1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

về một giải bóng

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi ANT, 01/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ANT

    ANT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2001
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    về một giải bóng

    Đây ko fải là lần đầu tiên xem 1 giải bóng rổ. Nhưng là lần đầu tiên từ khi là sinh viên. Hồi cấp 3 xem giải học sinh thôi. Mọi ng đứng xem xung quanh 1 cái sân bóng, chứ ko có nhà thi đấu tử tế như vậy.

    Và cái cách đi xem cũng khác hẳn.

    Thực sự chỉ yêu thích và cổ vũ cho 2 đội bóng, 1 là NT, 2 là XD. Chủ quan mà nói vì NT là trường mình , XD có bạn bè mình. Từ lúc 2 đội bị loại, thực sự, thấy giải mất đi hẳn một fần hấp dẫn.

    Cảm giác như được chứng kiến những chiến binh thực thụ quyết chiến vì mục đích của mình. Cho dù thất bại nhưng họ thực sự là những chiến binh dũng cảm
    Những ngày qua, chắc ko fải chỉ đối với riêng mình, hiểu thêm được nhiều điều, ko chỉ về bóng rổ? cám ơn tất cả.


    Có người hỏi mình ko fải ng KT mà sao làm những việc của những ngày vừa qua.Hì, mình làm đâu fải vì mình học ở đâu,mình làm cho bạn bè mình đấy chứ?. một con kiến nhỏ bé trong một thế giới rộng lớn.. cho dù ko ai biết nhưng nó vẫn tồn tại một cách có ích.
    I exits as I am, that is enough,
    If no there be aware I sit content.
    And if each and all be aware I sit content


    Những ngày vừa qua, có những niềm vui, rất vui, và có cả lúc cảm thấy buồn
    Có những cái chợt đến chợt đi? chỉ duy nhất một điều là cảm xúc ở lại.
    Tất cả rồi lại s ẽ lắng xuống.

    Cuộc vui nào cũng đến lúc kết thúc nhưng .... kết thúc để chuẩn bị cho những niềm vui khác, đúng ko?

    Chúc cho tình yêu với bóng rổ của mọi người vẫn mãi vẹn nguyên, nếu có thay đổi thì là thay đổi yêu cuồng nhiệt hơn chứ đừng xẹp xuống... hi`hi`...

    It makes me crazy, who needs to be cool
    Life?Ts amazing





    Ny

  2. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0

    nhanh thật, mấy hôm trước còn đi tập, rồi cả tuần liền ko ăn cơm tối ở nhà, chỉ có ăn, ngủ rồi vào KT, bây giờ đã xong rồi, ko còn gì nữa
    lại trở lại cuộc sống bình thường, và bắt đầu phải đi giải quyét 1 đống bài mà chưa sờ mó gì cả, vứt hết cả 1 bên vì tập bóng
    bây giờ cũng thấy hơi buồn, nhưng hy vọng sau mỗi lần thế này sẽ có thêm nhiều người biết và yêu thích môn bóng rổ hơn, ai đã yêu rồi yêu hơn, mong rằng bóng rổ ngày càng phát triển

    Have you ever really loved a woman?
  3. Misaki_Aoshi_new

    Misaki_Aoshi_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    ...Cháu cũng vậy, mấy tối hôm trước được hò hét xem bóng rổ thoả thích và lại còn được ở gần những người mình yêu quý, thật là tuyệt... bây giờ buổi tối chỉ có ở nhà, lạnh lẽo và buồn quá... nhớ bóng rổ quá, nhất là tuần này lại nghỉ tập bóng rổ nữa chứ... nhưng mà phải nói cám ơn bóng rổ, nhờ có bóng rổ mà cháu lại có được những ngày rất tuyệt như tuần vừa qua... cháu thích lắm ^_^
    -Misaki-
    'I will light your cigarette with a star that has fallen from the sky'
  4. luu_long

    luu_long Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    chào cháu ,chắc nhớ chú BẮc à ? hì hì....
    LBP
  5. Misaki_Aoshi_new

    Misaki_Aoshi_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    ối, chú nào thế, sao mà lại biết thế
    -Misaki-
    'I will light your cigarette with a star that has fallen from the sky'
  6. ANT

    ANT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2001
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    hìhì, "cháu" misaki bảo ko post bài nữa cơ mà :P
    "Cháu" này trong đội KT hầu như ai chả biết cơ chứ
    luu_long mang áo số 14 í Misaki ạ
    Tuần này mệt chết đi được, fải nghỉ dưỡng sức chứ

    Ny


  7. Misaki_Aoshi_new

    Misaki_Aoshi_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    ...AAAAAAAAAAAAAAAA thì ra là EM Long... thật ra lúc nãy cháu đọc info cũng đoán đoán ra được...
    ...mai 'cô Nga' không lên sân à? cháu vẫn lên đấy, ném vớ ném vẩn tý rồi về vậy chứ nếu ko thì chết mất... hây "cô" lên cùng cho vui đê...
    -Misaki-
    'I will light your cigarette with a star that has fallen from the sky'
  8. 20DALL20

    20DALL20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ở nhà chán quá, chiều ra sân bóng rổ xem một tí, nhình thấy quả bóng chả muốn động vào, chắc là hiện tượng quá tải..?(chả nhẽ tình yêu bóng rổ của mình lại có í tẹo thế thôi ah). Thôi thì đằng nào cũng phải cai dần đi thôi 'cause nothing last forever
  9. LittleWings

    LittleWings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Hehe, xong giải lại hăng hơn mới chết chứ, chỉ muốn đi tập ngay, ngày mai lại bắt đầu luyện tập rồi, khà khà

    No One Here Gets Out Alive.
  10. basket_and_ball

    basket_and_ball Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    chán thật, biết đến bao giờ mới được đấu một giải khác nhỉ. nghe nói là hè năm sau có một giải sinh viên toàn quốc ở trong Huế đấy. có ai biết gì ko. em thì trước và sau giải cũng như nhau, tuần đi tập 3 buổi thôi, còn thì phải học bài và đi .... chứ.

    Banzai the cheater

Chia sẻ trang này