1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về nhân vật Doanh Doanh - Có ai thương Thánh Cô không ?

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi luc_truc_khach, 20/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bactinhlang

    bactinhlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ cũng muốn góp vài lời,rằng tại hạ thật sự cảm phục Doanh Doanh về mặt tình yêu.Yêu mà hi sinh được như thế,bao dung được như thế thì không thể không khâm phục.Việc sẻ chia người yêu với một người khác là điều vô cùng khó khăn,gần như là không thể.Không nói đâu xa,ngay bản thân tại hạ đây cũng vậy.Ngày xưa tại hạ trót mang nặng ân tình với một người nhưg giờ đã xa cách.Sau đó có mấy cô khác đến với tại hạ nhưng họ đều không vượt qua nổi hình bóng của người trước đến nỗi hiện nay tại hạ vẫn còn cô độc.
  2. luc_truc_khach

    luc_truc_khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Rất đồng ý với ý kiến của bác . Doanh Doanh là một con người thật đáng phục . Một vẻ đẹp toát ra không chỉ từ bên ngoài mà còn xuất phát từ nội tâm bên trong . Một vẻ hoàn hảo rất thật , và đắm say . Do đó khi thích rồi có thể coi đó là nhân vật nữ đẹp nhất .
    Sự thương cảm và bất hạnh lặng lẽ của nàng , theo cá nhân tôi càng làm hoàn thiện hình ảnh con người Doanh Doanh , càng đưa TC đến sự chân thực . Do đó lại càng cảm phục , càng yêu thích , càng thương thay cho người con gái đó .
          Kê thanh mao điếm nguyệt
       Nhân tích bản kiều sương
  3. bebebangbong

    bebebangbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Úi giời ơi , đọc trang đầu nghe thương đau còn mới mẻ hấp dẫn , càng về sau càng chỉ thấy truyện thương xót yêu đương , nhàm chán vô cùng . Chả nhẽ các vị ttvn chỉ biết thương cảm người ta vì vụ lứa đôi thôi à mà nói lắm thế . Có ối cái hay hơn sao ko đề cập đến .
    Em thì thấy vâng ạ DD xinh lắm . Có khi xinh hơn cả TLN nữa . Em này đẹp nhưng chả có tí khí chất thần thái gì cả . Có mà đẹp nhạt nhẽo thì có . Ngắm qua thì thấy xinh . Ngắm lâu lại thấy tẻ nhạt . Chẳng qua TĐHL chả có mấy người xinh thật nên TLN mới trèo cao được như vậy . Chứ xét cho cùng DD mới xinh nhất có khí thần nhất . Như nàng mới đúng là phiêu diêu thoát tục có cái hơn người chứ . Còn TLN vẫn chỉ được cáo vẻ ngoài thôi còn lại tư tưởng suy nghĩ vẫn ko thoát được vẻ trần tục . Tóm lại là lạnh nhưng mà là lạnh ngu , lù đù . DD có xinh hơn nhưng còn lâu mới là đệ nhất mỹ nhân Kim Dung truyện . Tây Thi - Việt nữ kiếm mới xứng với danh này . Tây Thi ôm ngực mãi là hình ảnh đẹp nhất .
    Ở chốn này các bác cứ xót thương mãi mà cũng chẳng đi về đâu . Xét cho cùng muốn thương muốn cảm cái gì cũng phải hiểu nó chứ . Không thể cứ hướng về điểm xót thương mãi đuợc . Theo tại hạ tại sao ko thể có những bài về điểm tốt điểm hay của cô nàng , hoặc cảm nhận gì đó . Chứ cứ thế này thì thảm quá lại nhàm . Nói vậy mọi người thấy đc ko ? thế nào hả em Lục Trúc ?
    Quay trở về vụ xót thương tình yêu của các bác . Em nói thật là chả đáng đâu . Truyện KD có cô nào là yêu thật , chỉ toàn thích cái gì đó của người ta thôi , chẳng vô tư . HD yêu QT vì hănvứa ngu vừa đần rtha hồ quay . TM khoái TVK vì anh này xinh tươi lại có đụng chạm rùi . TLN thì ở hoài trong mộ cổ chả biết cái cóc khô gì thì khỏ nói . Em Tiểu Siêu cũng là cảm kích siêu lòng . NLS khoái LBC vì gã handsome lại giống papa . NL thì cũng quay về trường hợp TS rồi .
    Còn DD của các vị hả . Chảng qua là mất cha nên gặp tên lãng tử LHX mới rung động thôi . Người con gái thg dẫm lên cái bóng của cha . DD chả hề vượt qua đc cái châm ngôn ấy . Tóm lại Thương thì có thuơng nhưng thích thì còn xơi nhé .
  4. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    bé bé chắc đang trong trạng thái bực bội
    NDD hình như cô này mình bàn cũng nhiều ròi, hoàn hảo quá không có khuyết điểm thành ra khuyết điểm lớn nhất chính là không có khuyết điểm
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  5. gianghotieutu

    gianghotieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Doanh Doanh không bất hạnh nên không đáng thương
    Không hy sinh cho nhân loại nên không đáng phục
    Không xinh đẹp đến nghiêng thành đổ nước nên không đáng nhớ
    Không có tuyệt thế võ công nên không đáng nể
    Không hung ác thủ đoạn nên không đáng sợ
    Tóm lại, Doanh Doan chỉ là một cô gái bình thường, rất bình thường thôi
  6. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Tuy "không" nhiều thứ như thế nhưng chúng ta vẫn bàn luận từ topic này sang topic khác, từ tháng này qua tháng khác, như vậy, chắc chắn đây là một nhân vật "có" cái để bàn.
    Valentine đi ăn thịt chó cầm lòng vậy
  7. lehobac

    lehobac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy. Anh hùng chọc trời đôi khi cũng ngã lòng trước một cô giá bình thường, âu cũng là chuyện thường tình.
    Cá nhân tôi thì thương Nghi Lâm nhất.
    Các bạn chưa xem truyện (mà chỉ xem phim) thì đừng có đánh giá lung tung. Tôi có xem vài tập phim TNGH rồi. NDD là cô gái 16 tuổi mà họ lại đưa diễn viên 30 tuổi vào đóng, còn NLS thì xấu tệ... Chỉ được cái LHX cũng đẹp trai, phong trần. Nghe nói Tác giả Kim Dung xem xong phim này tức ói máu vì nội dung bị sửa nhiều quá.
    Được lehobac sửa chữa / chuyển vào 10:19 ngày 17/02/2004
  8. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    tình yêu là gì
    đó là sự cho đi mà ko càn nhận lại
    đó là biết răng người ấy ko yêu mình nhưng bù lại thánh cô bằng những cố gắng của bạn thân cái này gọi là chiều người yêu đã có được trái tim của lệnh hồ xung
  9. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi bằng hữu một câu ngoài lề , giả như bằng hữu có người iu thì sao huynh lại iu người ta . Không vì lí do gì ???
    Sometime I need sometimes on my own
    Sometime I need sometimes all alone
  10. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    +Doanh Doanh có thể không bất hạnh nhưng đáng thương khi là một kẻ mồ côi .
    +Không hy sinh cho nhân loại nhưng hy sinh cho người mình yêu , thế là đủ để đáng phục .
    +Không xinh đẹp đến mức nghiêng thùng đổ gánh nhưng cũng là mỹ nữ đẹp nhất trong TNGH , vậy nên cũng đáng nhớ đôi chút .
    +Không có tuyệt thế võ công nhưng lại sai khiến được hàng nghìn hàng vạn kẻ trong giới hắc đạo tất nhiên không hoàn toàn bằng bạo lực . Đó là điều đáng nể .
    +Không quá hung ác , thủ đoạn nhưng thằng nào trót nhìn thấy dung nhan Thánh cô phải tự móc mắt , cút xéo ra biên ải , khí cũng là điều đáng sợ .
    Giang hồ tiểu tử lâu không gặp , kính huynh mấy câu !!!
    <P><FONT color=deepskyblue>Sometime I need sometimes on my own</FONT></P>
    <P><FONT color=#00bfff>Sometime I need sometimes all alone </FONT></P>
    Được sun_shine_sad sửa chữa / chuyển vào 23:24 ngày 18/02/2004

Chia sẻ trang này