1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về nhà anh ấy ra mắt... Giúp em với các bác ơi.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi forever0123, 15/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. forever0123

    forever0123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Về nhà anh ấy ra mắt... Giúp em với các bác ơi.

    Các bác ơi, giúp em với. Mai anh ấy sẽ đưa em về nhà anh ấy. Em chẳng biết phải làm gì cả. Ai có kinh nghiệm gì quý báu chỉ cho em với. Em đã đến nhà anh ấy 1 lần rồi (nhưng lần này là ko chính thức, chỉ đưa qua nhà như người bạn thôi), còn lần này là bố mẹ anh ấy bảo đến nhà ăn cơm. Em sợ lắm (cứ như là mình chuẩn bị chết đến nơi rồi), mất hết cả tinh thần rồi. Mà không đến thì cũng không được. Em phải làm gì đây? Các bác nhanh nhanh cứu em với...
  2. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Tớ chưa có kinh nghiệm trong chuyện này nhưng có nghe kể và từ bản thân có vài suy nghĩ thế này:
    Nếu đến ăn cơm thì bạn nên đến sớm để phụ nấu cơm. Thấy mẹ anh í nấu cái gì thì giúp, cái gì chưa rõ thì hỏi (vì mỗi nhà nấu ăn một kiểu, cái này khó phết đấy, cho hành hay ko cho hành, ăn mặn hay ăn nhạt...rắc rối ghê) Và tớ nghĩ là bạn nên đóng vai trò người phụ bếp thôi, nhặt rau, bóc hành, để mẹ anh í nấu chính và nhớ để ý bác í nấu thế nào. Bữa đầu tiên đừng xông xáo quá. hi hi hi Trong lúc nấu nướng thì nhớ bắt chuyện vui vẻ, hỏi han đến mẹ anh í và chị/em anh í, đừng có im thin thít nhé, nhưng cũng đừng có mở "máy" nhiều quá !
    Đến giờ ăn cơm thì cứ ăn tự nhiên, ăn no vừa nhá. Nhưng cũng nên để ý nhà họ ăn như thế nào, bát cơm xới đầy hay vơi, ăn xương thì có thò tay vào gặm (hơi thô nhưng thật, vì nhiều bà mẹ để í vụ này khiếp lắm...như bà trẻ tớ còn để ý ăn cơm thì gắp gì đầu tiên cơ, bố tớ thì soi là chấm nước mắm không được gạt gạt, thế mà tớ vẫn gạt hic hic hic hic)
    Ăn xong thì tham gia dọn mâm và tự nguyện nhận rửa bát (kể cả nhà đó có em gái hay chị gái) tất nhiên chả mấy khi họ để bạn phải rửa đâu mà sẽ mời bạn lên uống nước. hi hi hi Lúc ngồi uống nước thì cứ nói chuyện tự nhiên, chắc lúc này cũng đỡ run rồi chứ nhỉ! Và không nên ở khuya quá. Nữa này, buổi đầu tiên thì chưa nên lên phòng bạn trai ngay mà chỉ có hai đứa. Nhịn đê, để những lần sau quen hơn đã...hi hi hi
    Chỉ có vài ý kiến vậy. Hi vọng giúp được bạn. hi hi hi có gì góp ý để tớ rút kinh nghiệm cho lần đầu tiên ra mắt của tớ nữa nhé.
    A, khi đến nhớ mua ít hoa quả nhé, nên hỏi trước nhà người ta hay dùng loại hoa quả nào nữa !
    Được bauerin sửa chữa / chuyển vào 10:08 ngày 15/04/2006
  3. boica84

    boica84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng ko có 1 tí kinh nghiệm j về vụ này..
    Nhưng mà thấy Baurien nói đúng đấy.Đây là dịp để gia đình ng ta biết về ấy, nên tự tin 1 tí, mà cũng chú ý cư xử 1 tí, mà mời ăn cơm, là dấu hiệu tốt mà, đừng sợ sệt quá.Cơ hội để biết về nếp sống , tình cảm của gia đinh ngta, để sau này còn về mà làm râu ria chứ..Nhỉ.Tự tin và ý tứ, thế thui..Ko lo đâu..Đi ăn cơm về, nhớ post bài chia sẻ kinh nghiệm nhá.Để lần sau tớ với Baurein còn bắt chiếc..nhỉ..
  4. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Lời khuyên cho em.
    Nên ăn trước, mà fải ăn no thật sự nhé. Chứ mà hồi hộp, lo âu là ... mất nhiều năng lượng lắm, chả lẽ đến ăn lần đầu tiên đã ăn hùng hục và là người rời khỏi mâm cuối cùng thì tụt điểm ... bàng hoàng lun . Các cụ bảo ... có xực mới vực được đạo mà, xực xong rồi thì ... hành đạo .
    Như bạn j` nói, đây là cơ hội khám fá một ... vùng đất mới.
    Cái nết ăn nói lên nhiều điều, hãy wan sát, hãy tỏ ra thật tự nhiên. Cũng ko có gì đáng sợ lắm đâu.
    Một số điều cần tránh:
    1. Trước khi ăn, fải mời.
    2. Không nắm đũa bằng cả 5 ngón tay.
    3. Không chống đũa vào bát khi đang nhai.
    4. Không mút đầu đũa khi chuẩn bị gắp hoặc ko làm gì đến đũa.
    5. Nên để ý đến cuộc nói chuyện trong bữa ăn, nếu có, để khỏi fải hỏi lại nếu như bất chợt được hỏi.
    6. ....
    Thế đã, chưa nghĩ ra thêm được gì.
    Chúc em thành công .

  5. Promesse

    Promesse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Mọi người "dặn dò" cũng nhiều rồi mình chỉ có mấy dòng thôi
    Bạn nhớ là để người yêu bạn đến đón nhé.... và mua một ít hoa quả gì đó( chú ý nên chọn khoé 1 tí.. ) để sau khi ăn cơm dùng tráng miệng...
  6. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    bạn đừng lo quá và sợ gì cả,, cứ tự tin và giũ bình tĩnh vẻ tự nhiên là đuợc,, ăn nói nhẹ nhàng mạch lạc dứt khoát .. trả lời đúng câu hỏi.. nói vừa phải.. đừng thao thao bất tuyệt và phô truơng.. mặc quần áo dễ nhìn và lich sự chút,,, cũng k đến nỗi diêm dúa hoạc quá tuyền toàng bạn cảm thấy thoải mái là đuợc.. tuỳ vào hai nguời tính thế nào và sở thích thế nào mà thích ứng,, tớ chả thấy có gi khó cả,, chuyện này đơn giản mừ ... nhưng cũng đừng tự nhiên wá hoá vô duyên là đuợc
  7. Nov_DHXDonline

    Nov_DHXDonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hơ, tớ cũng chưa có kinh nghiệm trong chuyện này. Nhưng công nhận chỉ nghĩ đến chuyện phải ra mắt là đã thấy nản rồi. Chúc ấy đủ dũng cảm, tự tin và may mắn vượt qua thử thách rồi về chia sẻ cho tớ biết cảm giác thế nào nhá, hic.
    Con bạn tớ lần đầu đến nhà người yêu cũng căng thẳng lắm. Được cái bố mẹ người yêu nó cũng thoải mái nên dần dần nó cảm thấy tự nhiên hơn. Mẹ anh người yêu còn hỏi bạn tớ có biết nấu ăn ko, nó thật thà trả lời là ko biết nhiều lắm và đã được bác ý an ủi là ko sao, cứ làm nhiều sẽ quen. Con này may thế ko biết
    [nick]
    Được Nov_DHXDonline sửa chữa / chuyển vào 00:50 ngày 16/04/2006
  8. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    1. Nguyên tắc ăn mặc
    - Mặc cho kín đáo 1 xí, mặc bộ nào thoải mái 1 chút, đừng ôm sát người quá, vì còn fải giúp mẹ chồng mà, quần ngồi xuống ko hở under là được. kekee
    - Giản dị, sạch sẽ. Nhớ cắt móng chân móng tay cho tươm tất nhá
    - Chú ý phải quan sát bếp nhà người ta , thói quen ăn uống sinh hoạt. Ko biết phải hỏi ngay, hỏi kiểu thoải mái vào. Chứ đừng úp bát nhà người ta vào giá để xoong nồi
    2. Trang điểm :
    - Nhẹ nhàng, che khuyết thôi
    3. Quà
    - Mua cho 2 bác cái gì gọi là ...quà.
    ...
    n
    ..n thứ khác
    Tuỳ vào độ khéo of mình mà chiến, sợ gì ..bố con thằng nào kekee
    Không có gì phải run cả . Cứ xác định mẹ nó là mẹ mình, bố nó cũng là bố mình và nhà nó trứơc sau gì cũng là ...của mình. Kekee
    ---------
    Thoải mái tí thôi, chứ dù sao cũng may mắn nhé. Quan trọng fết đấy, cố mà ghi điểm vào , đừng để mất điểm ..hoặc tệ hơn là mất lượt đấy...
    Ổn thôi
  9. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Phức tạp
    Tớ chả ham lấy chồng
  10. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Các bác kia đã nói hết rồi nhỉ ? Tớ chỉ bổ sung tí thôi .
    Bác nên ăn mặc kín đáo và thoải mái .Đừng mặc những bộ quần áo đúng mốt mà rườm rà .Xuống bếp mà lếch thếch hay mặc đẹp quá như công chúa thì bà mẹ chồng tương lai nào cũng thấy "ngại" mà ko dám "nhờ vả" gì
    Nói chuyện nhỏ nhẹ, cởi mở nhưng đừng quá tự nhiên như đã quen từ muôn kiếp trước . Các bà mẹ thì rất sợ các cô "dạn" quá sẽ "nắm đầu nắm cổ" thằng con vàng của mình . Cũng đừng xông xáo quá , chỉ dừng ở mức vừa phải thôi .Và ít ra trong một vài tháng đầu tiên cứ duy trì như vậy, khách sáo 1 tí .Chứ bữa trước nó còn ấp úng ,e lệ thế kia mà hôm nay đã coi đây như nhà mình, xồng xộc tỉnh bơ chạy lên lầu vào phòng thằng con ....thì bà mẹ nào cũng đánh giá ,thậm chí cho là mình "giả nai" tài quá!
    Cuối cùng là trước mặt bác ấy đừng tỏ vẻ tự nhiên thái quá với người yêu .Dù là đang yêu cũng ko được xấn xổ vồ vập, cử chỉ âu yếm quá giới hạn cho phép trước mặt các đấng bề trên ... Những chuyện 2 người nói riêng với nhau, biệt danh gọi riêng nhau, các vấn đề tế nhị ko nên bê vào cuộc đối thoại .Cũng ko được hỏi những câu quá riêng tư với mẹ người yêu như "Chắc anh ấy mỗi tháng đều mang tiền về cho bác ?" "Cún con (biệt danh của anh ta) chắc hồi nhỏ nghịch lắm bác nhỉ ? " etc ..... Nói chung phải cân nhắc mỗi câu nói .Tốt nhất là hạn chế hỏi, gia tăng nghe và mỉm cười duyên dáng, thái độ lễ phép .Bác bà mẹ luôn thích các cô có bộ dạng ngoan hiền . Chỉ khi nào 1 thời gian lâu rồi cha mẹ anh ta cởi mở hơn với mình thì có thể bớt giữ kẽ hơn .Còn như buổi đầu phải tạo ảnh hưởng tốt
    Chúc bác may mắn

Chia sẻ trang này