1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về miền Tây .

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi ThanhEDM, 09/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangduy74

    hoangduy74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Anh bạn ThanhEDM viết bài này vì đang học Việt văn ? Tôi cứ tưởng anh là người Cần Thơ đội lốt Việt kiều
  2. ThanhEDM

    ThanhEDM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2001
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn nimbus đã khen. Thật ra tôi biết nói tiếng Việt từ bé. Việt Kiều mà. Cũng từ bé, tôi đã học viết và đọc tiếng Việt mỗi chiều thứ Bảy cuối tuần. Sau này lên Đại Học thì học thêm tiếng Việt tại Center Of Advanced Language Learning.
    Có thể cách hành văn là do nhiều năm tôi viết những bài văn tiếng Anh, nhưng văn phạm và chính tả thì tôi không bằng những người Việt trong nước. Ngoài văn phạm ra , người trong nước xử dụng những danh từ mà tôi không hiểu được. Tôi lấy ví dụ như "củ chuối" là một. Do đó tôi phải học lại tiếng Việt.
    Cũng may tôi có một cô giáo tại Cần Thơ giúp tôi về văn phạm cũng như chính tả. Đây là một phần nháp của bài Về Miền Tây mà cô giáo tôi trả lại :
    Một tuần lễ tại Cần Thơ qua thật nhanh. Tôi còn nhớ một buổi trưa nắng thật gắt Loan ra bến tàu để tiễn tôi về Sài Gòn. Dù thời gian thật ngắn ngủi bên nhau nhưng cũng đủ để gắn bó tình anh em ( tôi và cô em họ thật gắn bó và có nhiều kỷ niệm ). Loan bảo tôi thật tiếc vì nàng ( ---> "em" vì "nàng" dùng chỉ bạn gái hay vợ ) chưa làm bánh xèo cho tôi ăn (món bánh xèo miền Nam đãi tôi ).Trên con tàu về Sài Gòn, tôi buồn quá ngồi yên một chỗ. Đôi khi tôi cố dỗ giấc ngủ ( nhắm mắt ngủ thật say )nhưng đôi mắt thật to ( to tròn )của Loan cứ theo ám ảnh ( như theo tôi mãi ). Kể từ hôm đó ( mỗi )khi có ai nhắc đến Cần Thơ (thì), hình ảnh của Loan đứng bên bờ sông Hậu Giang chảy xiết), tay vẫy chào, qua ( -- > "xa xa, phía sau " vì Loan làm chủ ngữ chứ ko phải anh, Ok ? ) khung cửa kính nhạt nhoà của con tàu hỏa tốc hiện lên trong tôi thật rõ.
    ...
  3. knife

    knife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô anh ThanhEDM, không biết đời sau(con cháu của anh) có làm được như anh không nhỉ. Thực ra tiếng Việt không có chuẩn chung đâu, ngay cả trên báo và đài VTV cũng sai tùm lum hà. Ví dụ như "thứ Bẩy",... văn của anh zậy cũng quá tốt rồi, chỉ tại ảnh hưởng cấu trúc ngữ pháp tiếng Mỹ thôi. Có cô giáo nho nhỏ vậy là hạnh phúc quá rồi còn gì??? tôi tự hỏi không biết mình có...diễm phúc đó không...
    Chúc anh khoẻ mạnh, à hình như anh có hỏi bài "Có những niềm riêng" thì phải. Tôi nghĩ anh kiếm trong mấy đĩa nén dạng mp3 chắc có.
    Chào anh.

    anitas anitatum

  4. knife

    knife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Milou xin lũi phải nhào vô vì chủ đề 5 trang chỉ có 3 trang hiện ra
    http://www.ttvnol.com/forum/t_57353/5
    bài mới nhất ở trang 5
    Milou
    --------
    /quote]
    Chào bạn knife,
    Bạn khỏe không? Cám ơn bạn đã dùng lời quá nhã nhặn đấy nhé. Tôi không biết những đời con cháu tôi sau này có thích học tiếng Việt hay không. Trừ trường hợp về VN lấy vợ người Việt.
    Trời ơi! bạn là người lịch thiệp của Cần Thơ mà không có bạn gái Cần Thơ thì tôi không tin. Tại bạn chưa tìm được cô nào hợp với bạn, phải không?
    Chúc bạn may mắn trên đường tình, cũng như đường đời nhé.
    Take care ...
    PS: Tôi vẫn chưa tìm ra được bản nhạc đó.

    [/quote]
    trời, công lao tu luyện của lão phu bị huynh đệ phá tan bằng có mấy câu...tán....nghe sướng lỗ tai. Thế cũng cam lòng, cúm ơn cúm ơn... Ha ha hu hu, phải bạn là con gái thì hay biết mấy, nè mấy cô gái Cần Thơ ơi, có nghe thấy chưa? Vậy mà tớ phải đi tu nơi xứ lạ là ông bạn biết rồi đó...Thanks anyway.
    Thôi kệ để tui ca cho ông bạn nghe ha???
    Có đoạn:
    Có những niềm riêng lệ vương khoé mắt
    Nên khi xuôi tay còn chút ngậm ngùi
    Này niềm riêng như nước vẫn đầy vơi
    Đâu đây vang vang tiếng sầu gọi mời,
    Ơi nỗi sầu dâng chất ngất
    Như trăng trên cao cách xa vời vợi....
    Còn nhiều nữa, khi nghe Tuấn Ngọc hát thì tui nghĩ bạn ít nhiều xúc động vì theo tui nghĩ, ai lại không có một chút tâm sự riêng phải không???

    anitas anitatum

    Được Milou sửa chữa / chuyển vào 01:08 ngày 29/11/2002
  5. nimbus

    nimbus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Anh ThanhEDM yêu nước quá nhỉ, xa quê từ nhỏ mà vẫn học tiếng Việt thì quý quá. Theo tôi biết thì có nhiều Việt kiều mới đi chừng hơn 10 năm mà giờ nói tiếng Việt lấp bấp, viết thì sai chính tả tá lả (tất nhiên là đi từ nhỏ như anh)
    Còn anh Hoàng Duy thì làm rể CT mà tối ngày đi nói xấu dân CT là sao nhẻ ? Tôi chắc là vợ anh không lên đây, chớ không chắc anh ăn cơm tiệm vài hôm quá.

    Sóng nước Hậu Giang anh không sợ
    Chỉ sợ chìm trong sóng mắt em
  6. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Vào những năm 80, lúc đó Cần Thơ và Sóc Trăng còn chung tỉnh đó là Hậu Giang, Nhà của thatwhy ở Sóc Trăng, lúc đó thatwhy còn nhỏ lắm, các bạn CẦn Thơ biết không, hồi đó thatwhy nhỏ xíu, đi học một tuần đi học thì đã ..đánh nhau với những "kẻ thù" cùng lớp đến 4 buổi, còn học chì 2 buổi, hôm nào mà kẻ thù chỉ có 2 người đỗ lại thì thatwhy ..,thịt ngay .Nhưng có hôm kẻ thù đông quá thế là bỏ chạy, hôm đó không có đi học nữa-tất nhiên là không về nhà rồi, đi chơi theo lũ bạn ra đồng câu cá, đi trên những bờ kênh xanh ngát một màu xanh của lúa.Rồi những mùa đồng ruộng khô nước cùng lũ bạn đi bắt chuột đồng...năm đó bỏ học nhiều quá thatwhy bị ở lại lớp ! Nhưng khi xa Miền Tây rồi, lớn lên nhìn lại thấy tuổi thơ của mình trôi qua nhanh quá, cứ mong mãi những ngày còn thơ để cùng lũ bạn rong ruổn trên những bờ kênh của những ngày xưa .Sao chúng ta lại phải lớn lên nhỉ? để rồi phải bước vào đời với bao lo toan cho tương lai, lo cho cuộc sống của ngày mai? Những gì đã qua chắc chắn sẽ không bao giờ tìm lại được, không biết bao giờ thatwhy mới trở lại được một nơi mà tuổi thơ của thatwhy đã đi qua !

    thatwhy


  7. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ Thatswhy ở Đà Lạt à?????
  8. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Thời gian sao trôi nhanh nhỉ
  9. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    He...he.... hổng biết chúng mình có choảng nhau lần nào không nhỉ. Có ai ghé võ đường Thiếu Lâm Song Diện ở Cần Thơ cho nhắn rằng ngthhuan gởi lời thăm hỏi toàn thể huynh đệ. Hic..hic...

    YÊU MỌI NGƯỜI, TIN VÀI NGƯỜI, ĐỪNG XÚC PHẠM AI CẢ
  10. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Hình như hồi đó tui đã đánh nhau với chú rồi thì phải, dạo ấy tui khoẻ lắm, tui đánh chú lọt xuống sông, thấy tội quá, uống nước sông quá nhiều nên tui bơi ra cứu

    thatwhy


Chia sẻ trang này