1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về nguyện cầu cho em những đam mê sẽ lên trời tung bay...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi titatitoe, 18/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. titatitoe

    titatitoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Happy birthday titatitoe!
    Được titatitoe sửa chữa / chuyển vào 18:52 ngày 24/07/2006
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật titatitoe hen
    HAPPY BIRTHDAY!!!
  3. titatitoe

    titatitoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này u ám thật, lời lẽ phường chèo sặc mùi đau khổ! Nhưng nó là kết quả của những tháng ngày hạnh phúc, những rung động nhỏ nhoi hiếm có của một đứa con gái chung tình. Lẽ ra nó phải sống thầm lặng, chỉ có nó và titatitoe! Thế nhưng, ngta cũng biết, và lẽ ra chỉ có hai người biết thôi. Thế nhưng, chính ngta đã đưa cho mẹ, chị gái và em trai của ngta đọc! Titatitoe nghiễm nhiên trở thành một đứa lẳng lơ, tham lam, thấy thằng nào tử tế cũng vơ. Và từ đấy, khi đối mặt với một đau khổ nào đó, lẽ ra phải nhận được sự cảm thông thương xót của đồng loại thì thiên hạ lại kết luận: đó là sự công bằng của tạo hoá! "Nó lăng nhăng thế thì phải chịu chứ kêu ca gì!"
    Ngta đã từng có người yêu! Ngta có một nỗi đau,đó là vì sợ ai đó đau khổ nên ngta không dám mang em iu ra trưng với bạn bè. Ngta ôm đầu kết luận mình là một thằng hèn! Còn nhớ, trong một lần một lũ đang buôn về chủ đề em iu không hợp cạ nên không muốn mang đi, ngta như vớ được vàng, reo hò ầm ĩ: "đúng, khó chịu lắm, đau khổ lắm!". Nhưng rồi em iu nhất đời đấy vẫn được tất cả chiêm ngưỡng qua lần tung tăng đến xem anh iu bảo vệ khoá luận, mặt em rạng ngời vì ngồi bên bố, mẹ, chị của anh. Vậy mà sau đó chứng bệnh của ngta vẫn chưa hết, ngta vẫn đau đớn triền miên, vẫn rơi vào bi kịch vì vẫn chưa đc thoả mãn cái việc khoe em. Thỉnh thoảng ngta vẫn mang nỗi đau khổ này ra thủ thỉ với "nguyên nhân - ngươi mà sẽ bị tổn thương í". Hành động này tự nhiên lại liên tưởng đến hành động hào hiệp đóng góp cho người nghèo, được vài hôm lại đến nhà người ta than vãn: "vì ủng hộ bác mà gia đình em nhịn mấy bữa, tức quá!"
    Rồi tôi cũng thinh thích một anh! Chỉ có tôi và cái topic này là biết anh! Rồi bối rối, rồi ngu ngu, tôi lôi thêm hai con bạn thân biết nữa. Tôi thật lạ, chẳng thích trưng anh ra, tôi cũng chưa bao giờ lý giải cho hành động đó rằng là: tôi không làm vì sợ ngta tổn thương. Tôi không thể như ai đó la oai oái rằng đau chân khi mà tay bị bong gân được. Hai con bạn luôn biết thể hiện rằng nó không biết anh là ai để ngta thoải mái! Đó không phải là giả dối, mà là nghệ thuật làm người khác vui thôi. Rồi một ngày, ngta đọc đc 1 vài câu ngớ ngẩn của mấy đứa con gái buôn buôn. Ngta buồn, buồn lắm, buồn vì lo sợ rằng không biết bọn nó nghĩ gì về mình? Trời ơi, bọn nó sẽ nghĩ mình chạy theo nó, thật là đau khổ? Ngta nhắn cho tôi và bày tỏ cảm xúc đau lòng vừa trải qua. Và tôi đang ngồi đây, viết mấy cái dòng ngớ ngẩn này. Hi vọng rằng, lòng tự ái của một người con trai có thể khiến tôi suy nghĩ sâu sắc về cái lòng tự trọng của một đứa con gái như mình. Người ta là con trai mà mới có vậy đã đau đớn rồi, mình là con gái mà, bao nhiêu năm qua không sợ thiên hạ nghĩ gì sao? Không sợ bị mất giá à? Không sợ bị người đời nói là luôn là người luỵ trong tình yêu à? Mà ngta còn là người luôn giương vây rằng mình là thằng không sợ thiên hạ nghĩ gì đấy, thế các anh khác mà gặp hoàn cảnh tương tự không biết thế nào? Khéo tử tự để bảo vệ cái tiếng là lắm gái theo chứ không đời nào chạy theo gái mất thôi!
    LÀM NGƯỜI THẬT KHÓ, LÀM ĐÀN ÔNG CÒN KHÓ HƠN!

Chia sẻ trang này