1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về Miền Gió Núi hay Hành trình tìm lại con đường đã mất của Cuong1102 và tùy tùng

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi cuong1102, 14/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    ''Về Miền Gió Núi...''

    Hà giang, mảnh đất mà đối với bất cứ một dân đam mê xê dịch đều ít nhất một lần đặt chân đến, thậm chí là hai, ba...lần. Với chúng tôi cũng không ngoại lệ, nhưng mỗi một lần đến là một cảm giác hoàn toàn khác, vẫn mảnh đất đó, con người đó nhưng sự cảm nhận về chuyến đi cùng với nhưng người bạn đã chạy cùng nhau vài chuyến và những người lần đầu chạy cùng nhau đã cho chúng tôi một chuyến đi thật sự đáng nhớ với đầy đủ nhưng cung bậc cảm xúc[r32)].

    Cung đường mà đối với Last+Nguyen thì là chinh phục nốt đoạn đường còn dang dở của chuyến đi lần trước đó là lên bè qua sông Nho quế, điểm nối giữa Khâu Vai-Hà giang với Đức Hạnh-Cao Bằng là xong, còn đối với Tôi+Yếm+Rosy thì cung đó là hoàn toàn mới mẻ.

    Với tôi chuyến đi này chạy cùng em yêu mới và cũng chính em yêu mới đó là điểm nhấn của chuyến đi này^:)^

    [​IMG]
  2. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Mình rón rén minh họa cho "em yêu" và "điểm nhấn của chuyến đi" nhé

    Nụ cười của anh :)>-:)>-:)>-


    [​IMG]
  3. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Hà Giang [r2)]
  4. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    sao lại được có vài dòng và một cái ảnh còi thế này anh?
  5. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Mình hâm mộ anh Cường lắm!!!

    Xuất thân từ vùng cao Tây Yên Bái nơi đường bé bằng sợi chỉ vắt qua núi, anh Cường thời đó là thủ lĩnh đội bảo kê cho đoàn ngựa người dài đằng đẵng. Mưu sinh dăm năm được chút vốn, anh bỏ cái nghề nguy hiểm ấy, kiếm con Minsk khù khờ làm kế sinh nhai cho qua ngày đoạn tháng. Xe ôm mang thương hiệu Cường Yên Bái nổi danh khắp vùng vì sự an toàn cẩn thận lẫn những câu chuyện khiến khách quên mất đường về. Ấy cũng vì thế, lâu dần anh đổi thành Cường một-một-không-hai cho nó đúng với danh tiếng của mình.

    Sống 1 mình mãi cũng buồn, anh khăn gói lên phố tìm vợ. Lại đúng cái dịp ấy, vua Hùng mở cuộc thi kén rể cho con gái yêu

    Hàng trăm thanh niên nô nức đổ về kinh dự thi hòng được lọt vào mắt xanh của con gái vua Hùng. Anh Cường cũng chẳng ngoại lệ. Ấy thế nhưng con vua lại chẳng yêu cầu voi chín ngà gà chín cựa ngựa chín hồng mao, nàng chỉ muốn một viên ngọc xanh nằm sâu dưới dòng Nho Quế nơi xứ sở đá tai mèo xa xôi. Anh Cường nghe xong mừng lắm, vỗ đùi cái đét, gì chứ phượt là nghề của ông.

    Anh vét túi thuê 1 đoàn tuỳ tùng hộ tống cho thêm phần long trọng, cũng là để bảo vệ khỏi những kẻ cạnh tranh khác. Hai con cào cào, một con dẫn đường, một con đi sau đuôi, thêm 2 nữ tì đi theo cơm nước hậu cần.

    Đông kẻ cạnh tranh ghê lắm

    [​IMG]


    Đối thủ sừng sỏ đáng gờm của anh Cường - cũng đi Minsk đỏ

    [​IMG]


    Cào cào hộ tống

    [​IMG]


    2 ô sin cơm nước rửa bát cho anh

    [​IMG]


    Tuỳ tùng còn có nhiệm vụ chụp ảnh tạo dáng đánh bóng tên tuổi anh - mọi nơi mọi lúc

    [​IMG]
  6. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Sao không ai viết cùng em là xao??? [r37)]

    Thuê được đoàn tùy tùng ngoan, anh Cường an tâm lắm. Bọn này mới lần đầu đi phượt nên cái gì cũng bỡ ngỡ, nghe lệnh răm rắp. Anh bảo đi là đi, bảo dừng là dừng, bảo ngã thì Last với Nguyên cũng ngã luôn.

    Đã thế mỗi lần dừng chân đặt mông xuống đâu là lại được chúng thi nhau chụp ảnh


    [​IMG]

    Thế này thì lo gì vật báu không sớm thuộc về tay ta[r24)]
  7. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Tuỳ tùng được lệnh, thế là dù đang trà đá ở tận mãi xứ Lục thuỷ xa xôi cũng phi về tách bài. Vẫn là chuyện PR đánh bóng tên tuổi hòng chiếm được trái tim người đẹp Mỵ Dum, con ghẻ vua Hùng đệ thập bát
  8. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Anh Cường bắt đầu mơ về ngôi nhà xinh xinh dưới rừng thông

    [​IMG]


    Hoa giăng kín ngoài ô cửa

    [​IMG]


    Nơi anh ca vang "ngôi nhà và những đứa trẻ" với nàng gái con vua

    [​IMG]



    [​IMG]




    Nơi ngày ngày vợ chồng anh, người chăn dê

    [​IMG]


    kẻ thả bò

    [​IMG]

    tối về mất điện ăn khoai nướng ....

    Thế nhưng, đời không như là mơ...
  9. camlip

    camlip Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Đội tùy tùng này ngoan thật đấy, a Cường bảo kéo xe cho a chạy cũng phải kéo :))
  10. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Đường thiên lý còn dài lắm, trập trùng núi non hiểm trở

    [​IMG]



    Bùn lầy

    [​IMG]



    Thi thoảng từ sau các hốc đá, yêu quái đội lốt gái xinh thò ra dụ dỗ :-ss[-X

    [​IMG]



    Anh Cường lung lay ghê lắm, ngồi bất động nghĩ mất cả ngày :-w

    [​IMG]

Chia sẻ trang này