1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về nhà làm gì khi...

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi binhgiapho, 22/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Về nhà làm gì ....Muốn về quá mà về sao được ... Giờ này đáng lẻ phải ngồi trong lớp học ... Về rồi nói lý do gì đây , nghỉ quá nhiều ... Bây giờ về không biết lấy lý do gì nữa ...Ôi đói ... đói quá Má ơi ... Con muốn về nhà
  2. lotus_bg

    lotus_bg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Về nhà làm gì khi.... chẳng có ai ở nhà cả. chép!!! ngồi Net cho chán thì thôi. hic híc huhuhu

    go go go ...Bắc Giang - Hà Nội - SÀi Gòn - Pháp - Ai Cập và... ton coeur ???
    Được lotus_bg sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 28/12/2004
  3. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Online cả ngày cuối cùng thì vẫn phải về nhà thôi, không biết tối nay tv có chương trình gì hay không nữa? chắc lại " vào ổ" khi mới có 7h30'' thôi
    giá như mình là gấu thì hay biết mấy - hhờ, mà bây giờ chắc mình cũng thành gấu rồi , có khi lại còn hơn cả gấu ngủ đông ấy chứ, hi''c
    chán quá, về thôi, chẳng biết mình đang gõ linh tinh cái gì nữa
  4. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Về nhà làm gì khi đang off cùng box Thanh Hoá rất vui .Mặc dù đã đi gần 2 ngày mà ko thông báo gì về nhà cả ,biết là có mấy cái thòng lọng đang chờ ở nhà Chết con rùi mẹ ơi
  5. maymuathuls

    maymuathuls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thèm đưọc về nhà - thèm đưọc trèo lên giường ngủ một giấc để quên đi tất cả.....
    Thèm là thế - muốn là thế ..... Vậy mà chẳng thể hay chẳng muốn bước chân về nhà..................
  6. maymuathuls

    maymuathuls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Về để một mình ngặm nhấm nỗi đau, một mình gặm nhấm nỗi tủi hờn............
    Gia đình là điểm tựa.......... vậy mà.................
  7. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Về nhà làm gì khi ....... mình đang ở nhà ...
    8/3 buồn quá xá luôn, chả có cái vẹo gì cả. Chiều lại còn phải đi thi nữa chứ. Chả biết ....... có phải thi lại ko nhưng vãn phải đi ....
  8. tomboyls

    tomboyls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Về nhà thấy chán quá,chả có ai,lên mạng cũng chả có ai,về nhà làm gìđể khỏi mang tiếng suốt ngày đi công tác
  9. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không về chứ? Về nhà có mẹ chờ cơm, có em trông ngóng, ở nhà mình có thể sống thật với bản thân, không đề phòng, không giả tạo, không lo lắng...
    Phải về nhà chứ, tận dụng mọi cơ hội để về nhà....
  10. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi lại nghĩ, mình về để làm gì khi chẳng biết làm cái gì để quên đi, tất cả là một nỗi ám ảnh?
    Nhiều khi lại nghĩ, về để làm gì khi chẳng biết làm gì để tất cả áp lực sẽ biến đi thật nhanh?
    Thế rồi, vẫn trở về. Bình yên sẽ quay lại? Mỏi mệt sẽ qua đi?

Chia sẻ trang này