1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

về người yêu cũ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 2007chanly1, 03/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2007chanly1

    2007chanly1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    về người yêu cũ?

    Hôm nay định hỏi tư vấn Linh Tâm, nhưng muộn rồi, lên đây gửi các bác vậy.
    Bọn em đã chia tay được 2 năm. Thỉnh thoảng anh ấy có gọi điện cho mình. Mình thì đang ở Hà Nội, còn anh ở HP, nhưng thực chất 2 đứa cùng quê. Đã mấy lần anh ấy hẹn mình xuống chơi, nhưng sau đó lại bảo bận, làm mình cũng khó chịu lắm. Một vài lần mình cứ có cảm giác anh ấy thử mình vậy.
    Mình định chủ động mời anh ấy đi uống nước, để xem bây giờ anh ấy đối với mình như thế nào: là bạn hay sao? nhưng ko biết có nên ko nhỉ? có chủ động qúa chăng?
    Vì thực sự, bây giờ mình nhiều lúc vẫn nhớ anh ấy thật, nhiều lúc nhớ vô cùng nhưng nghĩ lại những mặc cảm về nhau ko thể vượt qua thì ko thể tiếp tục được nữa.
    Một việc nữa, mình ko biết là nên nói gì. Vì con trai dù sao họ cũng ko thích những chuyện buồn. Nếu đã xác định ko quay lại thì có nên nói hết những cảm xúc, suy nghĩ tình cảm của mình hay là ko nên?
    Vì mình muốn cả 2 sẽ nhẹ nhõm hơn,ko bị tổn thương
    Chờ tin mọi người
  2. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Nếu ở vào địa vị của bạn, mình sẽ chia tay, như thế có lẽ sẽ tốt hơn (ít nhất là cho bạn).
    Nếu bạn muốn giãi bày cảm xúc thì bạn cứ nên nói. Có thể với anh ấy, có thể với 1 người nào khác mà bạn tin cậy. Khi nói ra rồi, bạn sẽ thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
    Chúc bạn vui.
  3. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì ko nên. Chia tay cũng 2 năm rồi. Cách tốt nhất có lẽ là cho quá khứ ngủ yên
  4. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Theo iem, hai bác đừng nên gặp gỡ lại nhau thì hơn, chả giải quyết được vấn đề giề cả. Bác vẫn còn nhớ ex, điều này iem có thể hiểu được, nhưng iem thề với bác là cái mà bác đang gọi là NHỚ đấy, nó khác hoàn toàn với cái NHỚ khi hai bác còn yêu nhau, make sure với bác đấy.
    Bác ạ, cái gì trôi qua thì hãy để nó trôi qua đi, bác đừng để nó ảnh hưởng đến hiện tại nữa.Bây giờ, nếu bác quyết tâm đi gặp ex, thì...thôi, tạm okie đi, nhưng iem sợ khi gặp rồi, bác sẽ thấy thất vọng đấy.Ý kiến của cá nhân iem là vậy, chúc bác vui.
  5. hdkhung

    hdkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Quay lại hay không theo mình nghĩ là trước kia chia tay ntn? Hiểu lầm, có người thứ 3 hay lý do khác... Tùy lý do mà quyết định quay lại hay không. Đôi lúc cho dù còn yêu nhưng vì 1 lý do nào đó (có người thứ 3 chẳng hạn) thì theo mình ko nên quay lại, vì khi đó đã mất lòng tin rồi.
    Còn chuyện mời đi uống nước thì ai mời trước cũng được, tùy lý do trước kia luôn. Vả lại nếu là bạn bè thì ai mời cũng được, chẳng qua là bạn nghĩ rằng bạn đang chủ động nối lại quan hệ thành ra bạn ngại, đúng không?
    Còn chuyện buồn thì theo mình nói hay ko nói ra cũng được, nếu bạn tin rằng bạn của bạn có thể hiểu được thì nói ra càng tốt, có thể hiểu nhau thêm và chia sẻ...
    Vài lời tâm sự của mình thế thôi, hy vọng là giúp bạn được 1 phần nào.
  6. boycrazy4love

    boycrazy4love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Người ra đi đầu ko ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  7. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Người đi ừ nhỉ người đi thực
    Em chỉ coi như là hạt bụi
    Bác thì coi như hơi rượu say.
  8. gaubongbeo1712

    gaubongbeo1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Nếu một ngừoi con trai vẫn còn yêu, dù chỉ là một chút thôi, nhất định anh ý sẽ chủ động liên lạc lại với bạn và sẽ không, không bao giờ thất hứa với bạn.
    Gấu em biết, bây giờ bác chủ tóp vẫn còn yêu anh ý và hy vọng nhiều ở sự kết nối. Bác vẫn nhìn thấy nhiều điểm quá tốt ở anh ấy nữa...
    Nhưng thực sự không phải thế. Anh ấy đã không còn yêu bác nữa rồi, hiện giờ anh ấy đang ở Hà nội, nơi có công việc của anh ấy, nơi có nhiều thú vui và nhiều gái đẹp...liệu anh ấy có còn nhớ tới bác nữa không?!?!
    Một vài tin nhắn, vài cú điện thoại hỏi thăm mỗi năm chả nói lên điều gì để thể hiện tình cảm của anh ấy cả. Thế nên bác cũng không nên hy vọng nữa. Mọi chuyện cũng đã trôi qua lâu rồi, để nó ngủ yên cùng quá khứ đi!

    Giải pháp:

    Mình là con gái, tuổi thanh xuân trôi qua nhanh lắm, bác nên tỉnh táo và hãy dành cho trái tim mình một tình yêu mới bác ạ! Thế cuộc đời mới tươi đẹp và hạnh phúc được!
    Gấu em chỉ góp ý thế thôi!
  9. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Quá đúng,
  10. imeasy

    imeasy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn sống lí trí quá có đôi khi bạn co'' thấy mình khô khan, đôi khi thậm chí bạn ác với chính bản thân mình quá không?Lí trí quá cũng là tự làm đau mình đấy.
    Nếu thực sự bnạ cảm thấy liên lạc lại với người yêu cũ bạn sẽ nhẹ nhàng hơn, để rồi sau khi đã giãi bày tất cả cảm xúc tình cảm ( có thể chỉ từ phía bạn, nhưng biết đâu cả từ người yêu cũ ) thì bạn hãy cứ gặp và nói đi.
    Có thể mọi chuyện sẽ kết thúc tồi tệ, nhưng ít nhất lúc đó bạn có bản lĩnh hơn quay đầu đi mà ko fải ngoái lại ,ko fải day dứt nữa thì mình chắc sau này khi bạn có tình yêu mới thì bạn sẽ dễ dàng mở rộng trái tim ra...Nói hết ra đi bạn ạ.

Chia sẻ trang này