1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về nguyện cầu cho em những đam mê sẽ lên trời tung bay...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi titatitoe, 18/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. titatitoe

    titatitoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Về nguyện cầu cho em những đam mê sẽ lên trời tung bay...

    Ngày thứ nhất, 3h09'' 18/05/2006

    Có kịp k? Trong nhóm có đứa đã nộp kl cho thầy sửa. Mình chưa đc chữ nào tử tế. Cẳng thẳng tới mức, nãy nhìn thấy film "******** Tokyo" mà cứ ngỡ là "Nghị định thư Kyoto"! Thế mà vẫn lọ mọ lập Y!M, rồi lập nick mới. hì, h thì tha hồ buôn k lo đứa nào biết! Đã chia tay được 5 h, nhớ lắm, thở cũng nhớ, ngáp cũng nhớ! Mọi người chắc đang háo hức xem cupC1, mình cũng bật vô tuyến oang oang đây này, nhưng cóc hiểu j cả, bật cho có tiếng người! Thời giờ mà tìm được người lạnh nhạt với môn thể thao vua thế này cũng hiếm! Nghĩ đến sáng mai, sợ! Thời gian ơi, mi giúp ta nhé! Anh iu tương lai ơi, giúp em nhé, chạy nhanh e chờ!
  2. titatitoe

    titatitoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ hai, 8h39'' 19/05/2006
    Sáng ngta đến, có nhận ra cái mặt hốc hác của mình không nhỉ? Thấy nhìn nhìn, nhưng h cũng chẳng tỉnh táo xem là cái nhìn xoi mói hay tình cảm nữa. Chưa chi, đã chu cái mỏ lên, bực! Ngta coi mình là trò đùa hay sao? Mình giỏi quá, đã vượt qua! Đạp cho cái, đóng sập cửa, lên post bài, hậm hực tiếc nuối, 10 ngày nữa mới được gặp cơ mà. Nhưng mà phải thế ngta đi mới nhớ điên cuồng chứ! Mà mình sao thế nhỉ, chia tay rồi, quan tâm làm j!
    Học đê........ Một ngày mới nắng lên..............[/i]
  3. H2T

    H2T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2001
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Cũng titatitoe vào đây, cưng chia tay rồi lăn tăn chi thế, lại còn vẫn muốn nó nhớ chứ, dứt điểm đê.
  4. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    ơ, cứ tưởng nick tớ là mới nhất rồi hóa ra còn nick bạn xuất hiện sau nick tớ nữa. Vào đây ca thán up topic của bạn lên vậy.. hì hì.. đằng nào cũng chưa nghĩ ra xem sẽ lập topic gì
  5. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Ah, bọn mình bình chọn cho nhau 5* lấy may nha. Bình chọn 5* cho bạn rùi đó, nhớ bình chọn lại cho tớ chào mừng nick mới lấy may hen
  6. titatitoe

    titatitoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    vote rồi nhá, khai trương đi, tớ còn sang nhà hàng xóm ủng hộ
  7. haji_diup

    haji_diup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Tối ngủ lăn ngủ lóc, cóc thèm xem thằng C1 đá bóng bởi vì có người tự nhiên chuyển sang thích xem C1, thì tớ cũng chuyển, chả sao phải không. Tự hỏi mình dạo này hờ hững với bóng đá thế, nhạt nhẽo và vô vị kinh khủng, ngày trước thích Acxenan và Bacxa, giờ thấy thiên hạ xem chúng nó oánh nhau mà chả thấy cảm xúc gì cả.
  8. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Thank you, thank you!!!
    he he, tưởng đồng chí out rồi. Vừa post bài xong tự nhiên thấy có 5* trên người chói lóa, sướng quá vội vội vàng vàng chạy sang nhà hàng xóm cảm ơn rối rít. Mắt nhìn màn hình máy tính mờ hết cả, tự nhiên nhìn thấy 5*, mắt rực sáng như uống được mấy lọ Tobicom một lúc <may sao ko ngộ độc thuốc nhờ>
  9. titatitoe

    titatitoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    19h19''
    Mình không khóc nổi nữa, sao mỗi lần thở ra lại khó nhọc thế này? Nếu lúc ấy dừng lại, chỉ 1 s thôi, thở nhẹ nhàng, nở một nụ cười biết đâu, biết đâu...
    Mọi người nhìn vào tình yêu của mình ngưỡng mộ lắm, thực ra có ai biết bên trong nó khủng khiếp thế nào không? Bất giác nghĩ lại mọi người nhìn vào thành tích của mình cũng thế, có ai biết mình ngu ngốc và lười biếng thế nào không? Không lâu nữa đâu, lớp vỏ bọc này sẽ vỡ vụn, trần trụi, trần trụi...
  10. haji_diup

    haji_diup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Thằng cu nín ngay không anh cho ăn cái tát giờ

Chia sẻ trang này