1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về nhà bạn trai để có thể ra mắt, tôi vội quay về luôn khi nhìn thấy mẹ anh

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi trongdiepvp226, 16/12/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trongdiepvp226

    trongdiepvp226 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2017
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng thể ngờ được trái đất lại tròn đến vậy, người đàn bà từng khiến tôi điêu đứng, lại một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời tôi.

    Mơ tưởng tới hôn nhân và hạnh phúc với người đàn ông có vợ

    [​IMG]
    Về nhà bạn trai ra mắt, tôi vội quay về luôn khi nhìn thấy mẹ anh

    Sinh ra trong làng quê nghèo nàn, từ bé tôi luôn nuôi ước mơ lên thành phố để thoát nghèo. Vì vậy, tôi dồn hết tâm huyết, cố gắng học thật giỏi để thi đậu Đại học, nhưng vì không có tiền nên đành gác lại ước mơ để đi làm. Lạ nước lạ cái, tôi gặp vô vàn khó khăn suốt thời gian lên thành phố kiếm sống.

    May mắn mỉm cười khi cho tôi được gặp người đàn ông đó. Ông ta hơn tôi rất nhiều tuổi và đã có gia đình. Tôi biết việc mình đang làm là sai trái nhưng ông ta đối xử rất tốt với tôi nên khó kiềm được lòng tham. Quen nhau được 2 năm, tôi được người đàn ông đó giúp đỡ cho trở lại trường học. Cảm động, tình yêu trong tôi dần lớn lên, vì vậy tôi đã có ý nghĩ điên rồ khi mơ tưởng tới cuộc sống hôn nhân và gia đình hạnh phúc với người đàn ông đó.

    Sụp đổ khi bị vợ của nhân tình đánh ghen

    Bỗng chốc mọi thứ sụp đổ hoàn toàn khi tôi bị vợ người đàn ông đó tới đánh ghen một trận tả tơi. Tôi còn nhớ như in câu nói của người đàn bà đó “Còn trẻ mà không tự kiếm cái việc gì tử tế mà làm lại đi chọn cái nghề không có lương tâm thế này thì cả đời chẳng hạnh phúc được đâu”.

    Tôi ê chề, không biết giấu mặt vào đâu nên chuyển xóm trọ, thay luôn số điện thoại, dừng lại công việc của mình, cắt đứt liên hệ với người đàn ông đó, lao đầu vào học. Sau này, tôi lầm lũi xin được vào làm cho một công ty nhỏ, ngày ngày cắm đầu vào công việc chẳng còn mơ tưởng gì về chuyện tình yêu và hôn nhân nữa nên chẳng dám tiếp xúc hay quen thêm một ai.

    Về ra mắt nhà người yêu, tôi run sợ bỏ về ngay tức khắc

    [​IMG]
    Tôi chẳng thể ngờ, trái đất lại tròn đến vậy, người đàn bà từng khiến tôi điêu đứng, một lần nữa lại xuất hiện trước cuộc đời tôi.

    Rồi tôi gặp anh, người đàn ông hiền lành, chu đáo, ân cần và rất cảm thông cho hoàn cảnh của tôi trong 1 lần cùng bạn đi nâng ngực nội soi. Chính anh đã cho tôi động lực, lấy lại cảm xúc yêu thương và tôi thấy mình xứng đáng được nhận điều đó. Quen nhau được 1 năm, anh ngỏ lời muốn đưa tôi về gặp gia đình. Tôi đồng ý.

    Để tạo ấn tượng tốt, tôi chuẩn bị một giỏ hoa quả lớn cùng tâm lý sẵn sàng cho ngày đầu về ra mắt. Quả thực tôi rất hồi hộp, cảm xúc khác lạ khiến tôi có chút hoang mang, liệu mình có được hạnh phúc không? Nhà anh khá rộng, căn nhà 3 tầng khang trang khiến tôi có chút choáng ngợp. Vừa tới cửa tôi nghe tiếng của người phụ nữ hối hả “về tới rồi đấy hả, hai đứa vào nhà đi”, có vẻ là mẹ anh.

    Nhìn thấy mẹ anh, tim tôi đập liên hồi, chân tay run run, đứng không vững, mặt tôi tái mét nhìn người phụ nữ quen thuộc ấy. Có vẻ bà ấy cũng nhận ra tôi, nên đôi đũa đang cầm trên tay bỗng rơi xuống, khuôn mặt tối sầm lại. Tôi ú ớ không thốt lên lời. Cố bình tĩnh 1 chút, tôi vội đưa giỏ hoa qua cho người yêu rồi xin phép ra về luôn, mặc người yêu đang chạy theo gọi lại.

    Tôi chẳng thể ngờ, trái đất lại tròn đến vậy, người đàn bà từng khiến tôi điêu đứng, một lần nữa lại xuất hiện trước cuộc đời tôi. Giờ đây tôi phải làm sao?

Chia sẻ trang này