1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về một kẻ thích Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi vominh, 13/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. palusa

    palusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    "Một ngày như mọi ngày..." tôi lại về một mình thôi,kiếp cô đơn âm thầm lặng lẽ buồn tênh.Mỗi đêm gặm nhắm nỗi buồn để sống nốt những ngày lặng lẽ trên cỏi hư vô này đây...còn gì để tiếc,để ma nhung nhớ khi quanh ta chẳng còn ai.Có lẽ nguồn sinh lực duy nhất níu kéo tôi lại với đời là men nhạc Trịnh Công Sơn mà thôi.Mỗi sáng thú vị nhất cũng chỉ là lúc để cho men say của nhạc Trịnh len lõi vào tâm trí ta,bên ly cafe đặc quánh nghi ngút khói....hương khói,men nhạc cứ như thể con thuyền độc mộc dần dưa ta đến cõi Trịnh,đến với cõi đời tốt đẹp mà ông đã xây dựng bằng cả cuộc đời,bằng con tim và bằng khối óc nặng trĩu nỗi đau đời....
    Chính ở nơi đây,ngôi nhà của những đứa con của Trịnh..trong mỗi chúng ta ai cũng ít nhất 1 lầ nhìn thấy chính cuộc đời mình trong hồn thơ của nhạc Trịnh...chúng hãy cảm nhận nhạc của Trịng bằng con tim của mình cuộc đời có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn...hãy để men nhạc của Trịnh chảy tran trong tam trí mình,hãy để nó chiếm ngự trái tim ta...từ đó ta sẽ sống cuộc đời vị tha,sẽ mở rộng vòng tay nói lời ái từ...điều đó sẽ giúp cái thế gian đầy hận thù này nhẹ nhõm hơn...
  2. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------------------------
    Chậc cứ tưởng đồng chí ni là thằng bạn của mình.Chắc là deck phải vì hấn văn không hay ma cũng deck điên như đồng chí ni
  3. vominh

    vominh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Khục khục ....!
    Lâu roài nỏ lên đây , cứ tưởng thiên hạ hấn xôn xao bàn tán về mình nhiều lắm nạ. Ai dè lên lại mà chỉ mới có 2 bài trả lời thêm , chán như con gián ...
    Kài kài ....Hình như thiên hạ dạo ni cũng mỏi tay mỏi mồm rồi hay răng mà nỏ thấy chưởi bới chi cho vui hè.Đọc mấy vần cảm xúc của ông bác gì đó nói về cõi Trịnh men nhạc men thuốc lào men cà fê cà dê chi đó mà chạnh lòng không thể tả.Thương cho một kiếp người nhục nhằn nhạt lạnh ...Trịnh ơi ! Xin đến bên ấy cho vài lời tri ngộ an ủi phần hồn xơ xác đòi quên ...
    Mà dạo ni hay rượu quá nên đầu óc có phần lãng nhãng, nghe câu được câu mất , nhưng khi thấy mô tê răng rứa lại tỉnh dữ dội .Mạ hắn , cũng dân 37 chăng , nhưng dex bít có phải bạn mình không.Mà chắc không phải , bởi phải thì đã kiếm nhau mần vài chén rồi.
    Mà điên không chịu nổi.Sao bây chừ ít thằng sống có chất vậy nhỉ .Chúng nó khóc mà cứ như cười .Tỉ như vãn bối đây hôm trước uống rượu khóc hu hu như thằng con nít rồi cười khặc khặc như thằng già .Đụ mạ điên . Khóc vì thằng bạn nông cạn quá , cười vì thằng bạn hắn đập mình một chai ...Điên hết rồi .
    Thương xót cho nhân loại quá , nhân loại đang ngà càng tiến về vùng tử địa của tâm hồn . Những hồn hoang ngạo mạn đang biến thành những hồn quỷ sứ gục đầu cung cúc cho lũ ma quỷ sai khiến .Chết mất thôi ...
    Và sau đây là một bài thơ tặng thiên hạ
    Về Rock
    Nhạt : Một đêm cuồng tình ái
    Nhụt : Một ngày lòng rẽ hai.
    Nhễ : Một thời trai nông nổi.
    Nhìn!! Đời đã đổi mới rồi.

    Rock ! ngạo đi - ngạo đời
    Rock!! Lệ đổ -máu rơi
    Rock! Rock ta....
    Trần trụi.
    Khục khục...

Chia sẻ trang này