1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

về người yêu cũ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 2007chanly1, 03/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    đã biết là ko thể tiếp tục được nữa thì đừng cố nữa làm gì bác ạ, có khi chính mình lại bị tổn thương đấy
  2. satgaidep

    satgaidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    2 năm rồi còn gì đâu mà níu kéo----dở dở ương ương thế này chỉ khổ và thiệt cho em thôi
  3. imeasy

    imeasy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Thật là tội nghiệp cho bạn. Thực ra nếu không có những lần '' vô tình'' hoặc có thể là hữu ý liên lạc nhắn tin của anh chàng kia thì chắc bạn cũng ko fải băn khoăn quá nhiều mà đã cho nó vào quên lãng rồi fải không?
    Con gái chỉ yếu đuối nhất vào lúc này thôi bạn ạ, cảm xúc thì đau đớn hơn con trai nhiều nhưng chỉ một thời gian nếu anh chàng kia ko liên lạc mình tin chắc ko tới 3 tháng bạn sẽ quên anh ta. Nhưng anh ta lại cứ thích chơi vờn cơ, có thể là vì bạn cũng ko quá tệ, có thể vì anh ta cũng chưa tìm được ai hơn bạn ( chưa chắc kém bạn đâu-nhưng ko hơn) thế là cứ thế.
    Đàn ông thực ra là sinh vật vô tình và bạc bẽo thuộc loại nhất bạn ạ. Rất khó nếu bạn cứ để nó chìm dần...có thể một lúc nào đấy bạn sẽ quên đấy nhưng cái quên đó là vì mệt mỏi mà nếu bất cứ khi nào anh chàng kia gợi lại thì bạn sẽ tiếp tục nhớ, rồi lại mong...cứ như thế. Ở điểm này m rất sợ những người đàn ông như thế, muốn con người ta sống trong nọc độc ám ảnh, không dám rũ bỏ. Càng như vậy bạn càng đau hơn, càng khổ hơn như mọi người nói ấy.
    Nhưng né tránh, để im mọi chuyện thì đảm bảo chuyện thế này còn lặp lại. Bạn tự phẫu thuật cho mình đi, thử tự tay cắt bỏ ung nhọt đi, có thể bạn mất một phần tâm hồn đấy-một lúc nào đấy nhìn lại có thể thấy trống vắng đấy nhưng ko còn đau nhiều và dai dẳng nữa. Mình sure.Dũng cảm lên.
  4. hodiepkiem

    hodiepkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0

    @imeasy: "Đàn ông thực ra là sinh vật vô tình và bạc bẽo thuộc loại nhất bạn ạ...."
    Ặc ặc, nỗi oan nầy ai thấu, đàn bà cũng thiếu j em bạc bẽo đâu. Đừng vơ đũa cả nắm thế
    Được hodiepkiem sửa chữa / chuyển vào 23:07 ngày 03/07/2007
  5. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0

    câu này là ko đúng à nghen, sao lại suy nghĩ như thế, thế còn con gái thì sao, chả nhẽ ko có người như zậy, thế gian tốt xấu lẫn lộn ko nên kết luận zậy nè.
    Bạn có ấn tượng ko tốt về đàn ông, nhưng ko phải ai cũng vậy, ko phải ai cũng ko biết yêu. Thật là vô lý hết sức. Có khi chính con gái mới là sinh vật vô tình và gây ra nhiều đau khổ hơn đấy.
  6. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Tôt nhất là cả 2 không gặp nhau thì sẽ không có tổn thương.
  7. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Cái jì đã qua nên cho qua đi , gặp nhau làm jì ,nói là ko yêu vẫn là bạn nhưng t/h này khó thế nào ý .Tốt nhất ko nên gặp
  8. vulh_bk

    vulh_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Đọc kỹ rồi hẵng tư vấn nhé!
    Em ý ở HN còn anh ý ở HP. Mấy em trong này toàn đọc lướt qua rồi bốc phét! Toàn em thất tình lên đây chê zai!
  9. obakesama

    obakesama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Vì bạn nói chưa rõ ràng lắm, nên mình thực sự không biết phải khuyên bạn thế nào. Mình nghĩ bạn nên làm những gì để bạn thấy thoải mái nhất. Mời anh ta đi uống nước nói chuyện cho rõ ràng cũng tốt. Không nên dây dưa, chỉ khổ bạn mà thui. Hãy thử làm nhé, nhưng đừng yếu lòng vì bọn con trai dẻo mỏ lắm. Nhất là với người mà mình thích thì con gái lại càng trở nên ngốc và tự lừa mình. Cố lên nhé!
  10. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    còn hơn bác, chả tư vấn được gì còn vào soi mói.
    thế nhé

Chia sẻ trang này