1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về miền Tây .

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi ThanhEDM, 09/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Timvo

    Timvo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2001
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Thanh còn may mắn khi được đi tàu hỏa tốc hành để về lại CanTho, chỉ gặp có một chú bé đánh giày.........
    theo mình nghĩ chuyện gì thì cũng phải có cái ưu va khuyết điểm của nó.
    không phải chỉ có một chú bé đánh giày bất hạnh đó đâu, nếu bạn chịu rảo bước 2 ngày trên những vỉa hè, những đường phố sài gòn thi sẽ còn gặp nhiều những khuôn mặt bất hạnhnhưthế nữa, những mảnh đời lăn lốc, mà giá như có US$25 thì chúng nó sẽ không lo cho sự khốn đói của mình trong vòng tháng tới.
    nhưng bên cạnh đó thì cũng có nhiều bé gái, bé trai được tới trường đàng hoàng, sống êm ấp hạnh phúc bên cha mẹ.
    còn những cô gái nói chung thì, hoàn cảnh riêng kẻ vầy, người khác, đâu thể lấy cùng chung một quan điểm mà đánh giá cho tất cả mọi người.
    đúng, không chỉ có mổi Cần Thơ, mới tìm thấy một bà thím và một cô em họ đáng thương như thế, ở tất cả mọi nơi.
    nhưng mỗi người sẽ có môt hướng đi riêng của mình, mỗi người có một hoàn cảnh riêng.
    Đó là luật bù trừ mà, có cộng thì phải có trừ chứ.
    hy vọng cách nhìn cua toithucongai về con gái nói chung và về con gái CầnThơ nói riêng sẽ có thay đổi.
    to duyhoang74: không biết là bà xã của anh có cảm động hay không khi đọc được bài viết của anh trên diễn đàn này. theo timvo đó là nét riêng của con gái cần thơ rất chung tình, nếu họ có ý định lấy chồng SG vì mưu sinh thì chắc chắn người đó không phải là anh mà là một người SG khác.
    Vài hàng tâm sự cùng các bạn, hy vong duyhoãng74 không cho đây là ý nghĩ của con nít Cần Thơ.
    Thân

    TIM VO
  2. ThanhEDM

    ThanhEDM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2001
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn ,
    Dạo này bận quá, không có thì giờ rảnh để vào TTVNOL thảo luận cùng các bạn. Thế nên trả lời cho các bạn quá chậm. Mong các bạn thông cảm và tha thứ

    Chào bạn Hoàngduy74,
    À, thì bạn đã tìm ra được một cô Cần Thơ thật dể thương, tuyetngan_ct. Tôi thấy con gái Cần Thơ ai cũng dể thương hết. Dể ghét không là còn tuỳ theo mình, phải không? Bài Về Miền Tây này tôi viết cho một cô giáo người Cần Thơ thật dể thương. Cô giáo này năm nay sẽ ra trường nhưng mà là cô giáo của tôi. Cám ơn cô giáo hết sức vì đã dạy tôi cách viết bài Việt Văn này. Vốn liếng Việt Văn của tôi rất kém. Trước khi quen cô giáo tôi viết sai văn phạm và chính tả nhiều nhưng cứ tự đắc là mình hay. Đúng tôi là cóc ngồi đáy giếng. Bây giờ tôi cũng còn viết tiếng Việt sai bét. Bạn đọc những dấu sắc huyền hỏi ngã nặng của tôi thì biết. Nhưng chắc tôi viết ít sai hơn lúc trước.
    Tôi hy vọng bạn sẽ tìm thấy cái dể thương của Cần Thơ như tôi vậy.

    Tôi thích hai câu thơ này của bạn. Trời ơi! ai bảo trai Cần Thơ không có tâm hồn lãng mạng ? Mấy cô muốn đi lấy chồng Saigon, Mỹ hay Đài Loan phải nên suy nghĩ kỷ lại đấy nhé.

    Chào bạn timvo,
    Tôi có một điều thắc mắc muốn hỏi bạn. Tên thành viên của bạn là Tìm Vợ hay Tim Vỡ vậy nhỉ?
    Bạn nói rất đúng, mỗi người trong chúng ta điều có một hoàn cảnh khác nhau. Nếu chuyến đi của tôi gặp toàn những người có nhiều may mắn hơn chú bé đánh giày, hay không có sự so sánh giữa cô gái Việt Kiều đanh đá đó và cô em họ nghèo nàn của tôi thì không có gì là đáng viết cả.
    Chúc các bạn một tuần lễ vui vẻ,
  3. Timvo

    Timvo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2001
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0

    Xin chào Thanh
    mình là female mà, làm sao mà tìm vợ được chứ.
    bạn đừng có khiêm tốn như vậy chứ, bài viết của bạn thật là hay lời văn rất bóng bẩy, nhưng tệ hại hơn nữa là mình không tìm ra lỗi chính tả nào,???
    thường là vậy, nếu mình hơn nhiều người khác thì sẽ cảm thấy tự hào về bản thân mình, thậm chí có hơi kiêu ngạo, cô gái việt kiều đó không ngoại lệ (nhưng không phải tất cả các cô việt kiều đều như vậy nha) có thể thông cảm được,
    còn cô em họ của bạn thật thà, dễ thương đáng cho mọi người ngưỡng mộ.
    bài viết rất cảm động.
    I've got the message.
    thanks

    TIM VO
  4. knife

    knife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    <xin lỗi đã bỏ bớt do quá dài>
    Rất vui khi thấy một happy end như vậy. Anh thucongai xin vui lòng lên tiếng đi. Dù thay đổi hay không anh vui lòng cho mọi người biết.
    Anh thanhEDM ơi, đúng là có nhiều lúc tôi cũng thấy bực mình với chính mình vì những gì mình đã làm. Nhân tiện tôi muốn hỏi anh không biết anh có nghe qua bài "Có những niềm riêng" Tuấn Ngọc hát chưa há? riêng tôi tôi thích bài đó lắm, nếu chưa anh nghe thử rồi cho tôi biết ý kiến. Cám ơn trước. Rất vui được nói chuyện với anh.

    dao cùn nhưng lưỡi vẫn còn nguyên
    ai đụng vào đây biết...chẳng hiền

  5. hoangduy74

    hoangduy74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bạn knife ơi,
    Sao tui thấy con đường Trần Hưng Đạo còn nhiều nhà hàng ôm quá xá. Thế này thì chết mấy em trai tơ Cần Thơ rồi
  6. knife

    knife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, đúng là mật ngọt chết ruồi thiệt. Nhưng coi kỹ lại thì ruồi địa phương coi bộ còn ít hơn ruồi xứ khác, với lại số trẻ và già cũng gần bằng thôi.
    Với lại để "bị" chết thì phải có đủ đô và quan trọng là...có muốn chết hay không. Thiết nghĩ cũng không dễ lắm đâu há, anh có xuống rồi mà phải không???

    dao cùn nhưng lưỡi vẫn còn nguyên
    ai đụng vào đây biết...chẳng hiền

  7. ThanhEDM

    ThanhEDM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2001
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
  8. nimbus

    nimbus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Bia ôm chỉ hấp dẫn người ngoài đến thôi chớ trai CT chính tông như tui thì đâu biết tới...
    To Thanhedm : cám ơn lời khen về câu thơ, nhưng tiếc là tui không có làm mà đi chôm, tác giả là ai tui cũng không biết, tui chỉ biết mượn và sửa đổi chút ít thôi. (mong tác giả thông cảm)

    Sóng nước Hậu Giang anh không sợ
    Chỉ sợ chìm trong sóng mắt em
  9. ThanhEDM

    ThanhEDM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2001
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Nhưng những tâm hồn lãng mạng mới biết thưởng thức những lời thơ hay, phải không ?
    Trời ơi, đi đâu cũng nghe nói bia ôm. Ở bên này hể nghe đến VN là nghe bia ôm. Đó là cách cho nhiều cô moi tiền của những người (đàn ông) nước ngoài sao? Thế thì chán thật .
  10. nimbus

    nimbus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    ThanhEDM viết bài hay thật, nimbus là dân VN học hành suốt 12 năm phổ thông rồI nhưng còn lâu mớI viết được một bài hay vậy. (tạI học có 5-6 điểm văn thì làm sao viết cho hay !?). Nếu anh không nói ra, chắc cũng không biết anh đang tập viết văn Việt !!!

    Sóng nước Hậu Giang anh không sợ
    Chỉ sợ chìm trong sóng mắt em

Chia sẻ trang này