1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về nhà làm gì khi...

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi binhgiapho, 22/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình á! Bố mẹ cãi nhau hoài.. Vì nhà mình nghèo. Bố mẹ không chịu hiểu nhau mà cứ cãi nhau, mình buồn lắm có nhiều khi mình không muônd về nhà nữa. Mình chỉ muốn đi đâu đó thui.. Nhưng mình thương Bố mẹ mình lắm, mình không thể làm vậy được... Mình fải đi làm để giúp đỡ họ..
  2. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Ai chẳng mong mình có một gia đình hạnh phúc??? Có người đã từng hỏi toi hạnh phúc là gi? Theo tôi hạnh phúc là mình có một gia đình hạnh phuc, mọi người trong nhà đều quan tâm yêu thương lẫn nhau. Hạnh phúc là mỗi khi về nhà được gặp những nụ cười trìu mến, những lời hỏi thăm đầy yêu thương của mọi thành viên trong gia đình.
  3. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay về nhà! Về là thấy khác ngay. Khác ngay từ khi dừng xe trước cửa. Mình bắt đầu khác rồi hay sao ấy nhỉ?
    Đừng nghĩ gia đình khó khăn mà không hạnh phúc. Đôi khi đầy đủ vật chất thì lại thiếu thốn tình cảm. Đôi khi những cái mình thừa thì người ta lại thiếu, những cái mình không thích thì người khác lại thèm thuồng...
    Tôi bắt đầu học cách bằng lòng với những gì mình có. Có thể vì vậy mà bắt đầu thích trở về nhà sau một ngày cực kỳ căng thẳng và mệt mỏi...Có thể chỉ để ăn một bữa cơm. Gội đầu với cái gáo quen thuộc. Nằm dài trên giường của mình với những con gấu, nghe những bản nhạc cũ cũ... Và sáng sớm hôm sau lại rời đi...
  4. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Chán mà ko về nhà thì làm sao nhỉ????
    Con gái thì thành **** mà con trai thì thành bụi đời cho nên chúng ta cần phải về gia đình. Gia đình là điểm đến cuối cùng mỗi khi ta cần và đừng nên xa rời gia đình nếu chúng ta ko muốn trở thành kể mất dạy.
  5. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bác hàng xóm than thở với mẹ tôi: Bây giờ mà có mảnh đất, nhà cao tầng thì chắc con gái mình sẽ có thằng đến rước ngay! Ặc(chả là con gái bác, xin lỗi cả nhà, ngày xưa học cùng tôi - cô ấy xinh đẹp và dịu hiền như cô Cám ấy!) Và vậy thì nghèo như gia đình tôi, đến đất cũng do nhà nước cấp, xây nhà bằng mồ hôi xương máu của ba mẹ trong bao năm trời thì........tôi và mấy nhóc yêu tinh nhà tôi sẽ...ế hết à? Và còn bao nhiêu người giàu trong cái thế giới nghèo nàn này? Và bao nhiêu người nghèo ko có ai nhòm ngó đến?
    Có thể tôi ko thực dụng, nhưng quả là nực cười nếu đánh giá cả xã hội qua một vài cá nhân! Chỉ cần sống đúng với lòng mình!
    Nhà tôi cũng nghèo! Đơn giản vì có quá nhiều miệng ăn, trong khi sức ba mẹ tôi thì có hạn! Tôi thì cũng chẳng năng động đến mức có thể xoá nghèo cho gia đình he..he... Thế nhưng: rất hạnh phúc, ba mẹ tôi cũng không tránh khỏi những lúc cãi nhau, những khi giận dỗi và bất đồng quan điểm, nhưng........hạnh phúc vô cùng, tôi chỉ ước gì..sau này, có được một gia đình như thế!
    ==>> Đi đâu hay làm gì, tôi vẫn mong được về, để nghe mẹ tôi....mắng và nghe các em tôi cười nói, trêu chọc nhau!
  6. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    về nhà làm gì nhỉ? Tôi thèm có được cảm giác khi bướcn chân vào nhà thấy được sự vui tươi, niềm hạnh phúc của mọi thành viên trong gia đình. Sao mọi người cứ lạnh lùng như thế nhỉ? Tôi thèm được có một gia đình mọi người đều yêu thương, quan tâm và hiểu nhau biết bao !!
  7. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Lạnh lùng but tình cảm giấu kín trong lòng, hãy đừng suy nghĩ linh tinh như thế, hãy tìm những điểm tốt đpẹ nhất của gia đinh mình mà tựa vào đó mà sống, bạn sẽ thấy yêu ngay, đừng tự ti như thế.
    Hôm nay về nhà, mẹ bảo có rất nhiều người đến thăm. Hỏi ra mới biết là mẹ định m,ai mối cho mình. Chán chẳng buồn chết. Chuồn đi ngủ vội. Ko ngủ đc dậy online tí cho đỡ bùn.
  8. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Lạnh lùng but tình cảm giấu kín trong lòng, hãy đừng suy nghĩ linh tinh như thế, hãy tìm những điểm tốt đpẹ nhất của gia đinh mình mà tựa vào đó mà sống, bạn sẽ thấy yêu ngay, đừng tự ti như thế.
    Hôm nay về nhà, mẹ bảo có rất nhiều người đến thăm. Hỏi ra mới biết là mẹ định m,ai mối cho mình. Chán chẳng buồn chết. Chuồn đi ngủ vội. Ko ngủ đc dậy online tí cho đỡ bùn.
    [/quote]
    Đâu có ai biết lạnh lùng thì có tình cảm ở trong đâu? Nhiều khi vẫn tự an ủi mình đừng nên tự tị, nhưng . . . Có thể mình cũng ko biết cách làm cho mình tự tin hơn nhưng.... ( mà sao trên đời này có nhiều chữ Nhưng thế nhỉ? ??).
  9. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Sau tất cả những gì đã đến, đang đến và sẽ đến, sau tất cả những nước mắt và nụ cười, thì nơi bình yên nhất, ngọt ngào nhất, nơi tràn ngập tình yêu và sự sẻ chia chính là gia đình thân yêu.
    Nhà không nhất thiết phải là một nơi có mái che. "Nhà" chính là nơi có trái tim bạn - trái tim biết sống cho những người thương yêu của mình - dù bạn đang ở đâu cũng thế !

  10. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng nghĩ như bác Ngumo thì... kinh khủng
    Nhiều hôm chán chán, nhất là bị ba mắng, phóng xe đi chán thì ghé vào nhà đứa bạn thân. Nếu khóc được... mầ kể cả nhiều khi ko nói được cái gì thì vẫn cứ nằm lì ở phòng nó. Rồi gọi điện về cho mẹ, bảo " Con ngủ với cái L''''. mẹ ít khi cho đi nhà bạn ngủ nhưng nhà cái đứa ấy thì OK. Chả nhẽ... bác Ngumo nói như vậy là mình ko được làm như thế nữa á?

Chia sẻ trang này