1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về một kẻ thích Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi vominh, 13/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baylanchet

    baylanchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    hix , phục bác này quá , say mà vẫn còn viết được thế này cơ a` hehe
  2. con_gi_nua_dau

    con_gi_nua_dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Nghe giống cái đoạn này vãi các bác ạ
    Hắn vừa đi vừa chửi . Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi . Bắt đầu chửi TTVN . Có hề gì ? TTVN có của riêng nhà nào ? Rồi hắn chửi F_301 . Thế cũng chẳng sao: F_301 là tất cả nhưng chẳng là ai . Tức mình hắn chửi ngay các Mod . Nhưng tất cả các Mod ai cũng nhủ, "Chắc nó trừ mình ra!" Không ai lên tiếng cả . Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điềụ Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không?
  3. vominh

    vominh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cũng có vài người lên tiếng đó hỉ!!! Chán vãi lúa nhưng mà cũng hay hay ....
    Trời ới , buồn nôn , buồn nôn , buồn....không nôn được ( Chưa đủ rượu để nôn ) , nhưng cuộc sống thật là buồn nôn , buồn nôn chết đi được , có ai nôn cùng ta không ....
  4. vominh

    vominh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Thôi , "Em về hãy về đi , ta phiêu du một đời , hương trầm có còn đây , ta thắp nốt chiều nay , xin ngủ trong vòm nôi , ta ru ta ngậm ngùi , xin ngủ dưới vòm cây "
    Thôi , ta về đây , em về ta cũng về , phiêu du thiếu em thì nhạt toẹt ...Ta về ru em chớ ru ta chỉ có rượu mới ru nổi .
    ......
    Thời gian vừa rồi vãn bối có chút cao hứng mà lộng ngôn đôi phần không được khả ái cho lắm , bà con đồng đạo lỡ có chấp hay không thèm chấp cũng khá bỏ qua cho vãn bối .Nay có chút việc giang hồ nên sẽ quy ẩn một thời gian xa lánh cõi cuồng này ( Khặc khặc ) .Vấn đề vãn bối nêu ra ai có cảm hứng thì cho vài câu miệt thị , đa tạ ân tình của các vị đoái hoài lắm...
    Cuối cùng vãn bối xin gửi lời chào đến các vị bằng hữu các đồng đạo cõi Trịnh , mong các vị sống tốt đời đẹp đạo yên bình và thanh thản ..................
  5. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    may quá, rốt cuộc bác say say này hình như cũng có vẻ tỉnh ra một chút và nhìn lại cuộc đời ..
  6. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    quy ẩn có một thời gian thôi à :(
  7. vominh

    vominh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ôi , Định xa lánh cái chốn phàm tục này nhưng mà thấy bà con có vẻ nhớ nhung nên không nỡ dứt áo ra đi , đành làm một thằng xảo trá mà quay lại đây chưởi đời tiếp * khặc khặc ( Bà con có ai chưởi mặt dày thì cũng kệ hén , bỏ ngoài tai )
    Vừa rồi nhân một chuyến viễn du , gặp qua vài sự đời ô trọc khiến vãn bối tức cảnh sinh tình ngẫm nghĩ 2 chữ bất hạnh lại thấy Trịnh tiền bối có nhiều phần tiên nghiệm .Cứ ví như Phôi Pha , cũng biết rằng người đi trước chắc có nhiều lời khuyên nhủ thì không bổ ngang cũng bổ dọc , cuối cùng mâý thằng hậu sinh lại cứ thèm dọc ngang nên mỏi mệt lại cám cảnh với " Đường trần đâu có gì" .Híc !! Đường trần đâu có gì ? Hay là có rất nhiều , chí ít là những thói lố lăng tầm thường khó giãi bày bằng vài chữ .
    Đường trần đúng là chẳng có gì !! Kiếm được vài thằng gọi là tri kỉ cũng đã đầu bạc tóc .Thiên hạ rộng lớn nhân gian nhan nhản người trong đó ai là hạng đáng kết giao ????
    Cũng bởi vậy nên " Một ngày còn sống góp tiếng mong manh" , mấy thằng ngồi quanh nhưng chẳng có thằng nào tuốt giáo gươm !!!, để " Một ngày đảo điên giết chết linh hồn , một ngày cầu xin thong dong con đường ,thèm tuổi hồn nhiên ngồi nhìn trời xanh "
    " Nhìn lại quanh đây lô nhô loài người " , nhưng toàn là những hạng củ chuối củ khoai chẳng lấy được vài thằng biết yêu quý cuộc sống .
    Nhìn lại quanh đây lô nhô một bầy Khặc khặc , một lũ sống buồn nôn .Buồn nôn !
  8. hatbuicodoc

    hatbuicodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Có lần đọc quyển "Shogun", nhớ có một đoạn đại ý thế này
    Black Thorn cùng chúa Toragana đi qua một cánh đồng. Thorn nhăn mũi kinh tởm vì mùi phân bón quá nồng,kêu rằng buồn nôn quá đi. Tôragana trách rằng phân bón mang lại phì nhiêu cho đất, mang lại cơm gạo cho người, công ấy so với một chút khó chịu nhất thời có gì đáng kể. Chỉ có kẻ vô ơn mới nói thế.
    Tối hôm qua mở Bứctường ra nghe, hình như có mấy câu viết về con số 0, chưa làm được gì mà thích chê bai, thấy cũng hơi giật mình
    Dù cũng có lúc phải nôn, nhưng nôn xong thì dọn đi, đừng nôn vào người khác, ai dám chắc cái kẻ làm ta cảm thấy buồn nôn lại ko ghê lợm khi hắn nhìn ta đang nôn.
    Bốn mùa xanh mãi, những nụ mầm mới, để lại trong cõi thiên thu hình dáng nụ cười. Hà nội_hôm nay_trời nắng đẹp
  9. vominh

    vominh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Công nhận buồn nôn nhưng chẳng thể nôn được , bởi vì cái ta buồn nôn lại đang nôn vì ta ( ) , câu chuyện được kể ra công nhận là câu chuyện ..buồn nôn nhất trong những câu chuyện được nghe, phải chăng các hạ đang đóng vai một đức giáo sĩ thuyết cho tại hạ nghe về giá trị của mỗi sự vật có mặt trên cõi đời này? Chẳng có cái gì là thừa khi đức chúa trời đã sáng tạo ra phải không , thiệt là một lí luận sắc bén đáng phục thay , ai lại cãi nổi được chứ..
    Nhưng các hạ hãy nói thẳng thì có lẽ đỡ buồn nôn hơn là lấy một ẩn dụ kiêu sa như vậy khiến tại hạ rùng mình .
    "Con số 0" ư? thêm một cuộc nôn mửa nữa lại tiếp diễn ; Nghe Trịnh mà còn biết The Wall thì cũng đáng trân trọng thay ....Nhưng những lời xỉ vả đó thiệt không nên chút nào với vẻ đạo mạo của quý huynh đài .
    "Hear this song of courage long into the night...."
  10. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Sau khi tuyên bố buồn nôn, chắc hẳn là bác nôn. Sau khi nôn, bác cụng ly cười rất tươi tỉnh, chắc hẳn là bác uống cạn. Em tự hỏi bác uống cái gì, phải chăng là uống thứ bác vừa nôn ra?
    nghe bảo quy ẩn một thời gian, nghĩ một thời gian tuy hơi ít (giá vĩnh viễn luôn thì tốt) nhưng có còn hơn không; khốn nỗi chưa kịp mừng thì...
    khổ, lần sau đừng để mọi người mừng hụt chứ. Thiết diện bì thần công của bác đạt hỏa hầu cao lắm rồi đấy!

Chia sẻ trang này