1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về Mộc Châu nghe Tình yêu hát...

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi tottochan81, 14/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TRTIMCHUMNHO

    TRTIMCHUMNHO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Hai nàng này gây án bỏ chạy, thảo lào, mình chửa đến nơi đã thấy tot rượt theo xùy xuống
    A Q tiếp phóng sự đi, cứ mon men biên giới mãi thế!!!! Đang đà đi theo ảnh, càng đi càng đẹp mà cứ bị bước hụt thế này!
    Ui, cái ảnh bầu trời biên giới....
  2. xiclo_ha_noi

    xiclo_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Tiếp...
    Con đường cứ đi mãi tưởng dài vô tận, trưa nắng oi mà k được ăn gì vào bụng, nhưng bù lại cảnh vật xung quanh thật đáng để chiêm ngưỡng, những con người tưởng lạ mà lại quen. Với dòng suối bên đường đi luôn cho ta cảm giác mát mẻ và nên thơ
    Dân đi đường
    [​IMG]
    Dòng suổi mát trong va cac e be k duoc cap sach toi truong phai di mo cua bat ca giua nang oi, nhung tieng cuoi ngay tho trong treo van vang len ron rang
    [​IMG]
    nguoi lu khach bang khuang giay lat lai tiep tuc bon bon tren duong va k biet dieu gi dang cho don phia truoc...
  3. xiclo_ha_noi

    xiclo_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Xe cứ bon bon và con người thì vẫn cứ lâng lâng, lên dốc lại xuống dốc và khói bụi vẫn mịt mù, đến bản Phon Xai đúng giữa dốc thì xe không ga lên được, lịm đi dần dần dần dần...ôi cái cảnh này dù đã lo lắng từ trước nhưng mình đã k tránh được. Hic...
    [​IMG]
    Bằng tất cả kỹ năng cảu người sửa xe nghiệp dư: thay bugi, thay IC, thử đánh điện xe vẫn cứ ì ra không thèm nổ máy, mà nhớ là trên đường đi thì chỗ sửa xe đã qua khoảng 2km, nắng oi thế dắt làm sao, hỏi dân bản quanh thì không ai biết tiếng, tuy nhiên với tinh thần lạc quan bạn đường vẫn tươi vui trò chuyện và quen thân bà con trong lúc mình loay hoay
    Nàng này k biết có định xây nhà trẻ bên lào k nữa
    [​IMG]
    Dòng xe cứ ngược xuôi mà mình vẫn chưa tìm ra nguyên nhân, hơi vẫn ok, điện OK..thôi đúng rồi bị cặn trong chế hoà khí rồi...
  4. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1

    Tour này của cả nhà cũng là do bác Đăng dẫn đi ạ? chẹp, hoá ra bác Đăng nhà mình là ... chẹp chẹp
  5. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Chú làm như Đ nhà chú to lắm. Im! Sắp đến đoạn chế vẫn ko cặn & anh xích lô sắp sửa thay nòng & qủa kìa.
  6. xiclo_ha_noi

    xiclo_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc e hiểu xe em hơn người yêu ấy chứ, nhưng mà chế bị cặn mà đồ vặn ốc nó lại k có, trái khoáy là cờ lê chỉ có cỡ 10 mà ốc 8 mới đau chứ...hic
  7. neworld

    neworld Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Thì ra là bác show hàng ở đây. Hôm ở sapa có ngó qua rồi mà tìm mãi mới thấy :)
  8. xiclo_ha_noi

    xiclo_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    he...mình có chuyến đi còi còi làm topic riêng nó cứ sao sao í, cả ngày hôm nay chăm chút em Wave tàu bộ cánh mới long lanh rồi...tiếp tục kể về chuyến đi nhé.
    Đang ngồi vật xe ra bắt bệnh thì 1 anh người Lào ra hỏi: xe làm sao thế, không thể tưởng tượng là mình vui ntn đâu vì đang nghĩ cách dắt bộ 2km ngược lại với đường đất đá và nắng oi giữa trưa.
    Mình trình bày và k quên kèm theo các động tác chứng minh xe điện ok, xăng ok và chỉ vào bình xăng con (chế hoà khí) kêu hỏng ở đó.
    2 anh em lục lọi đồ mang theo k có cái cờ lê 8 nào, nản quá àm cũng vui là cả xóm vây xung quanh già trẻ lớn bé xì xào vui lắm, bụng đói mà k dám hỏi ăn uống vì lo xe mà toi k đi được thì ..ặc..
    Đây là anh chàng tốt bụng giúp mình (dù tiếng việt ít ỏi) nhưng nhiệt tình
    [​IMG]
    tuy nhiên phải 1 lúc thêm mấy thanh niên nữa về lục lọi nhà mới tìm được cái cờ lê 8 để mở chế (mình thề lần sau đi chắc chắn sẽ mang cờ lê 8). Sau khi sửa xong cũng gần 3h, bụng đói meo, ôm cũng kêu đói mà đường về sầm nưa xa quá, đánh bạo hỏi anh tốt bụng có cơm hay mì tôm không, anh ấy vui vẻ bảo vợ nấu ít canh và ăn cơm theo kiểu lào. Bữa đầu tiên bên lào của mình là thế, ngon cực kỳ luôn, ôm ăn cũng gật gù khôg nói lên lời, mình thì được anh ấy mời 2 ly rượu tuyệt ngon nữa
    [​IMG]
    ôm ăn bốc cơm cá khô và canh (hì..mình cũng ăn nữa)[​IMG]
    Anh ấy tên Chai, nhà ở Bản Phồn Xai, ai đi tuyến này ghé qua thăm anh ấy nhé, anh ấy bảo cứ ai VN qua vào anh ấy chơi. Mình muốn trả anh tiền cơm mà anh ấy k nhận, mình mua của anh 1 gói thuốc lá và học luôn câu Khập chơ (cám ơn)...
    Nhà anh Chai
    [​IMG]
    Bà con vây quanh hỏi han chuyện trò
    [​IMG]
    Thuốc là Lào (3k kip)
    [​IMG]
    chặng đường lại tiếp tục lòng tràn ngập niềm vui phơi phới, quan trọng nữa là được ăn cơm lào rồi tiếp xúc dân lào dễ mến và xe máy chạy tít rồi...
    Các ngôi nhà trên đường đi, nhà gỗ, chảo vệ tinh to, sơn nhiều mầu nữa
    [​IMG]

Chia sẻ trang này