1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về mặt chiêu hiền đãi sĩ .. Quảng Nam mình tới đâu? (hay chuyện trí thức Quảng Nam có nhất thiết phả

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi VietSeism, 03/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Bác hỏi ngắn gọn thế thì ai trả lời được?
    Bác định xây mô hình ấy ở mấy xã ven biển như Duy Hải, Bình Minh hay lên Đông Giang, Tây Giang? vùng đất đó o dau, thế nào hả bác?
  2. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
    trồng cây thuốc phiện ! nuôi con miền tây !
    đùa tý ! nhưng có 1 điều là các xếp của Quảng Nam còn cục bộ lắm ! ngay cả Hội An thành phố loại 3 gần Đà Nẵng nhất nhưng chính sách chiêu hiền đãi sĩ vẫn gần như bằng không ! ngoài cái việc là nếu anh có bằng thạc sĩ thì sẽ được vào biên chế ( theo quy định của Quảng Nam ) còn bố trí như thế nào làm gì thì con phụ thuộc vào các yếu tố ngoại quan nữa !
    Được claymore sửa chữa / chuyển vào 08:27 ngày 04/03/2008
  3. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Biên chế thì bằng thạc sĩ đó lãnh lương tháng bao nhiêu ạ? và họ làm việc gì ạ? chuyên viên xử lý hồ sơ hay lãnh đạo phòng ban ạ? Mà có đi hỏi cậu em thì chắc cậu cũng chẳng biết cho em làm gì. hihihi
    Em muốn về Hội An lắm lắm nhưng tham khảo giá cả thị trường đã. Tết em về mà anh ko dắt đi ăn mấy món anh hứa nhé!
    Hè em đáp về 1 chuyến chơi lâu hơn, rảnh rang hơn, ăn bù đấy nhé!
    P/s: Nhắn ai có thông tin các trường ở Quảng Nam, Đà Nẵng cần người giảng dạy Môn Kinh tế lượng (Các Phương Pháp Phân Tích) hợp đồng thì nhắn em với nhé! (sẽ hậu tạ nếu được )
  4. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
    biên chế bằng thạc sĩ thì có thể hệ số cao hơn 1 tý nhưng không nhiều ( thường là 1-200k) nghe nói là ít nhất cũng trưởng phòng nhưng chỗ nào mà lên trưởng phòng vì lên trưởng phòng phải có Đ và phải là cán bộ nguồn
    nơi anh làm việc thì 1 thạc sĩ chỉ mới là trưởng 1bộ phận thôi và cũng phải có Đ, vì vậy chuyện đi học thạc sĩ ( tốn độ 60 triệu - sáu mươi triệu cho học phí , tiền đi lại ăn ở của thấy cô , quỹ lớp - cái này là nặng nhất trong các khoản vớ vẫn chi phí linh tinh , tất tần tật ) để về phục vụ cho quê hương thì mơ hồ lắm.
    @ small_porcupine : giàn thiên lý đang ra hoa kết trái , trái sắp chín , chờ hứng trái nên chả đi đâu được em à !
    Được claymore sửa chữa / chuyển vào 12:27 ngày 10/03/2008
  5. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Quote bài của em thì bỏ cái chữ ký đi không thì nó chạy loằng ngoằng đó
    Lương và cơ chế thế thì người ta bỏ đi cũng phải. Mấy hôm nay em đi học, trúng thầy dạy môn Triết chắc cũng người Quảng Nam, Quảng Ngãi gì đấy, dạy nói bậy quá, học chán gần chết.
    Hạch sách anh thế thôi chứ em về chẳng muốn đi đâu, lạnh quá ko quen
    Hè về chắc "Trái" Thiên Lý cũng cứng cáp rồi nhỉ? về lâu nên em sẽ ghé thăm
    Được ntran10 sửa chữa / chuyển vào 05:52 ngày 12/03/2008
  6. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Thầy Vũ Tình à? Cứ học xong đi đã, cơ hôi cống hiến ở Quảng Nam-Đà Nẵng còn nhiều, đâu có phải vào làm cho nhà nước với trưởng phòng thì mới là cống hiến đâu. Đại học FPT vừa thành lập, ĐH Phan Châu Trinh thành lập cũng được khoảng 2 năm, nếu em mà giỏi thì vế đấy dạy, thấy quảng cáo lương trên US$1000.
  7. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Theo nhìn nhận của thằng tui thì kinh tế Việt Nam, trong đó có Quảng Nam đang và sẽ gặp khó khăn rất lớn, thậm chí là nguy cơ.
    Cái thấy rõ trước mắt là đồng đô la Mỹ đang mất giá thảm hại. Các doanh nghiệp xuất khẩu đang khóc ròng. Doanh nghiệp nhập khẩu thì hỉ hả, nhưng nhập nhiều thì dẫn tới nhập siêu, mấy công ty sản xuất trong nước cạnh tranh không lại, cũng tắt thở.
    Vốn đầu tư cứ liên tục đổ vô, chủ yếu là đôla, mà không có đầu ra cho nó, cũng hả họng.
    Không trông mong vô mấy ông lãnh đạo được nhiều, kể cả nhiều tỉnh thành khác.
    Chỉ cần mấy ông tạo điều kiện cho người dân, nhứt là những người có vốn làm ăn, có tâm huyết, chuyển hướng sang những ngành ít bị phụ thuộc đô la, hoặc nâng hàm lượng chất xám trong sản phẩm lên, thì may ra mới sáng sủa được.
  8. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Em cũng học ở BKTPHCM, với cái cung cách làm ăn của mấy cha nội trong tỉnh (mà bản thân đã được chứng kiến quá nhiều bận ), e là sau khi tốt nghiệp lại về quê làm ruộng quá!
    Nhiều khi không biết mấy chả làm ăn có xí xi đầu óc dô công chiện ko nữa, bão lụt người ta cứu trợ cũng ăn chặn tiền của dân...nghe mà điên tiết
  9. BoxQuangNam

    BoxQuangNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Đúng là có nhiều việc ta chỉ được nghe nhưng ko phải người trong cuộc, nên ta còn phân vân, chưa chắc chắn.
    Có những việc ta là người trong cuộc, nhưng cũng chưa chắc đã hiểu, nhận định đúng vấn đề ...
    Về việc ăn chặn tiền cứu trợ ở tình mình thì tui chưa nghe thấy, nhưng nếu có thật thì ... thất đức lắm
    Còn về công tác cán bộ chính quyền cùng với chế độ đãi ngộ thu hút nhân tài của tỉnh thì đúng là còn bất cập và nhiều khó khăn - Quảng Nam có cái khó riêng, không thể mần như Đà Nẵng hay SG, HN được ...
    Chỉ mong nếu ai đó làm cán bộ ... trẻ ở tỉnh sẽ thấy được những điểm hạn chế mà tự khắc phục, cải thiện cung cách làm việc, mỗi cá nhân là cb tốt mới hi vọng tạo ra chính quyền tốt xứng đáng do dân, vì dân
  10. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Sự việc to tày trời thế mà đồng chí chưa nghe àh, cũng phải hơn 2 năm rồi đó Mà mấy cái vụ đó cũng thường thôi, có phức tạp như những vụ giết người, rút súng cướp tiệm vàng khiến công an bó tay cả năm trời đâu mà đồng chí nâng cao quan điểm lên như thế
    Làm NN thì trì trệ, vây cánh, thân thích nọ kia...bla...bla... mà ra ngoài thì ko chịu cam tâm bán mình cho tư bản, để cho nó đè đầu cưỡi cổ mình... Không biết mọi người ra răng chớ em thấy tương lai mình có vẻ đen tối quá
    Dẫu sao thì khí hậu thành phố ô nhiễm ko chịu nổi, học xong thì có chết em cũng ráng lết về nhà, còn về nhà làm chi thì đành để cho trời xanh định đoạt

Chia sẻ trang này