1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về lực lượng quân sự Nam Triều Tiên trong chiến tranh Việt Nam

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi vinxuanquyen, 14/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    4.189
    Đã được thích:
    5.423
    bác cứ tiếp tục đăng bài đi, quan tâm làm gì, cái loại này chỉ vào đây chọc ngoáy cho mất thời gian bọn mình ý mà, nếu mình lờ đi thì bọn nó cũng tịt ngay, kô thì mặt dày nói 1 mình mãi cũng chán.
  2. vinxuanquyen

    vinxuanquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    34
    Lính Hàn lên tàu sang Việt Nam tham chiến:
  3. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Ở VN có bán hồi kí của 1 người nguyên là đại đội trưởng của sư đoàn Mãnh Hổ, nay là tướng. Trong đấy ông ta có kể khá chi tiết các thủ đoạn dùng mìn phục kích cán bộ, bộ đội, gặp liên lạc giả làm trẻ chăn trâu không bắt mà đợi khi liên lạc dẫn bộ đội về mới nổ súng. Ta cũng thiệt hại tương đối trong những trận này.
    1 chi tiết nữa về tài "hỏi cung" của quân Đại Hàn : lính Mĩ hay VNCH bắt thường dân hay tù binh đôi khi không cần tra tấn mà vẫn bắt họ phải khai, chúng chỉ cần doạ sẽ đưa họ đến chỗ lính Đại Hàn.
    Nếu ta đánh giá cao khả năng chiến đấu của quân Hàn thì viên tướng này cũng đánh giá cao bộ đội VN. Ông ta có nêu vài trường hợp :
    - 1 thiếu niên 14 tuổi bị cả lính Mĩ và Hàn tra tấn mà không khai 1 lời.
    - 1 giải phóng quân chiến đấu suốt nhiều giờ với đại đội của ông ta, bị thương ở chân, đầu, bụng, tự băng bó và tiếp tục chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.
    - 1 cán bộ bị phục kích, trước khi chết vẫn kịp giấu lựu đạn đã rút chốt dưới ngực để khi lính Hàn tới lật xác thì nổ. Kết quả : 2 lính Hàn bị thương nặng.
    - Viên tướng nhiều lần thoát chết nhờ lái xe sát lề đường nên thoát mìn QGP. Lần cuối cùng, ta gài 2 quả, 1 trên thân cây sát lề liên kết với 1 trên đường rõ ràng nhằm vào chiếc xe jeep đi không quy luật đó. Ông này trước đó đã về nước nên thoát nhưng 1 xe tải khác của quân Hàn thì tan xác.
    Trận đánh mìn đó được đánh giá cao vì nó thể hiện "trí tuệ và quyết tâm tiêu diệt kẻ thù" của QGP.
    beta22 thích bài này.
  4. vinxuanquyen

    vinxuanquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    34
    Trên đường sang Việt Nam :
  5. vinxuanquyen

    vinxuanquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    34
    Cập bến Nam Việt Nam(1):
  6. vinxuanquyen

    vinxuanquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    34
    Cập bến Nam Việt Nam (2):
  7. vinxuanquyen

    vinxuanquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    34
    Tổng tư lệnh các lực lượng Đại Hàn tham chiến tại Việt Nam
    (Commanding General of ROKF-V, LTG. Chae Myung Shin):

    Và đây là Chae Myung Shin sau chiến tranh, tên này lảng tránh việc khẳng định quân của mình đã gây ra các vụ thảm sát mà hắn biết mười mươi:

    Được vinxuanquyen sửa chữa / chuyển vào 21:00 ngày 17/08/2003
    beta22honglanx thích bài này.
  8. vinxuanquyen

    vinxuanquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    34
    Lew Byong Hyun Trưởng sư Mãnh Hổ ( Tiger Division ) -Ảnh chụp năm 1967:
  9. vinxuanquyen

    vinxuanquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    34
    Một căn cứ của sư Mãnh Hổ tại An Khê:
  10. vinxuanquyen

    vinxuanquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    34
    Lính thuộc sư Mãnh Hổ ( Người đứng giữa là phóng viên chiến tranh người Mỹ , anh này đã đi cùng cho sư Mãnh Hổ trong thời gian 1966-1967, thời gian mà sư này thực hiện một loạt các trận càn khốc liệt mang tên " Maengho Operations ". Trong đó có trận càn khốc liệt "Lật từng viênđá để tìm Cộng sản" phối hợp với sư Bạch Mã kéo dài hàng tháng trời bao vây tiêu diệt du kích ta tại khu vực núi Bà Đen.

Chia sẻ trang này