1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về Mộc Châu nghe Tình yêu hát...

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi tottochan81, 14/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xiclo_ha_noi

    xiclo_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Một ngày qua ở MC thật dễ chịu và mọi thứ về tinh thần đã lên dây cót để sẵn sàng lao đi, sáng sớm 7h thức dậy, ăn sáng xong 8h chạy theo lối qua thác dải yếm lên cửa khẩu, sáng sớm nên đường vắng xe chạy tít lên dốc xuống đèo nhịp nhàng, rồi cửa khẩu cũng tới, cảm giác đầu tiên là thấy vắng hoe vắng như chùa bà đanh vậy, mấy nhà dân cạnh cửa khẩu cửa đóng im lìm, liếc thấy 2 cụ ngồi oánh cờ trên núi thay ăn sáng, lữ khách dạm hỏi đôi câu và cũng k quên gà cờ cho 1 cụ để mau mau cho hết ván cờ
    [​IMG]
    Tất nhiên ván cờ kết thúc chóng vánh phần thắng thuộc về ai thì mọi người cũng hiểu, cụ thắng vui vẻ vào làm nhiệm vụ rất chuyên nghiệp và khẩn trương, có vẻ như là cụ này vẫn còn say cờ lắm, mình thì hồi hộp vụ giấy xe không chính chủ, tuy nhiên rồi cũng ok không vấn đề gì về xe, và 2 quyển hộ chiếu tinh tươm chưa bị con dấu nào đóng đã được cụ "hạ chầy" cho mỗi quyển 1 phát, vậy là e nó đã hết trong trắng rồi (e hộ chiếu). 20k cho hai nhát đó.
    Tiếp đến phiên anh chàng trẻ tuổi làm bên Hải quan thay phiên vào tiếp chưởng, một điều trùng hợp là anh chàng này người Thái nguyên, 2 lữ khách cũng sinh ra ở Thái nguyên và rồi câu chuyện thật giản dị về Thái nguyên được 3 người thêu dệt trong quá trình anh Hải quan làm việc, rồi cũng xong chú xe Wave tàu cũng có giấy thông hành như 2 người vậy, lại 20k nữa cho cái thông hành đó. rất ngoan ngoãn củ từ dắt xe qua barie rồi Panhang là đây
    [​IMG]
    Được xiclo_ha_noi sửa chữa / chuyển vào 14:38 ngày 29/12/2009
  2. kenix2003

    kenix2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái anh mặc áo ghi thấy quen quen, mãi sau mới nhận ra chính là người đã tóm cổ em & chị Tốt, suýt nữa còn tống vào đồn.
  3. xiclo_ha_noi

    xiclo_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    2 lữ khách đã thấy khấp khởi trong bụng rồi, nhưng chưa dám thở mạnh vì trước mặt còn 1 cửa ải nữa cần vượt qua, nghe lời anh HQ dặn là tới cửa khẩu nước bạn nhớ dắt xe không họ nghiêm lắm phạt đấy, mình như nuốt từng lời vàng ngọc tạc dạ ghi lòng, đến chỗ barie cách 10m mình dừng xe tắt máy..chậm ...chậm dắt vào sân, thấy anh nào cũng cười cũng gật, rồi thấy anh nào gần nhất hỏi luôn ...xì..xà..xì..xồ... anh ấy chỉ vào trỏng.
    Cảm giác lúc đấy là anh chàng lính biên phòng lào dễ thương quá đỗi, trên bàn ngay ngắn đập vào mắt là quyển "học tiếng việt cấp tốc" ôi thích quá cơ, nhưng anh này không nói được nhiều, coi qua hộ chiếu và giấy tờ xe, anh ấy hỏi Sofbao à? mình vâng, và nói đi Sầm nưa nữa cơ...anh ấy lắc đầu k xe máy k sầm nưa, ...bắt đầu thấy ngại rồi đây.
    Liếc sang bên anh cạnh đó là HQ lào, anh này nói tiếng việt ok, mình trình bày và anh ta nói sang anh biên phòng...lì là lì lồ...ok. vậy là 1 sáng 2 em hộ nhiếu bị 2 anh cửa khẩu hạ chầy 4 nhát, và mất 20kip(=50k) cho vụ hạ chầy này. Rồi lại sang hải quan xì xồ mấy nhát về xe cộ nữa thêm 20kip nữa (ai đi sau chú ý : CHUYẾN ĐI MÌNH QUA HQ LÀO K CẤP GIẤY THÔNG HÀNH CHO XE MÌNH, MỌI NGƯỜI NÊN HỎI VÌ LÚC VỀ QUA CỬA KHÁC HỌ HỎI GIẤY ĐÓ)
    rồi anh em bắt tay thân ái tình anh em đồng chí 2 dân tộc, trời hôm nay sao đẹp thế, cờ lào trông màu sắc đẹp quá
    [​IMG]
    đây là anh HQ lào đáng mến đó
  4. xiclo_ha_noi

    xiclo_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Vậy cửa ải t2 đã xong, vui vẻ và tiếp tục dấn thân vào con đường đầy (được cảnh báo là chông gai), nhưng không quên ngắm cảnh núi non lào dưới nắng mai tươi đẹp
    [​IMG]
    có thấy hồn lau nẻo bến bờ
    [​IMG]
  5. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Đẹp nhỉ.
    Về luật thì không được mang xe máy vào Lào, nhưng anh em vẫn đi lại vô tư do lách luật được. Cụ thể là HQ sẽ làm giấy tạm nhập tái xuất cho xe máy, đóng thuế đàng hoàng. Cái giấy tờ xnk đó cần phải cầm theo để khi ra khỏi Lào làm thủ tục hải quan để xuất lại xe về VN.
    @kenix và Tot giờ sang Lào đừng qua đường Pa Háng, biên phòng nó chụp ảnh dán ở cổng rồi: "Thành phần thiếu lòng tự tôn dân tộc, vi phạm nghiêm trọng về an ninh quốc phòng, trêu người đang thi hành công vụ... Cấm bén mảng đến khu vực cửa khẩu Lóng Sập."
  6. xiclo_ha_noi

    xiclo_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
  7. xiclo_ha_noi

    xiclo_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Qua đò, bên kia đó là Sof Bao, nơi đây 2 bên đường là quán ăn bằng gỗ, mọi người có thể đổi tiền lào tại đây, và chính nơi đây đã diễn ra vụ đổi chác của mình. Mình ghé vào cây xăng, 1 cậu trẻ tuổi đẹp trai bán xăng, mình xì xà xì xồ...cậu ấy lắc, mình lại tiếp: Kip lào - VN đồng, móc ví ra tỉ dụ, cậu ấy mỉm cười duyên dáng và gật đầu, có lẽ các chị đổi tiền ở khu vực bưu điện bờ hồ cũng không dễ thương chuyên nghiệp vậy, mình đổi 1tr VND được 400k kip, Cậu ấy có vẻ dân đổi tiền CN hay sao ấy, móc cục $ lớn loại nào cũng có, mình lại mỏi tay ra hiệu đổi lẻ 100k Kip tiền 5 và 10k( khuyên mọi người khi đổi $ nên đổi nhiều lẻ vì tiện lắm, thẻ thương binh mà)
    Và đây là vụ đổi chác
    [​IMG]
    Bầu trời biên giới chia 2 nước
    [​IMG]
    Lên đường tiếp thôi, giữa trưa oi nắng gió bụi, những viên sỏi dăm trên đường bắn vào xe kêu rào rào thật vui tai.
    [​IMG]
  8. xiclo_ha_noi

    xiclo_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Đây là quang cảnh và đường đi ở Sofbao, đoạn trên núi xuống muốn quay lại lắm mà vì do lái xe phải chắc tay nên k quay
    Được xiclo_ha_noi sửa chữa / chuyển vào 02:45 ngày 30/12/2009
  9. kenix2003

    kenix2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Trùng
    Được kenix2003 sửa chữa / chuyển vào 19:04 ngày 29/12/2009
  10. kenix2003

    kenix2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Anh đừng dọa bọn em thế chứ!
    Em nghe chị Vitmup kể biên phòng trên ấy dễ xương lắm. Bị bắt vào đồn còn mời ăn kẹo lạc, uống nước chè cơ. Tiếc ghê! Em đang tính lên đấy làm quả vượt biên trái phép, biết đâu lại cắp nách được anh biên phòng mang về xuôi, hehe.

Chia sẻ trang này