1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vè membox

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi kaneko, 14/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kaneko

    kaneko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Vè membox

    Ve vẻ vè ve
    Nghe vè mem box
    Lóc ca lóc cóc
    Là bác ngủ mơ
    Già mà ngây thơ
    Là andythảo
    Không người dạy bảo
    Là bạn háp mun
    Béo nhưng mà lùn
    Là cô em shop
    Tinh vi tinh tóp
    Thằng cướp trên giàn
    Tính hay phàn nàn
    Thuỳ Linh Trung Quõc
    Miệng ngậm điếu thuốc
    Là bác to be
    Chẳng biết cái gì
    Nami bán ếch
    ngây thơ ngốc nghếch
    Mèo nhỏ dễ thương
    Người chỉ có xương
    Bằng ta chính hiệu
    Tính tình yểu điệu
    thanh-vũ cắn môi
    Post mãi không thôi
    Cat-tly ngổ ngáo
    Cầm tinh con cáo
    Là bác đang yêu.(anhdangyeu_ls)
    Xinh nhưng mà kiêu
    Cô em một thoáng
    Bia vào loạng choạng
    Bác Mái lần sờ
    U cờ rai na
    ri vơ bờ lách
    dáng đi lạch bạch
    tình biển dạt dào
    Ai thuê tôi nào
    Người đi tìm việc
    Mắt không ngưng liếc
    Tigon trái mùa
    Ở ẩn trong chùa
    Dã nhân sư phụ (wildman)
    Ban ngày cũng ngủ
    Sờ líp pinh săn (sleeping sun)
    Đừng tưởng dễ ăn
    82_kẹo đắng (socoladang_82)
    Thích quần màu trắng
    The cat baby
    Ai thích nữa thì
    please post tiêp...

    Vì chỉ là bài vè vui với tinh thần gắn chặt thêm tình cảm membox, nên không tránh khỏi miêu tả lệch lạc các mem.
    Xin các mem đọc bài với tinh thần vui là chính...

    Các bác đừng reply thế này nhé:
    Ai cho mày viêt
    Hả kà nê kô???
    Tội nghiệp iem tốn bao cảm hứng....
  2. Nami_eck

    Nami_eck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết đếch j
    Là Kaneko
    Giống cái otô
    Là Konekà ----> quyết định không tha nữa
  3. Nami_eck

    Nami_eck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    con` em Boong , chi tặng em ne`:

    Xinh như hoa hồng
    Là em shopboong..hi'' hi''
  4. andythao24_ttvn

    andythao24_ttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Sao hôm nay nhiều chuyện buồn cười thế , hết chuyện công ty , chuyện đứa bạn bị chêu , rồi lại đến cái bài vè này
    ==>> Già mà ngây thơ
    Là andythảo

  5. halfmoon1912

    halfmoon1912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Ha ha !!!! Tao không ngờ mày có khiếu văn thơ thế.Nghe cũng vần nhỉ. Giỏi cố gắng phát huy
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    pác kà nê kô
    trông rất ngây ngô
    loanh quanh bên hồ
    rồi rơi xuống hố
    miệng cười hô hố
    ngố ơi là ngố
    gặp thằng xích lô
    ơ ! con chào bố
    mọi người dạo phố
    toàn đi guốc gỗ
    ôi ! thế là khổ
    vì tên nê kô
  7. cuoptrengianmuop_1985

    cuoptrengianmuop_1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Hừm hừm ,ai tinh vi tinh tóp thế hả thằng Vinh heo kia ? Định chọc giận đại ca hả ku ?
  8. kaneko

    kaneko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Bố nào lái xích lô nhỉ? Bố ruột thì không phải rồi, bố nuôi với bố họ thì không có... Chỉ còn có bố vợ thôi... Quả này phải gọi điện về bảo bố vợ: Bác ơi bác, chị một thoáng chị ấy bảo bác phải đi lái xích lô... bác nhanh nhanh nghỉ công tác rồi đi lái xích lô cho đúng với bài vè nhé bác...
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Chả có bố nào đâu bác ! bác chả hiểu ý nhà thơ giè cả
    Ý em muốn nói là sau tất cả những điều đã xảy ra như :ngây ngô--->đi loanh quang bên hồ ----->rơi xuống hố------->cười hô hố ------>ngố ------> con chào bố là kết quả tất yếu của những điều nói trên (vì iem đã nói nó là thằng xích lô mà bác chào bố thì iem chịu roài )

    Được motthoang_hn02 sửa chữa / chuyển vào 08:19 ngày 16/06/2006
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Anh chàng đáng yêu (anhdangyeu_ls214)
    Trông rất là điêu
    Đang đi liêu siêu
    Gặp chị Yến điệu (yendieu)
    Chị mặc đồ hiệu
    Nhìn rất là yêu
    Chàng ta đành liều
    (lần sau post tiếp )

Chia sẻ trang này