1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về một hiện tượng phổ biến.

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Tungjohn20, 05/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tungjohn20

    Tungjohn20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    527
    Đã được thích:
    0
    Về một hiện tượng phổ biến.

    Chào mọi người. Nhân chuyện luuthuy nói đến áo rộng cổ. Tôi muốn đề cập đến những chiếc quần bò cạp trễ mà chị em thường đeo. Nếu bình thường thì không sao nhưng chị em nào mệt mỏi thường ngủ gục và khi ý thì thôi rồi, tha hồ phụ tùng tòng teng hết cả. Quả thực thì em cũng không cho rằng đó là thế nọ thế kia..(khó nói lắm). Nhưng nhiều khi cũng thấy thế nào ấy. Kể ra thì cũng có cảm giác ..mau máu 1 tý( tại hoàn cảnh mà thôi). Nhân đây, tôi muốn hỏi rằng mọi người nghĩ sao về những tình huống nhạy cảm như vậy. Các chị em cố tình hay vô tình đây. Cái mà tôi gọi là phụ tùng ý, thực chất nó là cái gì (em chưa có người yêu nên mù tịt), có đúng là phụ tùng không hay là quần soóc hử? (Chị em có lừa anh em không). Mọi người có thích mặc quần cạp trễ chỉ vì nó thoải mái hay còn ý đồ gì khác đây????
    Thế thôi!! Mong mọi người góp ý.
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    cố tình đấy bác ạ , nó là fụ tùng đấy ạ và chị em cố tình khoe, nó gợi cảm hơn mà, con bạn em chuyên gia mặc thế ,kekeke , anh nào cũng dính mắt vào cái.......... tụt ấy. Mặc quần tụt ngoài thoải mái, vô tư cùng bạn bè đi khắp nơi nó còn.....gợi cảm ...hì hìcũng khó nói cho bác biết ghê
  3. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Oái, nhiều khi thấy ghê ghê. Hôm trước bị thấy một cảnh rùng rợn. Khi qua một cửa hàng cho thuê áo cưới, thấy một nàng ngồi xếp lại váy cho ma-nơ-canh. Nàng này ngồi xổm sát cửa kính, quay lưng ra ngoài. Cái cạp trễ của nàng kéo xuống trễ đến mức thấy cả một đoạn khe mông dài. Trễ xuống tí nữa thì chắc là lộ cả backdoor rồi. Không thấy bóng dáng nội y đâu cả.
    Dân ta được tạo hoá thiết kế với chân ngắn đùi to nên mặc cạp trễ đi bộ trông cứ như từ chuyện nàng Bạch Tuyết và bảy lùn nhảy ra. Nếu không có được form người dài dài thì nên kiếm thêm đôi guốc thật cao rồi hẵng nghĩ tới cạp trễ.
  4. bobobo

    bobobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Cái đấy đang là mốt đấy, con gái gần như thấy ai cũng mặc thế cả. Nhiều quần lót hay lắm, người ta hay dùng loại như cái dây ấy, với cả xăm ở chỗ đấy, trông "nóng" lắm.
    Bà cô giáo dậy học mình khi lên lớp còn mặc thế nữa là các chị em ở ngoài.
  5. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Hahaha... mặc quần cạp trễ càng hay chứ sao ?
    Thứ nhất : quần cạp trễ thoải mái hơn quần bình thường vì nó ko bó bụng .
    Thứ hai : quần cạp trễ được thiết kế nhìn đẹp hơn .
    Thứ ba: quần cạp trễ có thể để lộ rõ đường cong nếu mặc đồ bó .
    Thứ tư : ( cái này hơi nhạy cảm ) khoe hàng họ bên trong ..... Có điều hàng họ mà là đồ lởm khởm thì xấu chết đi được . Hầu như các chị thích khoe thì cũng phải đầu tư cái khoản này hơi bị kĩ lưỡng .
  6. Balad

    Balad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này đã có bên box Làm đẹp lâu rồi, giờ còn khởi động lại cả bên này cơ à.. Các bác nhìn cạp trễ quen, rồi không thấy trễ là nhớ đấy.
    Nhiều em mặc trông quên sầu luôn, mỗi khi ngồi xuống lấy đồ vật thì đố ai ngoảnh mặt làm ngơ.
  7. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Các bàn bên topic của luuthuy cho nó tập trung nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này