1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về lực lượng quân sự Nam Triều Tiên trong chiến tranh Việt Nam

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi vinxuanquyen, 14/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. m_rudky

    m_rudky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Cái này rất đúng, thanh niên Hàn hiện nay cũng vậy, vì tất cả rthanh niên Hàn đều phải di nghĩa vụ quân sự bắt buộc nên đứa nào cũng có võ. bét ra là đai đen
  2. huumai

    huumai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    1
    xin góp mặt với mấy bác mấy câu, chẳng là em hiện đang ở Hàn và gia đình bà bác ruột cũng bị chết gần hết dưới tay lính Đại Hàn (que^ to o Quy Nhon)
    + Em nghĩ về sự tàn ác của lính Đại Hàn cũng do 1 phần tính kỷ luật rất cao của tụi nó, thằng xếp mà nói giết thì thằng cóc lính nào dám không giết.
    + Thái độ của người Hàn với cuộc chiến: do tớ chỉ mới gặp duy nhất 1 cưu chiến binh đang làm .... bảo vệ chổ công ty tớ, khi lão ấy biết tớ là người Nam (tuc la không phải Việt Công) còn lão bạn tớ là ngươì Bắc thì hắn luôn gọi là ********* và luôn gọi là Việt Công(lão bạn) Number 1 còn Việt Nam (tớ) là number Ten , hắn bị thuơng o ca''nh tay
    Tớ có quen với mấy đưá thanh niên Hàn , tụi nó cũng đều lấy làm tiếc (I feel sorry) khi biết tớ là dân Dziệt cộng.
    Nói chung la tớ luôn tự hào khi nói chuyện về quá khứ với tụi nó, vì được cái mang tiếng dân Việt Nam thiện chiến mà, hehehehehe
    T ơi -It's fate that we meet.......It's choice that we lo.e....
  3. m_rudky

    m_rudky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Bạn nhầm rôi, văn hoá Hàn khá giống với văn hoá VN. Nếu bạn sống ở Hàn Quôc bạn sẽ cảm thấy rất gần như sống nhà. Tôi chưa tiếp xuc vói người Nhật nhưng tôi thấy những người Hàn quôcc mà tôi tiếp xúc rất hiền lành và biết điều.
  4. vinxuanquyen

    vinxuanquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    34
    Đoạn sau thì không đúng rồi bạn ạ!
    Trước đây tôi có học cùng trường với bọn Hàn, chúng nó đều qua nghĩa vụ quân sự và tập võ thuật trong quân ngũ rồi nhưng không phải thằng nào cũng được đai đen đâu. Hồi đó tôi cũng chỉ có tập Karate ở Việt Nam thôi mà cũng làm cho chúng xanh mắt lên rồi!
    Bọn được gởi qua Việt Nam tham chiến là 3 sư đoàn tinh nhuệ
    đó.
    Nhiều tên trong số này là võ sư thoát chết trở về Hàn liền bôn ba sang Mỹ và một số nước mở lò dạy võ.
    Tuy nhiên khi thượng đài thi đấu ở Bình Định nhiều tên vẫn bị các cụ nhà ta cho đo ván như thường.
    Tiếc rằng các môn võ truyền thống của ta chưa được hệ thống hoá và phổ cập trong các trường học và trong quân đội để nâng cao thể lực và khả năng tự vệ nhỉ!
    Nếu quân đội chúng ta đều được tập luyện thể lực và võ thuật đầy đủ thì hoàn toàn có thể đương đầu với bọn khựa trong các trận cận chiến chứ bọn Hàn thì có thể vắt mũi vứt qua bờ rào.
    beta22 thích bài này.
  5. vinxuanquyen

    vinxuanquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    34
    Về thái độ của người Hàn tôi có mấy thằng bạn chúng nó đều xin lỗi về chuyện cha ông gây ra trong quá khứ. Tuy nhiên cũng có những đứa không được như thế đâu. Nhưng cũng may là nó không dám xấc và thằng đó cũng có vẻ không có nghệ không thì tôi chấp nó cả ..."3 chân" nếu nó muốn cận chiến.
    Thằng đầu tiên chơi với tôi nó kể rằng thày giáo của nó tham chiến ở Việt Nam và cũng chỉ có mình ổng... về quê được, đồng đội của ổng đã bị ta tiêu diệt hết.
    Một em Hàn xinh như Yumi thì nói rằng chú ruột của em cũng từng sang Việt Nam chiến đấu tôi hỏi : " thế chú của em có cảm tưởng như thế nào ?" thì em nói rằng " chú ấy bây giờ bị di chứng của chất độc màu da cam, thể trạng rất yếu và rất bất mãn ".
    Một thằng có người nhà từng nằm trong biên chế của Lữ " Rồng Xanh" thì nói rằng người nhà hắn thoát chết trở về với một cánh tay tàn phế và luôn nói rằng " Khiếp quá!"
    Tính kỷ luật cao thì người lính của bất cứ nước nào cũng được yêu cầu ở mức tối đa. Nhưng việc tàn sát dân lành thì không quân đội nước nào được phép cả đâu! Những hành động đó là của lũ giặc khát máu mất tính người mà thôi.
    Chúng nó mà tài cán thì sao không tự giải phóng Bắc Hàn đi ?
    Cái đội quân nhược tiểu đó bị Bắc Hàn đánh cho chạy re kèn may mà có đàn anh Mỹ ra tay cứu giúp chứ không thì tiêu lâu rồi ấy chứ!
    Thằng cựu chiến binh làm bảo kê mà bác tiếp xúc mà gặp tôi thì cho nó một cái vả vào mồm ngay.
    Trong chiến tranh người giải phóng quân miền Nam và bộ đội miền Bắc có vai trò như nhau chứ làm gì có chuyện " Number ten với chả Number one ! "
    Trong Quảng Ngãi ngày xưa du kích có phong trào chặt đầu bọn Đại Hàn để làm gương cho kẻ khác đấy. Thằng đó còn gáo mà về là phúc bảy đời nhà nó rồi!

    beta22honglanx thích bài này.
  6. vinxuanquyen

    vinxuanquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    34
    Tôi thì có ý kiến như sau: dù TQ, HQ, Nhật hay Việt Nam đều đã có thời dùng chữ Hàn và thờ Khổng giáo, Phật giáo và đều xuất phát có nguồn gốc là các nước nông nghiệp cho nên có nhiều điểm tương đồng. Sự khác nhau là do điều kiện địa lý, phong tục tập quán đặc thù theo từng vùng. Ngay cả trong một nước thôi thì dân mỗi vùng cũng mỗi tính.
    Người Nhật Bản thì kín đáo, giỏi xã giao, kiên trì và nhẫn nại đến mức đáng kính phục.
    Người TQ thì sâu sắc, thâm trầm, có biệt tài trong thương mại.
    Người HQ thì phần đông nóng nảy, cụ cằn, hay tự ái, dễ cười dễ khóc. Được cái thật thà, bộc trực.
    ...Hàn Quốc hay bị phê phán vì tính cộc cằn, vũ phu không phải chỉ ở Việt Nam mà còn ở nhiều nước khác. Chuyện đánh đập công nhân chỉ có ở các công ty Hàn thôi. Các công ty Nhật chưa bao giờ xảy ra chuyện này.
    Bạn thật may mắn là được tiếp xúc với những người Hàn tốt cũng như tôi thôi. Nhưng đa phần người Hàn vẫn còn rất cục cằn và thô tục thể hiện sự tiến bộ về văn hoá chưa theo kịp sự nhảy vọt về kinh tế.
  7. vinxuanquyen

    vinxuanquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    34
    Trong chiến tranh Việt Nam, nguyên nhân các vụ thảm sát man rợ đều từ nguồn gốc trả thù. Nhiều tên nói rằng chúng bị kích động mạnh khi đồng bọn bị các tay súng bắn tỉa tiêu diệt khi đi càn. Thế là ngôi làng nào ở gần đó sẽ là mục tiêu cho sự trả thù của chúng.
    Để cứu dân khỏi các vụ thảm sát , ta qui định rằng : Đã đánh thì phải đánh cho chúng hết đường về quê mẹ luôn, không được để một mống chạy thoát nếu không dân ở các làng quanh đó sẽ khổ với chúng.
    Ta có kinh nghiệm rằng: phục kích và cho một thằng ăn kẹo đồng thế là một nhóm chúng bâu vào xốc thằng đó dậy , thế là đúng chiêu rồi ...ầm..một phát B-40 lao thẳng vào đội hình cho chúng gặp nhau dưới ...suối vàng!...
    beta22honglanx thích bài này.
  8. whitedove

    whitedove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đọc forum này quả là thấy có nhiều thông tin hay thật. Em thì chưa tiếp xúc nhiều với dân Hàn, mới chỉ chơi cùng mấy thằng trong trường thôi, nhưng thấy bọn đó tính rất hay đấy chứ, nó rất nhiệt tình giúp đỡ anh em Việt Nam, mà cũng chưa bao giờ chứng kiến cảnh bọn nó cãi nhau nữa cơ. Nhưng ở Hàn có một đặc điểm dễ nhận thấy là sự phục tùng của người dưới với người trên (kiểu senior/junior là một ví dụ vậy). Chính vì thế mà khi ra trận, thằng chỉ huy bảo gì thì chắc chắn tụi lính nghe răm rắp, thế nên khi đi càn nó đi đầu thì cũng dễ hiểu.
  9. m_rudky

    m_rudky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Tôi công nhận người Hàn tính khá nóng nẩy. Nhưng bạn nói họ cộc cằn và thô tục , và ko có sự tiến bộ về văn hoá thì tôi ko đồng ý. Nguời Hàn trái lại rất có văn hoá, tôi chưa bao giờ nhìn thấy cảnh thanh niên hàn ngồi vỉa hè nhìn soi mói hay trêu ghẹo phụ nữ bao giờ, trong văn hoá hàn, người ta rrất kính trọng người lớn tuổi, trên xe điện nghầm, mọi người sẽ nhìn bạn với 1 ánh mắt khó chịu nếu bạn lỡ ngồi vào chỗ dành riêng cho người già và người tàn tật. 1 thanh niên đâu nhuôm vàng, ăn mặc rất bụi, nhưng nếu va phải bạn trên đường ngay lập tức sẽ cúi đẫu xin lỗi. Bạn nói đó là do tôi may mắn tiếp xúc với những nguời Hàn tốt, nhưng những cảnh cư xử văn hoá đó và còn rrất nhiều nứa thì rát phổ biến, có thể gặp ở bất kỳ chỗ công công nào ở Seoul. Trong khi đó thật khó bắt gặp được cảnh này tại thu đô nổi tiếng thanh lịch cuả chúng ta.
  10. Tigris_Corbetti

    Tigris_Corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    1
    các bác cho hỏi: Ku Su Jaeng chắc là đã phiên âm sang tiếng Việt. Tớ tra vào mấy cái công cụ tìm mà ko được. Vậy thì tên tiếng Anh hay tiếng Hàn của cô ta là gì vậy. Tớ muốn tải về cái bản nghiên cứu đó của cô ta để làm tài liệu tham khảo.

Chia sẻ trang này