1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về nhân vật Doanh Doanh - Có ai thương Thánh Cô không ?

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi luc_truc_khach, 20/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    hi hi, hôm nọ đọc được mấy lời phân tích của ông ôn thuỵ an về tiếu ngạo giang hồ - nhậm doanh doanh với nghê khuông bàn về tình yêu, hôm nào rảnh, typing cho bà con cãi nhau típ.
    -----------------------------------------------------------------
    Chào mừng bạn đến với trang web phim Thiên Long Bát Bộ - 2003: http://www.thienlongbatbo.chungta.com
    Được speedkn sửa chữa / chuyển vào 23:24 ngày 18/02/2004
  2. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Cướp trên giàn mướp của Siêu tốc cô nương! (Hí hí, mấy cuốn này TIO đã đưa một ít lên KHC cách đây ngót một năm, chả thấy ai nói năng gì nên thôi )
    Trong TNGH, mối nhân duyên giữa Lệnh Hồ Xung và Nhậm Doanh Doanh cũng tương tự như Viên Thừa Chí và Hạ Thanh Thanh trong Bích Huyết Kiếm.
    Không giống như cảnh ngộ của Viên Thừa Chí, Lệnh Hồ Xung biết rõ người mình yêu là tiểu sư muội Nhạc Linh San, còn đối với Nhậm Doanh Doanh thì không có tình yêu khắc cốt ghi tâm như thế.
    Nhưng Nhạc Linh San không yêu Lệnh Hồ Xung mà yêu Lâm Bình Chi, để rồi cuối cùng bị hắn giết, lúc sắp chết nàng còn xin LHX chiếu cố cho LBC.
    NDD cũng biết thế, nàng đối với LHX cũng một lòng một dạ, LHX cảm kích vô cùng, nhất thời không biết báo đáp như thế nào. Nhưng NDD không thèm để ý, dựa vào cơ trí và bản năng của phụ nữ, nàng biết rằng LHX cuối cùng cũng thuộc về mình. Bao nhiêu phong ba trắc trở, cuói cùng mọi sự cũng xảy ra theo như định liệu của nàng.
    Không như Thanh thanh, NDD không có một chút ghen tuông, ngược lại rất rộng lượng, đó có thể nói là một sự rộng lượng do nắm chắc cái thằng trong tay, nàng biết rõ LHX là người có bụng dạ mềm yếu lại trọng lời thề. Nàng biết LHX yêu NLS sâu đậm, nhưng đó chỉ là một thứ tình yêu vô vọng, LHX yêu nàng thật ít nhưng đó là một thứ tình yêu đầy tiềm năng.
    Từ giờ đừng hòng bà ngồi lên đùi mày
  3. luc_truc_khach

    luc_truc_khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là bác hoặc chưa đọc kĩ truyện hoặc là đọc mà hiểu lơ tơ mơ thế thôi .
    Ngòi bút của Kim Dung với Doanh Doanh là khác hẳn những nhân vật khác . Không theo kiểu phô trương , dãi bày hết ra mà có vẻ đầy ẩn dấu , suy tư . Đằng sau đấy là nhiều triết lý , mơ ước , là cái hồn người lặng lẽ nấp kín trong tâm hồn ta . Nếu xem qua hời hợt , qua loa thì những gì các bác cảm nhận được là rỗng tuyếch . Doanh Doanh là một điều đặc biệt trong văn chương của Kim Dung , chỉ đề ra phản ứng của nhân vật mà ko nói quá nhiều , quá kĩ vào điều nhân vật nghĩ . Vì vậy những cảm nhận của mỗi người ở DD là sự tự chiêm nghiệm , đúc kết ở tác phẩm lẫn cuộc sống và lối sống của mình , mang tính khơi gợi và sâu sắc , mơ màng hơn cả . Nếu cứ dựa vào duy chỉ những gì ghi lại thì chỉ là một sự vô nghĩa , tầm thường thôi .
    Chốt lại chỉ có một câu , nếu ngay từ đầu bạn định đọc một cách hời hợt thì ko chỉ với Doanh Doanh mà cả những điều thâm thuý , ẩn tàng trong ngòi bút Kim Dung chẳng bao giờ bạn có thể hiểu được . Tất cả sẽ đơn thuần chỉ là một sự giải trí thôi .
    P/S: Tí thì quên mất . Không hiểu còn có bác nào có nhã ý muốn coi lại mấy bộ TNGH với AHXĐ của CCTV ko . Hôm nọ vừa tìm đưọc ở một hàng , phải tội là phim thu lại tivi , hình trông hơi dài dại , Được cái ăngten nhà này bắt nét ra phết .
    Nếu có thì các bác tới hàng số 142 Hàng Bông mà tìm .Chỗ này ở chéo bên kia đường với hàng 135 (bác nào hay nghe rock chắc biết ) lúc đầu tưởng hàng bán đĩa ca nhạc thôi , ai dè mãi sau mới biết còn cho thuê phim nữa . Ở đấy còn có nhiều phim thể loại khác khá hay ( phải tội bà chủ hàng vừa chém khiếp vừa khó tinh kinh khủng ) Ra đấy bị bắt gi lại mã số phim thì nhớ ghi cho đẹp vào , đừng có bay **** thảo thiếc làm gì hết , cứ chữ chân mà ghi , ko thì ....
    ko biết post vào đâu đành mạn phép ghi tạm ở đây vậy
          Kê thanh mao điếm nguyệt
       Nhân tích bản kiều sương

Chia sẻ trang này