1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về nhà anh ấy ra mắt... Giúp em với các bác ơi.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi forever0123, 15/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. forever0123

    forever0123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Dạ, báo cáo với các bác là em đã hoàn thành nhiệm vụ. Ra khỏi nhà anh ấy mà vẫn còn run gần chết.
    Công nhận là các bác đưa ra những lời khuyên bổ ích. Nhưng em chẳng áp dụng được bao nhiêu cả.
    Nấu cơm thì mẹ anh ấy đã nấu xong rồi, còn chờ anh ấy đến đón thôi (thế là chẳng có dịp mà ngồi tỉ tê tâm sự).
    Cơm xong xuống rửa bát thì bị đuổi lên nhà, thế là đành phải lên nói chuyện (ôi xấu hổ quá).
    Trước khi đến nhà đã bảo anh ấy rẽ qua chợ để em mua hoa quả mang theo nhưng anh ấy bảo là không cần đâu khi nào cần anh ấy sẽ làm gián điệp cho (không biết có bị trừ điểm vì cái tội này không đây).
    Nói tóm lại là cũng không đến nỗi sợ lắm nhưng vẫn run. Run nhất là bác gái hầu như chẳng nói gì cả (chẳng biết có ác cảm gì với mình không đây), toàn là bác trai nói thôi như thể bác ấy đang đi tán người yêu cho con trai mình ấy . Ngồi nói chuyện với các cụ phải vận dụng tất cả các kiến thức từ bóng đá, rồi thời sự, rồi cả kinh tế của những năm bao cấp (may mà mẹ mình hay kể mấy cái khó khăn của thời bao cấp nên cũng ổn ).
    Nhớ lời các bác dặn là không lên phòng anh ấy, em đã thực hiện triệt để nhưng đến phút trót nhà có khách thế là bị bố anh ấy "tống" lên đấy coi như là giới thiệu nhà cửa thế mới phát hiện ra những điều thú vị từ anh yêu nữa chứ.
    Đến lúc anh yêu đưa về và nhận xét cho một câu: Em nói chuyện hợp cạ với bố anh thế, toàn bóc mẽ anh thôi .
    Dù sao cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi, may mà cũng chỉ yêu có 1 anh thôi, chứ yêu mấy anh chắc là em đến vỡ tim mất.
    May mà có các bác động viên ấy chứ không là em đã định cáo ốm không đến rồi, dù biết là trước sau thì cũng phải ra mắt. Cảm ơn các bác nhiều lắm. Tặng các bác thay lời cảm ơn .
  2. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Uh !!!
    Bạn gái mình cũng thế !!!
    Tính huống của mình Giống hệt.
    Nếu bố mẹ anh ý dễ tính thì không nhất thiết phải đầy đủ và kỹ lưỡng như thế !!! Như bố mẹ mình ấy !!!
    Càng tự nhiên càng tốt, nếu anh ý của bạn cũng đủ tuổi và gia đình mong cậu ý sớm lập gia đình.
    Nếu anh người yêu ngỏ ý đưa bạn về ra mắt thì yên tâm đi, gia đình cậu ý đã mong mỏi giờ phút bạn xuất hiện ở ngưỡng cửa rồi.
  3. LanNhi2005

    LanNhi2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Run là phải rùi và thoát lần này ,lần sau vẫn sợ,tuy nhiên mỗi lần đỡ hơn 1 chút,càng qua lại nhìu trước khi lấy nhau thì lúc lấy cang tự tin và vui vẻ,không khí sẽ thoải mái hơn.Nhưng như mình đây lấy nhau được gần 1 năm rùi mà lúc nói chuyện với bố mẹ chồng vẫn còn run lắm,bố chồng mình hay đi công tác,Tết vừa rùi về chơi mà lúc gọi vợ chồng mình ra nói chuyện,đầu tiên thì giả vờ vào uống nước,xong rùi giữa câu chuyện lại đi WC<lần này là ko phải giả vờ mà là sợ quá,hehe>để mong câu chuyện sớm kết thúc kẻo mình chẳng bít nói gì.Thế là hôm sau mẹ chồng mình kể lại cho mình nghe là bố hôm qua thắc mắc sao nói chuyện với bố chồng mà nó đi WC lắm thế<oan ko cơ chứ>.Mặc dù được cả bố mẹ chồng quý như con đẻ rùi mà sao mình ko thể nào hết run và tự nhiên như ở nhà mình được.Chán ghê
  4. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Là vì ở Vn bố mẹ có tác động đến con cái nhiều quá. Bố mẹ can thiệp đến chuyện hôn nhân của con nhiều hơn, lắm khi hơi quá đà. Nhưng tớ rút ra một điều từ những người quanh tớ là cấm thì cấm chứ chả ngăn được
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    bạn có một cuộc nói chuyện với hai bác vui vẻ và ko có lỗi nào xảy ra thì tuyệt rồi. Chúc mừng nhé Nhưng bạn cũng xuề xoà ha.. :)
    bạn trai nghĩ đơn giản hơn và hơn nữa anh ấy ko ở trong tình huống lúng túng như bạn nên nói thế, nhưng bạn trai có bảo thế đi chăng nữa.. thì theo mình vẫn nên mua chuẩn bị một chút hoa quả làm quà. Người lớn cũng không coi trọng món quà lắm đâu nhưng họ cũng vẫn vui hơn vì được quan tâm đấy và bạn còn được đánh giá là chu đáo nữa.
    Lúc ăn cơm, gắp thức ăn thì đưa bát đón sát cho chắc nhé ăn uống nhẹ nhàng, ko tóp tép. Đã ăn thì đừng nói, đã nói thì đừng ăn, không nên vừa ăn vừa nói chuyện. Mình chắc ko được ngồi đầu nồi đâu, khi xin thêm cơm phải chờ cho mẹ hoặc bố của bạn dứt điểm xong thì hãy xin. Đừng chờ lúc bác đang và cơm thì lại: "bác cho cháu xin thêm cơm ạ" thì bác nghẹn đấy à quên, nhớ khen món ăn ngon nữa.. hì, đàn bà con gái đều thích được động viên, khen ngợi tài nấu nướng mà..
    Còn chuyện rửa bát, bị đuổi lên nhà nhưng bạn cứ xấn vào làm thì chắc bác ấy cũng đồng ý đấy Thế rồi vừa làm vừa hỏi han đôi chuyện có phải hay không .. Mình thích tiếp cận và tìm hiểu nói chuyện với bác gái hơn.. hi hi.. sau nếu có được làm dâu, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu dù sao cũng phức tạp hơn với bố chồng à có rửa bát bạn cũng nên để ý rửa kỹ cho sạch nhé ko thì xấu hổ lắm.. cẩn thận thì nên xin ít nước nóng tráng sau cùng.
    Đến nhà bạn trai thì bố mẹ đang là lưu tâm lớn nhất .. anh bạn đừng tủi hờn khi mình ko quan tâm nhiều lắm tới anh nhé, thiếu gì lúc đúng ko Nhưng những câu nói giao tiếp thì chắc chắn ko thể ko có tình cảm được. Bố mẹ hay để ý lắm.. vì nếu nó ko tôn trọng yêu thương con mình thì con mình khổ quá ( ghê lắm..) nhưng đừng tình cảm quá, bác gái lại buồn hi hi

    Mình sợ nhất là gọt hoa quả sau khi ăn cơm xong lúc ấy mà bố mẹ bạn trai bảo gọt hoa quả chắc chết có em gái thì tốt quá..

    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 16:30 ngày 06/05/2006
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Cứ yêu nhiều anh vào em ạ.
    Sau này còn có kinh nghiệm vào đây giúp người khác nữa chứ !
  7. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng sợ nhất trường hợp bị ép gọt trái cây, chắc tớ dzọt mất dép luôn quá.
    Tớ cũng chuẩn bị ra diện kiến nhà người yêu, nhưng lại ở thành phố khác, tình hình chắc Vatican nhiều hơn. Tớ đang hãi quá, chắc xin phép cho cháu ra khách sạn, chứ ở đây càng lâu cháu càng bị đau tim quá. Nhưng ra ngoài cũng sợ bị trách lắm cơ.
  8. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    sao các bác lại sợ gọt trái cây ? Em thấy nó dễ thôi mà . Quà cáp thì lúc ban đầu đến chào hỏi vẫn nên mua, của ít lòng nhìu (nhưng phải có, ko nên đến tay ko) .... Rửa chén bát thì bác gì nói rồi, bác gái có đuổi cũng cứ lăn vào, người ta cũng ngại vì mình là khách nhưng nếu muốn làm "người 1 nhà" thì phải tinh và cư xử theo cách "người 1 nhà" (nghĩa là ko nên để các bậc tiền bối rửa chén cho mình)
  9. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Tớ chưa có kinh nghiệm trong chuyện này nhưng có nghe kể và từ bản thân có vài suy nghĩ thế này:
    Nếu đến ăn cơm thì bạn nên đến sớm để phụ nấu cơm. Thấy mẹ anh í nấu cái gì thì giúp, cái gì chưa rõ thì hỏi (vì mỗi nhà nấu ăn một kiểu, cái này khó phết đấy, cho hành hay ko cho hành, ăn mặn hay ăn nhạt...rắc rối ghê) Và tớ nghĩ là bạn nên đóng vai trò người phụ bếp thôi, nhặt rau, bóc hành, để mẹ anh í nấu chính và nhớ để ý bác í nấu thế nào. Bữa đầu tiên đừng xông xáo quá. hi hi hi Trong lúc nấu nướng thì nhớ bắt chuyện vui vẻ, hỏi han đến mẹ anh í và chị/em anh í, đừng có im thin thít nhé, nhưng cũng đừng có mở "máy" nhiều quá !
    bạn nói rất đúng cái khoản này đấy
    Kinh nghiệm đau buồn của tớ .Khi đưa tớ về ra mắt gia đình anh ấy rất tự hào và muốn khoe với cả nhà là tớ nấu ăn cực đỉnh luôn.Tớ ngày đó cũng trẻ con hăng hái vào bếp thế là chị dâu anh ấy thành phụ bếp cho tớ( mẹ anh ấy mất rồi) Tớ làm bếp trưởng ,tất nhiên món ăn chẳng đến nỗi nào .
    Nhưng mà anh trai anh ấy lại nói một câu nói đùa với người yêu tớ
    Mày may mắn nhất nhà đấy ..thằng này số nó sướng
    Lúc đó dĩ nhiên tớ và bạn trai tớ cười vui lắm .Nhưng có người không vui và là ai đó chắc mọi người cũng hiểu ...
    Giờ chia tay với những kỷ niệm đó rồi .Gặp lại nhau vẫn là những người bạn tốt tớ vẫn nói với anh ấy một câu .Hồi đó em thật trẻ con phải không anh ?
    Giờ già rồi có sỏi trong đầu ..nhưng có lẽ biết đâu lần ra mắt tiếp theo đây tớ vẫn chứng nào tật ấy
  10. tutie_ninenov_eightie

    tutie_ninenov_eightie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang gặp phải 1 tình huống tương tự!
    Chả là mẹ anh ấy bảo anh ấy mang mình về nhà chơi. Mình ngại lắm, vì thực sự nghe bạn bè anh ấy nói mẹ anh ấy khó tính lắm, lại hay "soi" nữa . Nói thật là mình cũng muốn về, vì anh ấy rủ mấy lần rồi, nhưng mình cứ có cảm giác sợ nên toàn từ chối hoặc tránh . Biết là tránh mấy cũng sẽ có ngày phải đến thôi, nhưng ko biết là sẽ nói ntn, làm gì... BT mình là đứa khá khéo ăn nói, mọi ng thường có cảm giác rất tốt khi tiếp xúc với mình, nhưng mà nghĩ đến chuyện này mình lại cảm thấy ngại! Nhà anh ấy chỉ có 2 mẹ con thôi, cuộc sống và cách sống cũng khác hẳn với nhà mình (có lẽ là "cũ" hơn...). Ko hiểu nếu chỉ đến chơi thôi mình sẽ phải làm gì nhỉ? Mình còn chưa dám nghĩ đến chuyện đến đó ăn cơm nữa kìa

Chia sẻ trang này