1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về lực lượng quân sự Nam Triều Tiên trong chiến tranh Việt Nam

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi vinxuanquyen, 14/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huumai

    huumai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    1
    Gia đình bác ruột tớ bị chết 6/8 người trong gia đình (co 3 tre em, 1 ong gia va 2 phu nu)
    bị tụi nó quăng lựu đạn xuống hầm nen chet nga.t , mà đó là toàn dân thường chu co'' phai lính mea.t gì đâu,.
    Còn về chuyện lính Hàn giỏi võ thì đúng nhưng khi 1 đấu 1, ngang cơ thì vẫn thua võ sư võ Tây Sơn, tớ có nghe kể về chuyện 1 võ sư người làng An Thái đánh chết 1 thằng của sư đoàn mãnh hổ dde roi bi tụi nó bắn chết (anh na`y hi`nh nhu ten bat dau bang Sa''u)
    có bác nào ở Bình Định thì kể chi tiết xem, tớ sinh ở SG nên chỉ toàn nghe kể lại
    bay giờ tớ đang bận, mai tớ sẽ post cho mọi người xem đoạn đối thoại vê` chien tranh Việt Nam với 1 thanh niên Hàn.
    Nhớ và tự hào về quá khứ nhưng hướng tới tương lai đi bà con ơi
    T ơi -It's fate that we meet.......It's choice that we lo.e....
    beta22 thích bài này.
  2. iamidiot

    iamidiot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn an chỉ chỗ cho xem cái link tới vấn đề TQ;
    Về chuyện của QĐNDVN, tôi nghe nhiều về yahoo chat, paltak, etc nhưng chưa từng lên những chỗ này và cũng chẳng biết làm sao để vào; những điều tôi biết được, chỉ qua các lời kể của những người dân thường Miền Nam, sau khi sống với họ một thời gian dài, Thềm vào đó có một số hình ảnh tôi tình cờ có được; nếu những ai trong đây xin phép ban quan trị TTVNOL cho đăng những cái này, thì tôi cũng xin sẵn sàng bỏ thời gian thuật lại những điều tôi được nghe và tìm hiểu, cùng những hình ảnh tôi có được . Post mà bị xóa thì chẳng đáng tí nào
    Tôi chỉ muốn tìm hiểu các khía cạnh của vấn đề, chứ không chỉ đứng nhìn phiến diện để rồi chúng ta cứ phải núp mình trong cái bóng của mình hoặc tự bịt mắt mình vậy
    Tôi biết những bài viết của tôi thật chối tai với nhiều người .. nhưng hãy bình tĩnh đi các bạn ...
  3. mebongda

    mebongda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2002
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ . Em đã từng post vài ảnh về Tết Mậu Thân ở Hếu và đã bị xóa rồi treo cả tuần luôn . Bác đừng dại nghe cái bác gì đó nói nếu có tài liệu thì cứ post lên để thảo luận . Và bác cũng đừng xin phép chi cho mất công . Bảo đảm với bác là không được vì lý do "nhạy cảm" .
    --------------------------------------------
    Ôi ta buồn ta đi lang thang cũng vì ai ....
  4. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn an chỉ chỗ cho xem cái link tới vấn đề TQ;
    Về chuyện của QĐNDVN, tôi nghe nhiều về yahoo chat, paltak, etc nhưng chưa từng lên những chỗ này và cũng chẳng biết làm sao để vào; những điều tôi biết được, chỉ qua các lời kể của những người dân thường Miền Nam, sau khi sống với họ một thời gian dài, Thềm vào đó có một số hình ảnh tôi tình cờ có được; nếu những ai trong đây xin phép ban quan trị TTVNOL cho đăng những cái này, thì tôi cũng xin sẵn sàng bỏ thời gian thuật lại những điều tôi được nghe và tìm hiểu, cùng những hình ảnh tôi có được . Post mà bị xóa thì chẳng đáng tí nào
    Tôi chỉ muốn tìm hiểu các khía cạnh của vấn đề, chứ không chỉ đứng nhìn phiến diện để rồi chúng ta cứ phải núp mình trong cái bóng của mình hoặc tự bịt mắt mình vậy
    Tôi biết những bài viết của tôi thật chối tai với nhiều người .. nhưng hãy bình tĩnh đi các bạn ...
    [/quote]
    Tôi đã vào mấy trang web của các vị quân lực VNCH, xem họ đưa ra một số bức ảnh :chụp quan tài xếp phủ cờ ba sọc ghi chú dân thường bị giết ,có Nguyễn Văn Thiệu đến thăm.
    Nhưng giữa muôn vàn bức ảnh và thông tin như rừng đủ loại đủ kiểu, thì tôi tin vào những con người còn sống, từng là nhân chứng của chiến tranh .Đó là những người lính quân đội nhân dân Việt Nam,những nạn nhân của chất độc màu da cam,những người có gia đình và người thân bi thảm sát bởi lính Hàn ,Mỹ .....Có thể bạn bảo tôi phiến diện?song khi đặt niềm tin ai cũng đều có sự suy xét bằng cả khối óc và con tim.Có lẽ bạn cũng vậy? lý luận luôn là lý luận ,còn cái có thể sờ thấy ,nhìn thấy ,nghe thấy không chỉ bằng các giác quan mà còn bằng bởi sự sâu thẳm,trong cõi lòng ,khi thăm bảo tàng tội ác chiến tranh ,khi được nhìn thấy những tư liệu lịch sử và cả những nhân chứng ,mới thực có giá trị.Nếu như bảo phải nhìn từ nhiều phía ,ai cũng dễ dàng nói được như thế !Còn để nhìn bằng trái tim mới khó!
    Bảo anh này tội ,anh kia cũng tội , ai cũng có thể đưa ra các lý lẽ .Song tôi nhìn thấy gì từ lịch sử ,từ những lý lẽ ấy?Đó là luôn có những người khoác vào mình bộ áo đẹp đẽ ,song thực tế lại chấp nhận cho nước ngoài đem bom na pan đi ném xuống làng mạc thôn xóm ,đem chất độc da cam rải xuống khắp Nam Việt Nam,những kẻ tự do được thể hiện bằng dây kẽm gai và xà lim chuồng cọp.
    Lan man thêm ,niềm tin vào một quân đội của nhân dân anh hùng là điều không lay chuyển trong tôi .Một quân đội đi lên từ những người nông dân ,công nhân,sinh viên ,một quân đội mà nhân dân nuôi dưỡng trong các cuộc kháng chiến,bám chắc vào dân.Những lực lượng đối địch đã tiến hành "tát nước bắt cá" nhưng vô vọng .
    Và cái kết quả là gì?là Mỹ và bao nhiêu chư hầu phải cuốn gói.Quân đội SG được coi là mạnh nhất Đông Nam Á cũng sụp .Chân lý thể hiện ,quân đội NDViệt Nam có dân -chiến thắng (không hại dân thì mới có dân)
    qđ SG không có dân "vì tàn bạo với dân" dù có Mỹ nên thua
    Vậy có phải phiến diện không?
    Không!
    Được nguyenminh720 sửa chữa / chuyển vào 20:57 ngày 19/08/2003
  5. cuc_culao

    cuc_culao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    6
    Lạc chủ đề quá, ở đây là chủ đề nói về quân Nam Triều tiên mà. Nếu vị nào muốn nói về vấn đề khác thì đề nghị mở hẳn một chủ đề riêng. Tuy nhiên tôi thấy cũng lạ: có những người cũng là dân VN mà lại cảm thấy bị chạm nọc khi người ta kể ra tội ác của quân đội nước ngoài với dân tộc mình.
    Tôi thì đồng ý với quan điểm là: không nên kích động hằn thù dân tộc, VN nên cố gắng làm bạn với tất cả các nước nhưng không được quên quá khứ. Nhắc lại những tội ác của quân Nam Triều tiên không phải để trả thù mà để hiểu cha anh ta đã phải trải qua đau thương như thế nào và rút ra các bài học cần thiết.
    Quay trở lại chủ đề, cuốn hồi ký mà bạn chiangsan nhắc đến tôi cũng mới mua hôm chủ nhật vừa rồi (bạn đúng là chuyên gia về hồi ký). Đọc cũng được phết và mặc dù bạn đã đưa lên một số điểm của cuốn hồi ký này, vài hôm nữa lúc nào rỗi tôi sẽ xin đưa chi tiết một vài chương lên để góp với chủ đề.
  6. vinxuanquyen

    vinxuanquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    34
    Tiếp theo bài trước:
    "...24 năm đã trôi qua kể từ khi cuộc chiến tại Việt Nam kết thúc thế mà chúng ta chưa một lần nào tỏ ra quan tâm tới những đau thương mà lính Hàn đã để lại Việt nam trong khi chúng ta luôn luôn lớn tiếng tố cáo và yêu cầu phía Nhật và Mỹ phải xin lỗi và bồi thường cho những tội ác mà họ đã gây ra thời Đế Quốc Nhật và Trong chiến tranh Triều Tiên. Chúng ta luôn luôn phớt lờ những nỗi đau của các nạn nhân Việt Nam vô tội đã bị binh lính Đại Hàn sát hại.
    Tờ " Hankyoreh 21 " đã đứng ra vận động ở cấp quốc gia với hy vọng người Hàn sẽ thực hiện các hoạt động thiết thực làm dịu bớt sự oán hờn của các vong linh Việt Nam đã chết bởi bàn tay lính Hàn. Tôi tin rằng các hoạt động này là rất cần thiết để xoá một vết nhơ trong lịch sử Hàn Quốc trước khi kết thúc thế kỷ 20 này. ( Biên tập viên báo Hankyoreh 21)...
    ...Từ sáng, bầu trời u ám, gió lay các cành cây như đang đánh một bản nhạc cầu hồn . Xe ô-tô chở tôi rời TP Hồ Chí Minh đi vào quốc lộ số 1, những giọt mưa được gió thổi đập vào cửa kính xe ô-tô, vỡ ra và chảy xuống thành dòng như nước mắt ai đang tuôn. 30 năm! Một thời gian đủ dài để một con người được sinh ra lớn lên, kết hôn và có thể đã lên bậc cha mẹ rồi! Con đường quốc lộ 1 mà tôi đang đi giống như là con đường đang đưa tôi đi ngược dòng lịch sử và những oan hồn biến thành những cơn gió mưa nước mắt đang chào đón tôi...
    + Những câu chuyện ghê rợn khó tin:
    Vào thời gian đó, các đơn vị Đại Hàn chiếm lĩnh các vị trí dọc theo còn đường huyết mạch nối liền các thành phố quan trọng của Nam Việt Nam. Sư đoàn Bạch Mã đóng tại Cam Ranh, Ninh Hoà, Tuy Hoà, Sư Mãnh Hổ đóng tại Qui Nhơn, Phù Cát, rồi Lữ đoàn Rồng Xanh đồn trú tại Chu Lai, Hội An, Đà Nẵng. Bộ tư lện chỉ huy các lực lượng Đại Hàn tại Việt Nam nằm tại Sài Gòn, Sở chỉ huy dã chiến Đại Hàn được đặt tại Nha Trang. Vì lý do đó, chuyến đi " Viếng các vong linh" của tôi bám theo suốt dọc quốc lộ số 1 lịch sử này....
    ( Còn tiếp )
    Được vinxuanquyen sửa chữa / chuyển vào 15:48 ngày 19/08/2003
    Được vinxuanquyen sửa chữa / chuyển vào 15:59 ngày 19/08/2003
  7. vinxuanquyen

    vinxuanquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    34
    Tiếp theo:
    " Ngày 22.09.1964, Hàn Quốc chuẩn bị cho âm mưu sẽ trực tiếp tham gia chiến tranh Việt Nam bằng việc phái hai đơn vị phi chiến đấu của quân đội là: Đoàn võ sư Taekwon-do và đoàn bác sĩ quân y sang giao lưu tại Vũng Tàu. 10.1965, Đại Hàn phái Lữ đoàn Rồng Xanh ( Lữ đoàn số 2 Thuỷ quân lục chiến ) và Sư đoàn Mãnh hổ ( Capital Division ) , tháng 4 và tháng 9.1966 phái Tiểu đoàn 26 Sư đoànMãnh hổ và Sư đoàn Bạch Mã ( Sư số 9 bộ binh ) sang Việt Nam với tư cách là các lực lượng chiến đấu. Việc các đơn vị này tham gia các công tác như làm đường, xây dựng các trường học, phổ cập môn Taekwon-do, phát các nhu yếu phẩm cho dân địa phương song song với các hoạt động quân sự là có thật . Nhưng, nhưng liệu có phải đó là tất cả những gì lính Hàn đã làm hay không?
    " Lính Hàn đã tàn sát rất nhiều người khi đi càn trong các làng xóm. Lính Hàn vào đóng quân trong xóm thì tất cả dân trong xóm bị đuổi ra ngoài. Chỉ khi nào chiến sự kết thúc và lính Hàn rút đi thì người dân mới được quay trở về nhà mình. Tuy nhiên sự nguy hiểm vẫn chưa hết, nhiều người dân bị mất chân tay do đạn chưa nổ địch để lại, do mìn chuyện người mất cha mẹ, người mất vợ mất chồng, mất con xảy ra như cơm bữa."
    Trong các câu chuyện chiến tranh do các chiến binh kể lại thì chốc chốc lại có chuyện giết chóc đẫm máu, tôi nghe những câu chuyện này mà thấy nổi da gà, có cảm giác rằng mình đang xem một cuốn phim kinh dị mà trong đó các những người Việt Nam đang cất tiếng kêu ai oán.
    " Chúng giết hại cả các em bé đang còn bú mẹ, hơn thế nữa chúng còn dùng máy ủi phá mồ mả của những người đã khuất...Từng đoàn người xếp hàng dọc theo quốc lộ 1 A để nhặt các mẩu xương và các mảnh thịt rơi vãi" Tôi nghe các nhân chứng nói mà không tin nổi vào tai mình, những câu chuyện nghe tàn khốc quá! Những dòng chữ sau đây cứ nhảy múa trước mắt tôi: Lính Đại Hàn Thảm Sát Lương Dân...
    (Còn tiếp)

    Được vinxuanquyen sửa chữa / chuyển vào 19:04 ngày 19/08/2003
    Được vinxuanquyen sửa chữa / chuyển vào 19:05 ngày 19/08/2003
  8. vinxuanquyen

    vinxuanquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    34
    Tiếp theo:
    (...Người ta thường nói: cuộc chiến tranh Việt Nam là " Cuộc chiến không có tiền tuyến". Ở đâu cũng có du kích, mà ở đâu cũng không có du kích. Mọi người nông dân Việt Nam đều gọi làng mình ở là " Xôi đỗ" - một loại xôi gạo nếp trộn đỗ xanh. Câu này có nghĩa là: Ban ngày thì lính Trung Ương quản lý còn ban đêm thì thuộc về quân giải phóng.Lính Hàn tham chiến trong trường hợp này có lẽ để bảo vệ an toàn cho mình thì cách duy nhất là phải hướng họng súng vào những người dân lành và các vụ thảm sát có lẽ được dự báo từ đây...)
    ( Còn tiếp )
  9. vinxuanquyen

    vinxuanquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    34
    Những tên nào trong số này đã nhúng tay vào máu và những tên nào đã đền tội?
  10. vinxuanquyen

    vinxuanquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    34
    Ca sĩ Sài Gòn biểu diễn phuc vụ những tên xâm lược:
    Sĩ quan và lính :
    Càn quét:

Chia sẻ trang này