1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về nhân vật Doanh Doanh - Có ai thương Thánh Cô không ?

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi luc_truc_khach, 20/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luc_truc_khach

    luc_truc_khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Về nhân vật Doanh Doanh - Có ai thương Thánh Cô không ?

    Từ trước đến giờ , đọc Tiếu ngạo giang hồ chỉ toàn thấy mọi ngườ nói thương Nhạc Linh San hay Nghi Lâm , chẳng thấy vị nào đả động đến Thánh Cô cả . Vậy chứ các vị ko ai thấy TC cũng đáng thương lắm sao?

    Đúng rằng Nghi Lâm yêu Lệnh Hồ Xung đơn phương hết lòng thật đấy . NLS đến chết cũng chung tình với LBC , gia đình tan nát . Thế lẽ nào Doanh Doanh lại là một con người gặp nhiều hạnh phúc ?

    Thánh Cô xinh đẹp thế nào khỏi phải bàn rồi . Tài thổi tiêu đánh đàn của TC sao ko kể là thiên hạ đệ nhất ( chuyện , bao cao thủ lâu năm trong nghề còn đánh ko nổi khúc TNGH ) . Thân là Ma giáo nhưng lại toàn đứng ở địa vị cao ( nói thế chứ sống cao , đơn thương độc mã ở chốn lắm quyền lực , đấu đá , thủ đoạn từ thuở lọt lòng mà được thanh thản à) . Nói chung số nàng xem qua phải gọi là ... great .

    Nhưng đó cũng chỉ là danh vọng phù phiếm bên ngoài thôi chứ còn về khổ TC cũng đâu kém gì ai . Nghi Lâm mẹ bỏ đi từ thuở nhỏ thì tuyệt nhiên trong suốt tập truyện có thấy Kim Dung lão nhân gia đả động đến má má TC đâu .

    Sống với cha , vốn là giáo chủ ma giáo , cũng chỉ đến năm 8 , 9 tuổi gì đó (xin lỗi nhớ ko rõ lắm ) thì bỗng nhiên cha biến mất . Rồi cứ bám vào niềm hi vọng nhỏ bé về sự sống của cha mà đi tìm ko ngừng . Như một con người dò dẫm điên cuồng trong bóng tối , hi vọng tìm được ánh sáng vậy . Để đến khi tìm được rồi , cha và người yêu lại định quyết chiến . Xong chưa kịp đâu vào đâu , cha lại bất đắc kì tử . Thế mà ko đau khổ à? Đang có , rồi lại mất , rồi đi tìm , rồi lại có , rồi lại mất vĩnh viễn . Có khác gì con thú đói bụng bị giử mồi một hồi chán chê rốt cục vẫn chả có gì ko ?

    NLS gia đình tan nát , tình yêu vỡ vụn nhưng lúc ấy cũng gần chết rồi . Cũng coi như là được giải thoát . Đánh mất hết mà lại sớm qua đời , ko phải đau khổ suy nghĩ dài lâu kể thế cũng ko quá khổ . Còn Doanh Doanh có cả một quãng đời phía sau mà ngẫm mà nghĩ . LHX lấy DD chẳng thể quên được quá khứ bất hạnh . TC lấy LHX cũng ko thể xoá hết nỗi đau ngày trước . Ai cũng đau khổ cả thôi . Chỉ có cuộc đón nhận là hơi khác .
    Nghi Lâm yêu LHX mà chẳng được đáp lại . Doanh Doanh cũng từng yêu say dắm chàng lãng tử mà lúc nào cũng chỉ một hình bóng NLS đấy thôi . Chỉ có điều may mắn hơn là đến cuối truyện TC lấy được LHX còn NL ngâm ngùi về với tiếng kinh mõ . Chứ suốt bao trang truyện người ta chỉ thấy TC lặng lẽ đứng ngoài nhìn LHX nhung nhớ tiểu sư muội đấy sao .

    Ở cạnh người yêu mà ngưòi ta cứ hồn tận đâu đâu thế đâu phải sướng gì . Triệu Minh tay ba với Tiểu Siêu , CCN , Hân Ly cũng không đến độ bị như thế . Hay ba người kia lúc ở một mình bên TVK cũng ko bị thường xuyên như TC .

    Đếm lại có mấy lần là LHX chăm chú nghĩ tới Doanh muội . Hay chỉ lúc gian nguy như khi ở dưới đáy Tây Hồ mới nhớ ngay đến , mong nàng đến cứu ! Còn khi bình yên lại ủ ê nhớ ngay đến San muội . Cứ xem LHX thất tình đau khổ vì NLS với LBC thế nào thì chắc chắn cứ tưởng tượng ra TC , NL như thế ấy là ko sai . Mà NL còn chỉ biết chứ ít đối diện trực tiếp với sự " tương tư " của Xung Ca còn TC phải nói là ko biết bao bận . Nhiều khi đối diện hẳn phải đau đớn hơn là chỉ biết và mường tượng chứ . Bản tính NL lại trong sáng , ngây thơ nên nhiều điều ko hiểu rõ . Trong khi Doanh Doanh lại rất thông minh , nhạy bén và nhạy cảm , đoán biết rất giỏi ý nghĩ của người khác nên đau khổ càng nhiều hơn .

    Có thể rằng đến cuối truyện LHX đã nhận ra tình cảm của mình mà yêu Doanh Doanh nồng thắm hơn . Có thể thời gian dài lâu sẽ đưa DD lên vị trí số một trong trái tim lang quân . Nhưng những gì hôm qua trải qua cuộc đời nàng vẫn là đầy đau khổ , bất hạnh . So với các nhân vật nữ chính trong truyện KD khác , chỉ xét qua trong lĩnh vực tình cảm cũng phải nói là một trong những người thiệt thòi nhất . Ngẫm kĩ khó có thể NV nữ nào đau khổ nhất trong TNGH nhưng hầu như ai cũng đáng thương tôi nghiệp cả .

    Đấy chỉ mới dám nói vài lời thế thôi . Tôi cũng chỉ là kẻ mới vào chả dám nói nhiều . Dù lời muốn nói kể ra vẫn chưa hết . Có gì mong các bác góp ý nhẹ nhàng cho nhá !
  2. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Chà chà có lẽ thành viên Kiếm hiệp cốc ai nấy đầu gấu quá nên vị luc_truc_khach huynh đây mới phải rào câu cuối cùng Có gì mong các bác góp ý nhẹ nhàng cho nhá !. Bác cứ mái thoải bày tỏ tâm sự về thánh cô , bác viết hay lắm , hoan nghênh bác , cư dân Kiếm hiệp cốc ai cũng hiền lành cả mừ .
    Cá nhân em thì em hơi bị thích Thánh cô đấy , con gái phải thế chứ , mạnh mẽ và mềm yếu đúng lúc , đúng chỗ . Có cô nào vác kiệu hoa đến cầu hôn mình nhể .
    Thánh cô nhà mình cũng hay lém , nhưng mà ít ai thương , chỉ lắm thằng ghét thôi. Dưng mà tớ quý TIO lắm nhờ , TIO cũng biết thế mà nhờ
    Sometime I need sometimes on my own
    Sometime I need sometimes all alone
  3. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    LHX là nhân vật mang nặng tình nghĩa , đã yêu San muội là yêu tới cùng , tơ tưởng tới cùng nên khi San muội phản bội vẫn một lòng một dạ hướng về San muội - điều này cũng khó trách được LHX ( ối giời đờn ông như thế hiếm lắm )
    Còn về phần DD , nhìn thấy LHX như vậy quả thực tớ cũng rất thương , lúc đọc truyện còn cảm thấy DD như một chỗ lấp San muội trong lòng LHX . Nhìn cái tấm chân tình ( bắt ếch , lên chùa đổi lấy Dịch cân kinh ) của DD dành cho LHX tớ ko khỏi xót xa . Nhưng tớ đã nhầm , DD là DD mà NLS là NLS , ko thể là chỗ lấp cho nhau được . NLS bị cái hào nhoáng vẻ bề ngoài của gã công tử mặt trắng cuốn hút , đánh mất một bảo vật quý giá , đổi cả cuộc đời thanh xuân của mình , đến phút cuối mới vỡ ra tất cả . Cái chết của cô là một sự giải thoát , giải thoát cho cô cho LHX cũng như DD . Còn DD , một ma đầu chính hiệu ( nhìn sang TIO cười đểu ) lại có tấm chân tình cao cả , dành hết cho LHX ( gớm con gái bình thường chả ghen nổ mắt ra ấy à ) . Chính NLS lại là nhân vật khẳng định tình yêu chân chính mà DD dành cho LHX , hoàn toàn xứng đáng với LHX .
    Nói chung , cuộc đời của TC ko ít nỗi khổ , ko ít nỗi thương đau nhưng nhìn lại toàn cục thì nhân vật nào cũng có số phận của mình , cũng có nỗi khổ riêng . Nhưng bởi vì cái nỗi khổ của TC ko rõ ràng ( hay ko được đề cập thẳng ) nên ít người chú ý , thiếu cái này của thực là thiếu sót rất lớn khi đọc truyện .
    Ý kiến này của bác hay lắm
    Được Ngon_Gio_Buon sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 21/01/2004
  4. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Lệnh Hồ Xung quả có mến Nhạc Linh San hơn là tình sư huynh sư muội, nhưng tình cảm của LS dành cho LHX chưa bao giờ đến mức ái tình nam nữ cả, NLS chỉ thực sự rung động trước Lâm Bình Chi mà thôi. Như thế đâu trùm lên người nàng 2 chữ phản bội cho được
    Còn nói "LHX một lòng một dạ hướng về San muội" , thế ai bỏ tất cả cơ đồ để tung tăng cười phong cợt nguyệt với Nhậm Doanh Doanh. Nếu gán cho y hai chữ chung tình, thiết nghĩ cùng cần liếc sang Đoàn Dự với cả Du Thản Chi bên Thiên Long 8 bộ ...

    |^.^|​
    (^_^)
  5. luc_truc_khach

    luc_truc_khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    E hèm , công nhận là U nói đúng thật . LHX đúng rằng luôn tơ tưởng đến tiểu sư muội nhưng lại còn đi nhận lời với TC là sao ko hiểu . Có gì thì trả ơn là trả ơn , tiền bạc phân minh , tình ái rõ ràng , chứ vẫn nhung nhớ NLS lại còn đi thề thốt yêu đương với TC là làm sao . Hay là gã rung động trc TC thật nhưng vẫn yêu NLS nên ko quyết định được rõ ràng .Hay là định lấy TC làm chỗ lấp cho NLS ? Hay là định ... bắt cá hai tay . Không hiểu , không hiểu . Tuyệt đối ko hiểu . Có vị cao thủ nào giải thích dùm tiểu muội cái .
    Nhưng dù thế nào mà bảo gã chung thuỷ thì ... hơi quá thật . Chung thuỷ thì phải đủ cả trong tâm khảm lẫn việc làm chứ . Có ai kề dao vào cổ bắt gã yêu Doanh Doanh đâu mà lại kêu mình yêu TC . Rồi chán chê sau lại đi " xin" một kiếm của sư muội trên Phong Thiên Đài .Tốt nhất là nói hết ra . Không nhận yêu ai hết . Đến khi nào quyết định được rõ ràng hẵng nói . Gì thì gã cũng đã chẳng " phụ tình " Nghi Lâm rồi còn gì Giờ phụ nốt DD có sao đâu . Có khi lại càng ghi điểm trong lòng nàng ấy chứ . TC vẫn thích kiểu đàn ông chung thuỷ mừ .
    Tiếc rằng Lệnh Hồ đại ca không nghĩ ra được chiêu này . Nếu không có khi Còn được TC yêu nồng thắm hơn chứ lị ...
    Được Thieu_iot sửa vào 19:39 ngày 27/01/2004
  6. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    À thế này Thiết Hầu bằng hữu ạ , Lệnh Hồ Xung và Nhạc Linh San sống bên nhau và lớn lên từ thời thơ ấu , LHX rất yêu San muội . Nếu như Phúc Kiến ko xảy trọng án , gã Lâm Bình Chi ko xuất hiện thì NLS và LHX lấy nhau là điều ko ai phủ nhận được . Quả thực , cái tình cảm của NLS dành cho LHX ko có vẻ là tình yêu nhưng cũng là cái thâm tình của thị . Thị đã từng chấp nhận tình cảm của LHX , từng sẽ định lấy gã làm chồng .... Vậy mà thị phá vỡ tất cả , đứng trên góc nhìn của LHX , chẳng lẽ 2 từ phản bội là quá đáng sao ?

    Mẫu đơn hoa hạ tử
    Cốt quỷ dã phong lưu
  7. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Kể ra nếu chỉ quanh quẩn Hoa Sơn, chẳng chóng thì chầy NLS và LHX cũng thành phu phụ, nhưng đấy là chữ nếu... NLS từng "chấp nhận" sự nâng niu của Lệnh Hồ nhưng đấy chỉ là sự "nhận " của thiếu nữ đang xuân, ko phải là một lời hứa, lời thề...
    NLS chỉ phá vỡ "sợi dây ràng buộc" để chạy theo tiếng gọi của trái tim, nàng ko có lỗi .
    Ta hãy nhìn nhận thái độ của LS dưới góc nhìn của người ngoài cuộc, là các hạ, là ta, là mọi người chứ đứng trên góc nhìn của LHX thì nói làm gì .
    Mà hình như trong LHX tuy ko khỏi có cảm giác bất mãn, nhưng chưa bao giờ coi NLS là kẻ phụ tình cả. Ko hiểu huynh đài đọc thấy tâm sự này của LHX ở góc nào
    Phản bội, 2 tiếng đó nếu thốt từ miệng Nghi Lâm thì cũng chả có gì là khuất tất, còn như LHX thì ....
    Chịu một dao của LBC ko chút oán hận, trăng trối cho LHX chiếu cố kẻ phụ tình, NLS đúng là kẻ chung tình hiếm có .
    Được iron_monkey sửa chữa / chuyển vào 17:24 ngày 21/01/2004
  8. luc_truc_khach

    luc_truc_khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0

    Chà ... nói tóm lại phản bội hay ko phản bội đều phụ thuộc vào quan niệm và cách nghĩ của từng người thôi . Thậm chí bây giờ bác ngongiobuon có thuyết phục được bác iron_monkey đấy là phản bội hay bác iron_monkey có chứng minh cho bác ngongiobuon thấy đấy ko là phản bội được thì em cũng bạo gan nghĩ người kia chắc sẽ im lặng mà tấm tức ko phục trong bụng đâu
    Nói tóm lại thì TC là hay nhất
          Kê thanh mao điếm nguyệt
       Nhân tích bản kiều sương
  9. nhinudatinh

    nhinudatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Nghe luc truc huynh noi xong ,muoi thay thuong Doanh Doanh dễ sợ .Truoc giờ cứ nghĩ thánh cô ,xinh đẹp ,cao quí ,bên cạnh lãng tử LHX tạo thành một đôi thật tuyệt vời .Đâu biết rằng trong lòng thánh cô cững có những cơn bão lòng khi người mình yêu ở bên mình mà lại nhớ đến người con gái khác .Điều đó còn đau khổ hơn là không được sống bên cạnh người mình yêu .

    Đa tình nhi nữ ,bạc tình lang
     
  10. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Thôi , Thiết Hầu huynh , để bao giờ tại hạ rảnh rỗi sẽ đến thỉnh giáo huynh đài . Rất vui được đàm luận với huynh . ( Vì đây ko phải đàm luận về LHX hay NLS , ko nên phá hỏng chủ đề này , huynh nhỉ ? )
    Quay lại vấn đề chính , nói về TC chứ ko phải LHX nhé .
    To Luc_Truc_Khach : thảo luận vốn để giúp nhau hiểu thêm về nhiều vấn đề , tổng quát hơn mọi thứ chứ ko phải ganh đua tranh tài xem ai nào hơn , để sau đó ấm ức , ko phục . KHC ko có loại người như thế .
    ( Ơ mà bà TIO đâu roài nhỉ - nói đến nhân vật chính lại chả thấy nhân vật chính đâu - thiếu sót vvé )

    <FONT color=crimson></FONT><FONT color=crimson>Mẫu đơn hoa hạ tử </FONT>
    <P><FONT color=crimson>Cốt quỷ dã phong lưu</FONT></P>
    Được Ngon_Gio_Buon sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 21/01/2004

Chia sẻ trang này