1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về nhân vật Doanh Doanh - Có ai thương Thánh Cô không ?

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi luc_truc_khach, 20/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối cùng của năm cũ, xin mạn phép bàn tý về kiếm hiệp.
    Các huynh cũng đã thấy cuối cùng thì LHX và NDD cũng đã cùng nhau tấu khúc tiếu ngạo giang hồ đấy thôi. Tôi luôn cảm nhận thấy không phải là LHX quá yêu NLS mà là vì tình cảm của LHX được nuôi dưỡng từ nhỏ cùng sự ủng hộ của Nhạc Bất Quần và Nhạc phu nhân đấy thôi. Tôi thích NDD ngay từ đầu, vì nói chung đó là mẫu phụ nữ yêu là yêu hết mình, sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ và nuôi dưỡng tình yêu của mình, luôn chờ đợi tình yêu đến với mình một cách tự nguyện và trọn vẹn chứ không ép uổng, tất nhiên cũng không thể ép được. Nói chung, hạnh phúc cũng đã đến với người con gái biết hy sinh như NDD.
    Tìm trong đời một dấu ấn
    Tìm trong mơ một bóng hình
    <FONT face="Times New Roman
  2. nhanktpc128

    nhanktpc128 Guest

    Khiếp, cái vụ DD với cả LHX bàn luận muôn năm không ngừng. Từ hồi tại hạ mới vào cốc là tháng tư năm 2002 đã thấy rồi, bây giờ vẫn thấy. Hạnh phúc với chả không hạnh phúc. Đoán già đoán non. Biết đâu thế này, giả sử thế kia, rách việc. Biết đâu một tháng sau sẽ khác.
    Còn NLS à ? Ừ thì chung tình, đi theo tiếng gọi của trái tim. Nhưng cái tiếng gọi đấy về tình cảm mà nói nó chả có gì là đẹp, xem kết cục thì rõ. Về lý trí thì rõ rồi.
    LHX lãng tử đa tình xấp xỉ 30 tuổi, cùng với DD khó hiểu dưới 20 tuổi, hình thành một đôi rất nhạt và phi logic. (không nói về võ công hoặc nhạc nhé !).
  3. luc_truc_khach

    luc_truc_khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Không rõ người ta mới phải bàn . Người không rõ mới phải đưa ra để bàn luận cho rõ . Vì không rõ nên mối tình LHX-NDD hoặc là mối tình mờ nhạt nhất trong quan niệm ai đó hoặc trở thành đẹp nhất , thơ mộng nhất trong lòng ai đó chứ.
    To Ngon_gio_buon : bài tôi viết là từ cuối năm ngoái , viết vậy là để hai bác ăn tết cho vui , khỏi bận lí luận gì trong đầu để qua tết hẵng "chưởng" tiếp ( ) Không phải là ý chê hay gì gì đó khác đâu ... Bác hiểu cho tấm lòng thơm thảo của tôi nhé
    Tiện đây , đầu năm mới ( năm gì nhỉ ... hình như là KHỈ nhẩy ? ) chúc luôn các bác đang đọc bài này lẫn ko đọc bài này , chúc cả KHC lẫn ttvnol nhà mình và các thành viên năm mới dồi dào sức khoẻ (để còn đọc và viết )tấn tài tấn lộc (có đủ money trả tiền net thì mới online được ) vạn sự như ý ( tỉ sự như ... mơ .. đùa tí ) lên voi không bao giờ xuống ... cún nhé .
    Chúc các vị nào chưa có a half thì sang năm tìm được ... một con Khỉ bự xự buộc vào mình cho chặt nha , vị nào có rồi thì chúc cho được Nguyệt lão buộc cho chặt hơn nữa nhé ...
    Nào chúc rượu các bác nhé
    ( Chỗ này nhiều bài lạc đề quá .... Đề nghị các vị lần sau xem kĩ đề để viết cho bớt lạc di một tí nhé )
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kê thanh mao điếm nguyệt
    &nbsp;&nbsp; Nhân tích bản kiều sương
  4. X_3winofall

    X_3winofall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    1
    tôi ko thích thánh cô lắm
    chẳng có vẻ gì là sắc nét cả,tầm tầm bình thuờng như mặt hồ vậy
    với lại do coi film TNGH thấy DD hơi xấu nên hơi ảnh hưởng đến cảm nghĩ
    Đó là ý nghĩ của riêng tôi ,nếu trái ý các bác thì đừng tức nhá!
    Quan quan thư cưu
    Tại hà chi châu
    Yểu điệu thục nữ
    Quân tử gãi đầu
  5. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Nếu quát tướng lên rằng không thích nhân vật nào chỉ vì xem phim diễn viên xấu thì... khinh, không thèm tiếp chuyện! Nhưng may quá là cưng này còn mấy câu sau.
    Nhưng nói như cưng thì chứng tỏ cưng chưa hiểu phụ nữ, và có lẽ muôn đời cũng không hiểu được phụ nữ. Thật ra, cá nhân tớ thấy hình tượng nhân vật Doanh Doanh là đời nhất, thật nhất, nữ tính nhất trong số các nhân vật nữ chính của Kim Dung. Một cách thể hiện tình cảm ngoài lạnh trong nóng, như mặt hồ phẳng lặng ấy nhưng ẩn chứa vô số sóng ngầm, một vẻ e thẹn của cô gái được nuông chiều sợ rằng nếu thốt ra những lời yêu thương tình cảm thì sẽ bị giảm giá trị, một nỗi hờn ghen lặng lẽ và cũng khá là đau đớn khi người mình yêu thương nhất lại luôn mang trong lòng hình ảnh người con gái khác, nỗi hờn ghen không thể bộc lộ ra, không thể gào thét mà đòi lại công bằng mà chỉ có thể im lặng, vì mình đang ghen với quá khứ, ghen với một linh hồn, một con ma... Đẹp nhưng mà đau lắm!
    Từ giờ đừng hòng bà ngồi lên đùi mày
    Được Thieu_iot sửa chữa / chuyển vào 22:13 ngày 24/01/2004
  6. gianghotieutu

    gianghotieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ cho cùng thì ko có gì làm đau cả, nên lấy đó làm vui mới phải ...
    Tình lang tơ tưởng đến người cũ, dẫu cho bao biến đổi trái khoáy, đắng cay... Đức thuỷ chung đó há chẳng phải là đáng tự hào sao.
    LHX phần nào chiếm được cảm tình của vài cô gái, nhưng chưa thực sự kết ai hết. Với lại, vượt qua tất cả những những "áp lực đe doạ" cực kỳ phức tạp, LHX cuối cùng đã chịu "Sự sở hữu êm ái" của NDD ... Thánh cô là nhất còn gì
  7. luc_truc_khach

    luc_truc_khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    TIO nói cũng đúng lắm đấy chứ nhỉ
    Nói vậy thôi nhưng quả thực con người Thánh cô thật sâu sắc , khó hiểu . Vừa dịu dàng , đằm thắm lại tàn nhẫn , lạnh lùng . Đúng rằng không phải việc nào nàng làm cũng đều là hay nhưng phần nhiều hành động của TC theo tôi đều là chu toàn , kín kẽ .
    Chỉ có điều cái chu toàn kín kẽ ấy ko phải ai cũng thấy , cũng hiểu cho được .

    Con người Doanh Doanh cũng vô cùng đặc biệt . Một cái gì đó lặng lẽ mà tinh tế vô cùng . Khiến ta tưởng hiểu mà lại ko hiểu , tưởng ko hiểu mà lại là hiểu . Có một cái gì đó rất đồng điệu mà ko sao gọi tên được , một điều muốn nói mà ko thể nói ra , một cái gì đó ta cảm cảm nhận mà khi nói ra lại ko sao vẹn nghĩa , mặc dù lòng mình thấy mà nói ko thể thấy .
    Tâm sự Doanh Doanh tựa như khúc đàn nơi ngõ Lục Trúc cất lên , nơi Đào cốc thanh vắng vút tiếng .
    Khúc thanh tâm phổ thiện của nàng như gió khẽ lay động hàng tơ liễu , như giọt sương mai thấm nhuần vào cánh hoa . Thanh nhã , vi vu , nhẹ nhàng mà lẩn sâu vào lòng người , như thể tiếng hát khe khẽ mà ấm nồng vẳng lại trong đêm trường tĩnh lặng , cô quạnh . Khe khẽ , khe khẽ mà xoa dịu nhân tâm . Tưởng chợt qua mà khi mất rồi lại ám ảnh lòng người , nhè nhẹ hiện lên , không cuồn cuộn sóng trào nhưng dập dờn trong đáy tim . Hiển hiện mà ko hiển hiện . Không nhớ mà lại là nhớ . Biết đâu đáy nếu LHX lấy được NLS , có khi khúc nhạc vút lên trong lòng chàng giữa thanh âm rộn ràng của tiêng kèn sáo ngày cưới , khiến LHX lại bỏ tất cả mà đi tìm DD chăng .
    Khúc TNGH lại càng tinh tế , đa đoan , khúc triết . Thanh điệu mỗi phần cầm tiêu lại một khác . Cái tươi đẹp , rộn rã lòng người . Cái xa xăm , đau đáu , trầm lắng . Trầm bổng như suy tư của con người .
    Thiết nghĩ người tấu lên được khúc nhạc hay ko chỉ vì kĩ thuật giỏi hay tập luyện lâu năm . Điều cốt lõi là ở tâm hồn . Con người càng nhạy cảm càng đẹp thì tiếng đàn càng sâu sắc , chạm được vào tâm khảm người nghe . Có người suốt đời tập luyện chẳng thể thành danh . Có người hiếm khi chạm vào cây đàn mà từng tiếng lại làm xôn xao lòng người .Khúc TNGH màu nhiệm , kì khôn thì thanh điệu DD tấu lên cũng trung chính , sâu sa ,rung động đến cả những kẻ phàm phu , gian trá . Ấy cũng vì điệu nhạc hay mà cũng vì tiếng nhạc sinh động , có hồn . Chính là sự khúc triết suy tư ,sâu sắc trong hồn người tấu . Chính sự hàm nghĩa , màu nhiệm của bản nhạc đã nói lên con người tâm sự thầm kín , đầy tâm trạng của Thánh cô .

    Tôi vãn nhớ mang máng có một bài hát tiếng Trung có mấy lời thế này : " Hãy ngủ ngoan đi nào em bé . Khi ngọn núi băng đã tan thành nước hết rồi . Ai mà mỗi tối lại giống như một đứa trẻ , khẽ hát lên một bài tình ca . Khiến tôi cảm thấy mơ hồ mà bật khóc .... " ... Mơ hồ ... Mơ hồ ... đó phải chăng là một phần cảm giác của nhiều người khi đọc về Doanh Doanh , một người mà hiếm ai hiểu hết . Và phải chăng vì thế khi đưa tới người xem chưa một bộ phim nào thể hiện được xác thực ,khiến người xem ko hiểu hết , càng khó yêu quý , Có lúc gặp nhiều người đặt TC bên NLS và NL họ lại càng tỏ ý ghét .
    Khó ai hiểu rõ , khó ai hiểu hết , chân thật mà xa xăm , lạnh lùng mà đắm say , thẹn thùng mà tâm trạng ,một chút giống mình , khi thương cảm , khi rung động , khi cảm phục , luc _ truc _khach thấy thích TC nhất trong tất cả các NV
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kê thanh mao điếm nguyệt
    &nbsp;&nbsp; Nhân tích bản kiều sương
  8. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Đúng thật là mọi con đường của KHC đều dẫn tới các nữ nhân (các topic do nữ nhân lập, bàn về nữ nhân lúc nào cũng đông khách). Cãi nhau bung bét về Doanh Doanh (đếm sơ từ được 3 cái), hồi trước có lần muội bảo Doanh Doanh là "hồng nhan bạc mệnh", thế mà ko có vị lục trúc khách này vào chiến đấu cùng.
    Doanh Doanh không phải lấp chỗ trống của Nhạc Linh San (hình như có ai bảo, lấp rồi không đào lên được), vì trong tâm tưởng của Lệnh Hồ Xung, Doanh Doanh chưa bao giờ thay thế được Nhạc Linh San, hay xoá mờ hình ảnh của Nhạc Linh San trong tâm tưởng Lệnh Hồ Xung. Cái thương Doanh Doanh là tình cảm của LHX dành cho nàng, tình cảm đó nặng về nghĩa nhiều hơn về tình. Có thể trong cả cuộc đời sau này, LHX sẽ thương yêu, chăm sóc nàng, có thể hi sinh vì nàng nhưng cái tình yêu mà chàng dành cho NLS, vẫn sẽ vẹn nguyên như thế (cái gì không đạt được, thì mình càng nhớ), và Doanh Doanh cả đời chỉ ôm ấp 1 cái vỏ của tình yêu, hay 1 thứ tình cảm mang danh tình yêu. Giá như Nhậm Ngã Hành không chết, huyết chiến xảy ra, LHX, hoặc chính DD chết, có lẽ cuộc đời nàng sẽ có cách giải quyết dứt khoát hơn.
    (phần này ghi chú, "ghen với 1 con ma, với quá khứ, mk, thà ghen với người nào đó hữu hình rút kiếm chém chết là xong, thà nó nói nó không yêu mình, thất tình là một nhẽ, chứ lập lờ thế này, bỏ thì thương mà vương thì tội)
    Được heoconlonton sửa chữa / chuyển vào 17:07 ngày 27/01/2004
  9. difficulty

    difficulty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Tỷ đồng ý với ý kiến của tiểu ma nữ muội muội, Doanh Doanh là nhân vật nữ bạc mệnh dù rằng đọc qua một lần có thể chưa thấy hết được.Theo tỷ là thân nữ nhi, đau khổ nhất là làm người đến sau, nhất là với người coi trọng tình cảm như là LHX.Trừ phi kiếm được thuốc tẩy não(mà chắc tẩy xong quên luôn cả NDD) chứ trọn đời LHX sẽ không thể quên được NLS. Nhưng thế mới biết đưọc NDD thương yêu LHX đến cỡ nào , sẵn sàng hy sinh tất cả vì tình yêu, tuy nhiên đến cuối cùng cũng chỉ được một phần trái tim của chàng ta mà thôi và đành chung sống với hồn ma bóng quế vậy. Vì vậy tỷ khuyên các muội chớ có iêu anh chàng nào đã có một mối tình đàu sâu nặng, vì lúc vui vẻ thì không sao, lúc cãi cọ thì mình bị đem ra so sánh là cái chắc (hí hí, kinh nghiệm đúc kết từ bản thân đáy nhá).
    Nhân bàn đến chuyện diễn viên nữ đóng Thánh cô, tỷ xem gần hết các bản phim Tiếu ngạo giang hồ nhưng chưa thấy một ai thể hiện được cái hồn chiều sâu của nhân vật Thánh cô cả. Trong tưởng tuợng của mình TC là một cô gái dung mạo bề ngoài rất trẻ nhưng thể hiện tính cách thì lại rất chín chắn, kín đáo, tuy đang trong độ tuổi thanh xuân phơi phới nhưng do ngồi trên ngôi cao nên luôn luôn cô đơn, nói chung là tính cách rất phức tạp và có chiều sâu. Cá tính của TC không lộ lộ rõ như các nhân vật nữ khác trong truyện của KD nhưng càng đọc lại càng thấy thấm, càng đọc càng thấy thương cảm
    Tomorrow never end.
  10. luc_truc_khach

    luc_truc_khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Lệnh Hồ Xung với Nhạc Linh San chỉ có thể gọi là tình huynh muội sâu đậm . Với Doanh Doanh mới thực là yêu ... Tình yêu có lẽ nên là rung động hơn là tình cảm lâu năm . Tình cảm của LHX có lẽ theo cảm nhận của cá nhân tôi thì nặng về tình huynh muội tương thân tương ái lâu năm hơn . Còn với Doanh Doanh lúc đầu chỉ là vì nghĩa , có phần đôi lúc buông xuôi , nhưng càng về sau càng rung động , càng sâu sắc .
    Nhưng ... tình cảm dành cho NLS sâu đậm quá ... là một niềm nhớ mãi không quên chăng ... Nhớ mãi không quên ... là cái không có được ... là cái đã chết ... mãi mãi ... lại càng nhớ ... càng tiếc thương ... Thế nên đôi khi nó làm lu mờ một dáng hình đứng bên ... lặng lẽ ... mờ dần .
    Doanh Doanh có thể có đc tình yêu của LHX , nhưng ko xoá đi đc hình ảnh người con gái khác trong tim LHX ... Nghĩa là có mà không trọn vẹn . Nhất là khi mỗi niềm nhớ thương của chàng lãng tử lại cũng đầy buồn khổ , nước mắt ... Ắt cũng sẽ có một giọt nước mắt khác lặng lẽ rơi bên khung cửa mà chàng ta chẳng hay . Vừa thương người vừa thương mình ... Chẳng biết rằng khúc tiêu có xoá được niềm đau ko ... Không có gì là trọn vẹn ... Cuộc đời nàng khi tưởng đc mở ra một viễn cảnh hạnh phúc , chẳng ngờ đâu vẫn đầy thương đau , lặng thầm ... Hồng nhan bạc mệnh , bốn chữ này các bác dùng có lẽ chẳng sai ... Than ôi , viễn cảnh có lẽ đúng chỉ mãi là viễn cảnh thôi ...
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kê thanh mao điếm nguyệt
    &nbsp;&nbsp; Nhân tích bản kiều sương

Chia sẻ trang này