên sở tại. Tôi thấy bọn này rất ngông nghênh chư không ngoan hiền như trong phim trên TV đâu.
    beta22 thích bài này.
  9. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    4.189
    Đã được thích:
    5.423
    kô hẳn đâu bác ạ, tại vì thù hận của người VN dồn lên 2 kẻ thù chính là Mỹ và Pháp, với thằng Nguỵ nữa, nên chả còn hơi sức mà dồn lên mấy thằng phụ chân tay sai của Mỹ. Còn nói về mặt cá nhân, em kô thích cái XH HQ tí nào cả, đất nước thì giàu, nhưng kô văn minh, văn hoá kô phát triển (cái cảnh đánh công nhân là từ nước nó sang) , người phụ nữ chưa được giải phóng ( tỉ lệ phụ nữ kô muốn lập gia đình rất cao), và 1 minh chứng nữa chính là phim HQ đấy các bác ạ, xem phim mà thấy XH bọn nó chẳng khác gì mấy năm 1930 của mình, vẫn ép hôn, vẫn coi phụ nữ là ở nhà quét nhà, vẫn coi chồng là vua con.
    Em thấy buồn cười nhất là cảnh thằng bố đang quát thằng con, thằng con thì khúm núm, đang quát hay thì thằng ông nghe chán tai nhảy ra quát thằng bố, bên thằng con, thế là thằng bố khúm núm xin lỗi , xem buồn cười quá!
    Mà cũng đừng nói là XH mình ở nông thôn nhiều nơi có cảnh này nhé, vì cảnh này là ở hẳn thành phố lớn, hay thủ đô của bọn nó kia!
    beta22honglanx thích bài này.
  10. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    có thể văn hoá tụi Hàn quốc khác quá xa chúng ta. Tiếp xúc với tụi nó rất khó chịu, tôi thấy bọn Nhật hay TQ còn dễ chịu hơn. Nhiều khi cảm giác chúng rất vô văn hoá, không nghe lý lẽ, chỉ thích tay chân. Nhưng được cái hàng hoá Hàn quốc rẻ mà vẫn tốt!

Chia sẻ trang này