1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về NĐ bằng xe máy. Ai cùng ý tưởng ko?

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi liutiu, 28/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Năm nay lịch của bọn anh cũng làm hết 29, nhưng chắc chiều 29 là bùng về quê òi.
    Ai chiều 29 tết về quê thì vào đăng kí đê, xong rồi hẹn nhau về.
    Năm ngoái nhớ chiều 28 về, hix bị tắt đường dã man.
    Hix... 1 năm đã trôi qua rồi...
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hic, em mà có bay thì đêm 29 hoặc ngày trong 30 mới bay...các bác về hết rồi...làm sao em về? Vì em biết, ngày hôm ấy đi o to chắc từ sáng đến đêm chưa về tới NĐ quớ.
    Có ai tình nguyện làm xe ôm cho tớ về không nhỉ?
  3. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Ra là thày Jap cũng dính vụ tắc năm ngoái. Năm ngoái đận tắc, nhục.Nhiều người đói mà nỏ có cái chi măm. Hôm nớ tưởng có cướp đường chớ!
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hì, hôm đó em ở nhà, nghe đài báo gió mùa đông bắc...à....nhầm...xem ti vi phát bản tin nóng...đoạn đường Phủ Lý - Hà Nam bị kẹt nhiều giờ liền. Ặc. Hôm ấy trong họ hàng nhà em có người mang xe hơi đi đón người thân ở sân bay, ôi giời, 11h đêm còn cứ rú rít điện thoại ngoài đường, đang kẹt xe lắm.
    Cũng phải thôi, vậy nên em sợ lắm, nếu về vào ngày 30 mà không có bác nào làm xe ôm cho em vìa thì em ăn tết giữa đường mất.
    @ Bác Nông: Nghe đâu bác bảo, sẽ đi đón em nếu em ra mà. Tình hình thế nào vậy bác?
  5. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Ờ, cô cứ về thì àlố anh bảo mấy thằng đệ nó đánh công-nông lên nó đón.
  6. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Không thì phương án, vào nhà tớ ăn giao thừa. Mồng một tết tớ cho mượn con xe máy tự về quê cho khỏi tắc. 30 tết thì tớ sợ tớ không đi đón được. Từ sân bay kiếm con xe buýt số 7 đi đến tận cổng nhà tớ, mất có 5 ngàn. Bu vẫn phóng con xe buýt ấy lên chơi sân bay, đi ra đi vào cái cửa tự mở...
    Cả đêm giao thừa mình nói chuyện zai. Quá hay nhờ.
    Được NhoDensisi sửa chữa / chuyển vào 12:58 ngày 24/01/2008
  7. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Bác Nông xem thế nào up lại thông tin chính trị, xã hội cái coi nào.
    Từ 1/1/2008 xe công nông cấm trên toàn quốc òi.
    @Silever: Hix, vé đăng kí òi à... sáng 30 về thì cập rập lắm... thật khó mà chờ cô.
  8. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Chú Jap yên tâm. Không có công nông anh cho mấy thằng đệ lái xe BÍP lên đón cô ẻm Silv là được chớ gì.
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ôi, thơm Sì cái vì lòng tốt làm tớ xúc động quá. Huhu.
    Ai chứ như bác Nông nhỉ? Xe công nông cấm rồi mà cũng không biết. Mà tớ như thế này (không biết như thế này là như thế nào) bác ấy bảo cho tớ lên xe công nông.
    @Sì: Người miền bắc rất kiêng kị người lạ trong nhà mình vào năm mới. Sì không kiêng àh? He he, lại còn bảo cho tớ mượn xe, he he, không sợ tớ cao chạy xa bay àh?
    Lại nói đến chuyện mượn xe máy. Cách đây 2 năm, tớ có một người bạn hàng xóm, không phải cạnh phòng mà là cạnh nhà thôi. Cùng đi thuê nhà ở như nhau, tớ biết bởi vì người đó quen với một người bạn của tớ. Là con trai, học ngoại ngữ, sinh năm 83 thì phải. Nói chung tớ cũng thấy mọi thứ không vấn đề gì lắm, nhưng sau đó xảy ra 1 việc, tớ phải có việc đi trong khoảng 2h đồng hồ mà không có xe, trời rất nắng, những ngày ấy tớ liên tục bị chảy máu mũi....vậy tớ mới chạy sang mượn xe....èo...họ bảo....ra đường lỡ có chuyện gì họ chẳng biết đâu được nên họ không dám....Họ bảo, cái gì cũng được nhưng xe thì ....
    Tớ bực mình, một ít ngày sau sang chỗ tớ chơi, cũng vẫn bình thường nhưng sau một hồi nửa đùa nửa thật khi nói chuyện, tớ chửi cho. Nghĩ mình cũng vô lí nhưng tớ bực lắm với ...gọi là ...loại con trai như vậy. Có khi 10h đêm tớ mới về tới nhà, thấy tớ về, sang nhờ gõ văn bản giùm vì không có máy tính, lại gõ máy rất chậm (với tớ như vậy là không biết gõ)....rất nhiều lần như thế trong suốt đợt thực tập tốt nghiệp. Có khi tớ ngồi gõ đến 2, 3h sáng và toàn gõ tiếng Anh. Hừm. Mình giúp vậy nhưng khi cần đến thì tỏ ra e ngại bởi mỗi điều...lỡ ra đường có gì xảy ra....
    Vậy là thôi, từ đấy trở đi không bao giờ gặp lại nữa.
    được silver_place sửa chữa / chuyển vào 14:31 ngày 24/01/2008
  10. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Ờ cả nhà tớ tin người. Tớ đã kể chưa nhỉ: Còn dám cho người không quen vay tiền trong siêu thị. Nó phải ngu lắm nó mới trả lại.
    Bu tớ thì say con, cứ thấy bạn con là tay bắt mặt mừng. Hay bác Nông có thiếu chỗ tá túc thì đến lamd một cạ đón giao thừa nhà Sì luôn rồi về cùng với Silver ?

Chia sẻ trang này