1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về NĐ bằng xe máy. Ai cùng ý tưởng ko?

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi liutiu, 28/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Nông tôi được cái thần kinh tốt cực, cứ tek lên xe mơ màng mơ màng đủ 2 tiếng về đến nhà thì ....tỉnh Nhiều hôm về nhà đến phát ngượng, xe chật người đông, nhồi mình mới nhiều ẻm xinh đẹp, áo lưới chân dài trắng toát mà vẫn mơ màng ... ngủ Biết là phí nhưng thôi, tuổi cao giữ gìn sức khoẻ là trên hết.
  2. meo_munhn

    meo_munhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng như bác có phải tốt kô.Vào trường hợp như bác các anh Zai tỉnh ngủ hẳn
  3. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Gớm, báu gì ngữ ấy. Bổ được tý mắt thì tối lại lên giường từ tám giờ ấy à.Không chơi Mà có nhìn cũng chẳng được xơ múi gì thì thôi thà nhắm mắt gật gù cho sướng. Của đáng tội nhiều hôm cũng khốn nạn, vớ phải cô em ngồi cạnh xinh tươi như nhộng nhưng .. ....hôi nách.... ặc ặc, thổn thức cả hai tiếng mới tha cho. Khổ nhất là nhiều hôm ngồi máy lạnh, cái mùi nớ .... ặc ặc đặc quánh, chẳng nhẽ lên xe rồi lại xuống giữa đường mà không hiểu cô ẻm nớ có biết mình hôi không nữa, thấy Nông nhìn lại nhoẻn miệng đưa tính. Hix bó tay
  4. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Để Sì bày cho cách. Lần sau bác há miệng cười duyên lại, xong hà vào ẻm cái hơi thuốc lào của nhà bác. Đảm bảo ẻm xin chuyển chỗ ngay.
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tớ kể chuyện đi xe về quê cho mọi người hay. Khì khì, buồn cười lắm. Hôm tớ lên Hà Nội chơi thì tên bạn thân của tớ ở trên đó về vào dịp cuối tuần để đám cưới đứa bạn cùng lớp. Thế là tớ đi xe máy cùng nó lên Hà Nội. Trời lạnh khủng khiếp khi đi xe máy nhưng được cái ngắm cảnh thoải mái và được xỏ tay vào trong túi áo khoác của nó mặc dù đã đeo tất len rất kín. Hôm về thì tớ đi từ bến xe Mỹ Đình cùng với một cô bạn về chứ không về từ bến xe Giáp Bát giống mọi lần. Lúc đó là đầu chiều. Trời mùa đông mà nóng khủng khiếp. Tớ say xe nên bảo bác tài cho tớ lên đầu ngồi. Tớ với cô bạn cùng ngồi trên nhưng xe nóng nực, chật chội và mùi xăng làm tớ khiếp đảm. Hơ, định vị rồi mới nhận ra một người quen quen ngồi ngay hàng ghế một. Rõ ràng người này rất quen mà không biết đã gặp ở đâu. Anh ta mỉm cười duyên với tớ. (ặc)
    Tớ say xe nhưng ít khi nào ngủ trên xe lắm. (Với tớ, đi xe không bị ói ra là không say xe) Cô bạn tớ lên xe là ngủ lăn ngủ lóc, dựa người vào tớ. Tớ cứ tưởng cô ấy chỉ ngồi dựa thế thôi ai dè cô ấy ngủ thật. Lúc tớ mỏi quá, khẽ chuyển người, đầu cô ấy bị trượt ra khỏi vai tớ, cộc đầu vào thành xe mới biết. Hix. Còn tớ thì cứ ngồi cười với cái người hàng ghế đầu phía cửa bởi cứ xe dừng lại anh lại hô to rất hay : "Về Nam Định mình đi. Nam định quê mình bạn ơi". Chuyến xe đấy tuyệt nhiên bác lơ xe không phải nói năng gì hết bởi anh đó rất vui tính. Xe dừng ở Trực Nội mà lẽ ra nó phải vào tới xã tớ, đi ngang qua nhà tớ. Thế là chủ xe phải trả tiền thuê xe ôm chở mấy người trong xã tớ về. Hơ, về tới đầu làng rồi mới biết, anh đó cùng làng với mình. Nhưng có lẽ đi lâu quá, chịu không nhớ được tên, con nhà ai ở đó.
    Tết ra đường thỉnh thoảng lại gặp anh đó. Cứ nhìn thấy tớ lại cười. "Em ơi, ở lại Nam Định mình đi".
    Còn nữa cơ. Hôm đó, 5h sáng tới quết định vi vu lên phố thị thành Nam một bữa một mình. Tớ bắt chuyến xe 5h30 lên thành phố. Khoảng 30'' là tới nơi rồi à. Hôm đó xe đi trống trơn, chẳng có ai. Họ lấy tớ 7k rồi ngồi nói chuyện vu vơ về quê hương bởi khi nghe giọng tớ, họ biết chắc tớ mới ở xa về.
    Buổi chiều tớ bắt xe từ thành phố, ở cầu Đò Quan về nhà. Xe dừng lại. Ôi thôi. Lên nhầm xe rồi . Ặc ặc. Xe chạy từ Hà Giang về và nó nhét kách như nhét heo. Lèn người như lèn trấu ấy. Khủng khiếp luôn. Lúc lên xe tớ không còn chỗ đứng nữa chứ đừng nói ghế ngồi. Một cô bạn lên cùng tớ lại còn ôm một con gấu to hơn người cô ta. Ôi dời ơi. Choáng hơn khi tên lơ xe hét mỗi người 25k (bằng giá vé từ Hà Nội đi về). Mấy người đứng quanh tớ toàn bộ là sinh viên ở thành phố về quê ăn tết, ai cùng móc tiền ra đúng bằng đó trả và không nói gì. Đến lượt tớ.
    - Sao anh lấy mắc thế?
    -Mắc gì mà mắc em.
    -Anh lấy 25k em không trả đâu, cho em xuống xe đi.
    -Xe chạy rồi, xuống xe cùng phải trả tiền xe buýt.
    -OK. Gía xe buýt 3k, em sẽ trả.
    -Tới cây xăng kia rồi xuống. Gía xe buýt 5k.
    - Anh lấy cái giá xe buýt quái quỷ ở đâu thế? Đã thế em không trả nữa.
    -Cô không trả tôi lôi cô vào công an phường vì tội đi xe không trả tiền.
    -Anh cứ lôi đi xem họ phạt anh hay phạt tôi.
    Tôi nói cho anh biết nhé. Tôi đi từ Sài Gòn về quê không ở đâu họ lại bóc lột người khác như vậy, đằng này khi bước chân về tới quê mình rồi thì bị chính người trên quê mình bóc lột.
    -Này cô em, ăn nói cho cẩn thận nhá. Anh đây đi xe hơn 10 năm rồi. Ra bắc vào nam chán chê rồi mà chưa có ai dám nói anh bóc lột đấy.
    -Chưa có ai nói anh thì giờ tôi nói. Anh lấy vé xe của người khác như thế à? Tôi chẳng hiền như mấy người kia là móc tiền ra trả cho anh rồi im lặng như vậy đâu.
    ...
    Thế, tớ chẳng thèm nói nữa. Cái xe thì đi qua cây xăng rồi. Thấy tớ với lơ xe cứ người qua người lại tranh luận. Mấy tên bên cạnh còn bảo tớ chứ: "Em ơi, đanh đá vừa thôi không ế chồng đấy". Tớ lộn ruột quá liền quay lại nhìn thẳng vào mấy tên đó nói: "Tôi có ế chồng, có chết già tôi cũng không bao giờ cần mấy người lo. Mấy người xài tiền của mình hay của ba mẹ mình mà để người khác lấy như thế cũng không biết lên tiếng rồi còn há miệng dạy bảo người khác".
    Tất cả im lặng, tên lơ xe bảo: "Ôi, dùng di động mà cũng cò kè mấy đồng bạc tiền xe hả em". Chả là lúc ấy tớ lấy ĐT ra nhắn tin cho một người vì tớ thấy bực tức quá. Tớ chẳng thèm nói gì. Qua đi qua lại hắn bảo: "Thế bây giờ em trả anh bao nhiêu?" Tớ bảo: "Sáng nay em lên thành phố là 7k, bây giờ em về em cũng trả bằng đó. Hồi nãy em bảo cho em xuống anh không cho, bây giờ nếu không lấy thì em không trả hơn". Thế, tớ cầm ĐT chụp hình xung quanh vì người người lèn vào nhau, không còn chỗ hở.
    Cãi nhau một hồi thì cũng đến nơi tớ cần xuống . Xuống xe tớ chụp thêm cái biển số và bảo: "Nếu lúc nào đó anh thấy cái biển số xe của anh trên mặt báo thì cũng đừng trách em". Vậy, hắn nhe răng ra cười bảo: "Ôi, nhầm không biết em là nhà báo. Nhà báo bỏ qua cho. Nếu tay không bẩn thì xin bắt tay với nhà báo một cái. Lâu lâu mới về quê chơi mà sao nhà báo nóng tính thế".
    Hừm, những con người sâu bọ. Tớ chẳng thèm nói một điều nào.
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 11:50 ngày 27/06/2007
  6. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Câu này nghe chí văn lý quá Anh ngày xưa đi học lên xe chỉ nhanh nhanh làm sao để trốn vé thì không nói, bây giờ tớ cứ vào bến mua đường hoàng. Cầm vé xong là phe phẩy tek lên xe tìm chỗ ...ngủ Món say xe là do thể tạng yếu. Nên đầu tư thời gian cho tý thể dục hoặc ai-rô-bic, Silv !
  7. chipro

    chipro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Hik, em về bị 1 lần như thế. Phải đứng 1 chân luôn. Nhưng chưa lần nào dám nói như bà chị. Hôm nào phải gặp chị học hỏi thêm kinh nghiệm mới được. Làm quả ps về cái nì đi :P
  8. meo_munhn

    meo_munhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng bị 1 lần ,hình như đợt ấy là 2/9ngồi cả bọn cùng nói chứ chả riêng ai cả.Có 1 chị nhà ở 120 THĐ bà ấy ngồi ca cẩm rả rích bà ấy bảo thắc mắc gì đến nhà bà ấy
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tết tết tết tết đến rồi, tết đến trong tim mọi người....
    Chúng ta cùng nhau tổ chức về Nam Định bằng xe máy để ăn Tết nhỉ?
  10. liutiu

    liutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    3.218
    Đã được thích:
    0
    Lạnh thế này mà rủ chắc là chả ai dám
    Hy vọng mấy hôm nữa trời ấm hơn
    Đi xe máy về quê, chạy chầm chậm nhìn bà con nô nức chuẩn bị Tết, thấy vui vui

Chia sẻ trang này