1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về Mộc Châu nghe Tình yêu hát...

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi tottochan81, 14/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xiclo_ha_noi

    xiclo_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Thành công của 1 chuyến đi là sự chuẩn bị chu đáo chiếm 5-60% rồi, những 1 trong những điều mình luôn lo ngại đó là: bằng lái xe mình không ra HN kịp(bị giữ ở TH), xe đăng ký không chính chủ. Ngoài ra các điều kiện tối thiểu như: đồ vá xe, IC thay thế, bugi thay thế, săm thay thế, và 1 khoản $ nho nhỏ đủ để có thể đi. Rồi những gì mình lo ngại cũng đã gặp phải ...
    (còn nữa)
  2. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Ôm dư lày:
    [​IMG]
    xe dư lày:
    [​IMG]
    là dư lào, ông xich-lo

  3. xiclo_ha_noi

    xiclo_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    thì là dư dậy mà, mình lên trước MC từ t5 nên k gặp được mọi người trên đó, t6 là sang Lào rồi, hẹn chuyến sau đi nhé, mà con xe của bác sang Lào thì tuyệt vời luôn đới, đi đến đâu có mà đến trâu bò cũng lác mắt chứ đừng nói người ...he...
  4. xiclo_ha_noi

    xiclo_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Khi gần đến MC, mình rẽ theo con đường bên phải hướng đi Vân Hồ, đường này vắng vẻ mà cảnh vật cũng khá khá, được cái trời thương nắng sớm nên rất thú vị, với những vạt núi như 1 tấm vải mà được vá bởi nhiều miếng vải màu khác nhau, với những triền hoa cải trắng tinh lung linh trong nắng...
    [​IMG]
    Rồi ra đến MC, không vội vì còn sớm mà, lúc đó khoảng 9h, mình lang thang theo con đường vào thăm bản gần đó, và cũng kịp có vài cảm xúc trên con đường đó
    [​IMG]
    trên đường quay ra hướng nông trường MC để vào KS công đoàn, tự dưng 1-2 xe máy dân đi ngược chiều hô ầm là có CA, cũng công nhận là không chỉ là dân dưới xuôi mà dân miền núi cũng ngại CA, rồi từng đoàn người ngồi trước chốt chặn chờ thông xe, chắc họ giống mình là có vấn đề, 1 suy nghĩ thật nhanh, ôm lên làm xế và xế thành ôm, vì ôm có bằng lái mang theo, thật là hên...và tuyttttttttt...yêu cầu cho kiểm tra giấy tờ, ôm mình (quên xế mình) hùng dũng móc đầy đủ giấy tờ bằng lái bảo hiểm...
    chú lính trẻ măng coi 1 hôi phán: xe này mua lại hở chị?
    xế nói thỏ thẻ k quên cười: dạ mượn anh ơi
    anh CA nói: xe mua lại mà, yêu cầu chị ra đằng kia nộp phạt tiền vì chưa sang tên - chuối thế- (chỗ mà có vài anh nữa đang bận rộn kiểm tra biên bản và cho xe lên thùng)
    Ôm bảo: cậu cầm thêm giấy bán xe này ra (mình được bạn Ki tư vấn, xoạn văn bẳn in hẳn hoi và đủ các chữ ký của mua bán làm chứng) còn chưa ráo mực mà.
    xế lẽo đẽo ra gặp anh có sao nhiều hơn anh trước, xì xồ 1 hồi.. ôm thì thơ thẩn như bò gặm cỏ chờ đợi...1-2-3 phút sau
    Xế và ôm lại tiếp tục chạy mà như chưa có gì xảy ra.
    Xế khen: cậu thính CA thật
    Ôm bẩu: thì bốc mùi mà, ai chả thấy...
    vậy là mối lo ngại đầu tiên bắt gặp mà đã được giải quyết.
    Lên đường..(còn nữa)
  5. xiclo_ha_noi

    xiclo_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0

    Dù vừa gặp mấy thanh niên làm nhiệm vụ xong nhưng trong lòng nhẹ bẫng k lo nghĩ nhiều, lại tiếp tục bơi trong bầu trời mộc châu xanh thẳm trong trẻo nắng vàng của một ngày mùa đông
    [​IMG]
    Dù đã hơi mệt nhưng 2h30PM, lên đường thăm đồi chè, cảm giác đồi chè lúc nào cũng vậy, mênh mông, bâng khuâng và gần gũi (vì ngày nào chả uống chè mạn vỉa hè mà)
    Cận cảnh
    [​IMG]
    Xa xa
    [​IMG]
    sau đó, lại rong ruổi trên đường đi qua TT MC, cứ đi cứ đi thôi cũng chẳng biết về đâu, hướng về phía sơn la thôi, qua khỏi TT là 1 con đèo đẹp tuyệt, đường quanh co và bên là vực sâu thẳm, thích thú vả lâng lâng đó là cảm giác mà trước chuyến đi Sầm nưa mình có được như một liều xúc tác cho tinh thần vậy
    [​IMG]
    đi gần hết con đèo, có 1 con đường vào sâu trong núi, đây là đường mà có lẽ ai muốn test trước các cung đường rừng, hoặc sang lào là rất hợp, vì đường lởm chởm, khúc khuỷ khó đi vô cùng
    [​IMG]
    cuối cùng là kết thúc 1 ngày mộc châu đầy vui vẻ phấn khích để đón chờ 1 ngày mai tây tiến theo bước đoàn quân đi
    Chim moi về rừng tìm chốn ngủ
    [​IMG]
  6. minabe

    minabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    he he, đi lại gặp cớm ah, chả bù đoàn mình, vù 1 cái thấy cớm trc mặt, vài giây sau đã thấy ở tít tắp đằng sau lưng rồi
    / đùa chứ cũng may ko bị dừng phát nào vì các chú đang bận
  7. lamthang88

    lamthang88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    6
    Chúa ơi . Xót xa thay....
  8. xiclo_ha_noi

    xiclo_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Cậu đừng lo, có người sắp đi sầm nưa rồi đấy, chuẩn bị tinh thần lên đường thôi, 1 xế 1 ôm cũng chiến lo gì, gái lào đẹp lắm, dân lào gần gũi cởi mở, đi đi rồi thấy thú vị ntn nhé...he...
  9. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Độc hành gì mà những hai người hả?
    Vụ chuẩn bị giấy bán xe có vẻ có tác dụng tức thời nhỉ? Qua nhanh MC để xem Sầm Nưa còn dã quỳ không nào
  10. xiclo_ha_noi

    xiclo_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là song thương độc mã bạn Ki à, sẽ tiếp tục kể chuyến đi nhanh thui mà, hoa nhiều lắm, còn hoa dã quỳ ntn thì ... he...

Chia sẻ trang này