1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

về người yêu cũ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 2007chanly1, 03/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaubongbeo1712

    gaubongbeo1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Ờ! Gấu em xin lỗi bác chủ top vì cái chuyện nhầm địa lý!
    Nhưng ở đâu cũng thế thôi, đâu mà chả có cám dỗ, có công việc và có gái đẹp...Cái chính là tình yêu của cái anh người yêu kia thay đổi rồi kìa! Gấu em chỉ phân tích tình cảm của anh ý cho bác hiểu và góp ý giải pháp để bác tham khảo...

    Nhắn bác
    Vulh_bk: Bác chọn cái tai tờ vừa hợp lại vừa chuẩn! Gấu em chúc mừng bác!
  2. haoivy

    haoivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Chỗ bôi vàng thứ nhất là lí do mình khuyên bạn đi nhanh cho sớm chợ, đừng lăn tăn gì nữa nếu đã nghĩ như thế ...
    Chỗ vàng thứ 2 thì hoàn toàn ko đúng ... con trai con gái ai chả là con ngưoi , có cx nhu nhau... Tinh yêu ,có khi vui khi buồn đều là những điều rất đỗi bt trong cs ...Vui và buồn đều là gia vị của ty ... nhưng nếu 1 trong 2 or 2 ngừoi đều dằn vặt, đau khổ thì chia tay là giải pháp cho đôi bên ...
    Ngừoi ta gọi là rút lui có trật tự, tránh xảy ra hỗn loạn giao tranh ,gây thưong thích đổ máu ko đáng có ( nhất là với những người từng thì càng ko nên )
  3. hodiepkiem

    hodiepkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ chủ nhân topic này nên gặp gã zai kia một lần cho nó thanh thản, bít đâu lại thấy gã sao bây h xí trai, kém phong độ thế, chẳng có j phải băn khoăn. Mà cẩn thận nhé, dạo này xuất hiện nhiều vụ "giết người tôi yêu" lắm đấy.
  4. haoivy

    haoivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Yeah, có cả vụ " giết ngừoi yêu tôi " nữa cơ....
    Mà em thấy bác chủ topic này có cảm giác vẫn nặng tình với ex chẳng qua vì bác ý chưa có ai thay thế ô kia... Trong lúc chưa có a zai nào thế mạng khỏa lấp nỗi cô đơn chống chếnh thì con gái hay yêu, nhớ cựu ngừoi yêu trong tâm tửong kiểu này ...
    Khuyên bác chân tình mau xúc tiến gặp gỡ ,mở cửa đón nhận những thời cơ thách thức mới ,chuyện cũ bỏ qua bac ah ...
  5. 2007chanly1

    2007chanly1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người góp ý. Mình sẽ suy nghĩ thêm.
    Hy vọng tất cả những tháng ngày sau này đều đẹp.
    Chúc mọi người vui
  6. 2007chanly1

    2007chanly1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đã quyết định ko gặp trước kia rồi. Nhưng anh ấy thỉnh thoảng lại nhắn tin, rồi bảo đến chơi thì lại ko thấy đến, nên mình mới bực mình nên hỏi các bác.
    Mình muốn gặp cho rõ xem "hắn'' thế nào thôi.
    Cảm ơn mọi người!
  7. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Mình thì luôn trốn tránh cho đời bình yên nhưng nghe các bạn tư vấn cho bác này có thể có cơ hôi nào đó, mình cũng sẽ đối mặt nói phải trái cho dứt chuyên
    @Chủ topic : mọi chuyện nên rõ ràng sẽ tốt hơn
  8. 2007chanly1

    2007chanly1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua anh ấy đã đến chỗ mình. Bọn mình đi ăn. Nói chuyện 1 lúc anh ấy đã có ý muốn quay lại với mình, nhưng đúng là gặp lại mới thấy ko giống mình tưởng tượng
    Vẫn ko thể yêu anh hơn như lúc quyết định chia tay. Anh có ý quay lại, nhưng mình bảo thôi.
    Anh hỏi sao mình lại gầy đi nhiều thế, hơn rất nhiều. MÌnh gầy đi thật.
    Anh nói anh khổ, ko ai yêu anh, anh làm tất cả công việc... để làm gì, anh muốn chết quách cho xong. Chắc có bạn nào đó bảo là đấy là " chiêu" của con trai. Nhưng mình cũng thấy buồn, hôm nay vẫn còn buồn.
    Nhưng mình đã quyết định, thôi phải sống thôi. MÌnh thấy hơi mệt nên ra đây tâm sự. Nếu có bạn nào thấy phiền phức thì thông cảm nhé. Mình hiện tại cũng ko hiểu mình ra làm sao nữa. Nhiều lúc thấy có lỗi, nhưng quay lại có khi lại làm anh khổ. Thôi quyết định rồi. Phải sống thôi
    Cảm ơn mọi người!
    Chúc mọi người sức khoẻ và hạnh phúc
  9. 2007chanly1

    2007chanly1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Mình đã nói là: em không yêu anh. Ở bên anh em không thấy hạnh phúc vì lúc đấy anh ấy đòi mình quay lại. không biết mình có quá đáng quá không nữa.
    Mình tồi lắm phải không? đã không quay lại còn đi gặp người ta.....
  10. Be_goldendragon

    Be_goldendragon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu có những điều không thể lý giải nổi bạn ạ. Tốt nhất bạn hãy nên bình tĩnh, đừng để tình cảm lán át lý trí nhiều quá.

Chia sẻ trang này