1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về nhân vật Naoe trong "Đèn không hắt bóng"

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Joey_Empire, 01/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Joey_Empire

    Joey_Empire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Về nhân vật Naoe trong "Đèn không hắt bóng"

    Lần đầu tiên đọc Đèn không hắt bóng tôi đã bị lôi cuốn bởi nhân vật có tính cách rất khác người này.Tôi đã đọc đi đọc lại tác phẩm này 2,3 lần và vẫn thấy rất hay.Xin các bạn cho ý kiến về tác phẩm và nhân vật.


    Life"s a journey not a destination
  2. Dragon_lady

    Dragon_lady Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Truyện ngắn hiện đại của Nhật-đọc cũng được
    Nói chung là tôi không thích cái cách giải quyết như thế cửa Naoe-khổ phụ nữ wá
    Phản đối
  3. maisocola

    maisocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Hay nhưng mà buồn quá aa
  4. Pocahontas

    Pocahontas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    mot truyen chang co gi dac sac, mot nhan vat quai di co toan bo nhung net ky cuc cua nguoi nhat ban. Khong co gi phai ban luan ve quyen truyennay vi tinh van hoc rat thap
    your lover
  5. pagoda

    pagoda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Pocahontas đưa ra nhận xét về một cuốn truyện cứ nhẹ bỗng như không ý nhỉ?
    Thực ra ngồi mà cãi nhau truyện hay và truyện dở thì có lẽ hết ngày. Nhưng mà tôi nghĩ rằng khen một cuốn truyện hay một tác phẩm thì cứ thoải mái, bởi vì ít nhất như vậy là bạn đã phát hiện đuợc một giá trị nào đó của tác phẩm rồi. Còn khi đã định chê thì cũng nên nghĩ kĩ một chút. Chẳng nên sổ toẹt một câu như vậy
    V@

    V@
    [/size=4
  6. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    một nhân vật ... k0 biết nên nói như thế nào.
    có thể là hấp dẫn, có thể là quyến rũ bởi vì chính tôi cũng đã bị quyến rũ. nhưng nói cho đúng thì nhân vật này thuộc dạng người có ma lực. thế nên phụ nữ vây quanh ông ta. ma lực ở chỗ mọi người thấy ông ta lạnh lùng, bí ẩn - cái này là quyến rũ phụ nữ ghê lắm đấy, và mạnh mẽ. vâng, đúng thế. có thể mọi người sẽ bị đánh lừa rằng ông ta là người mạnh mẽ: đối mặt với cái chết đang đến gần mà vẫn làm việc, vẫn nghiên cứu căn bệnh ngay trên bản thân mình. thế nhưng, tôi lại cho rằng ông ta là 1 con người yếu đuối. yếu đuối nên mới sử dụng phụ nữ như là 1 phương tiện trả thù đời và rồi sau đó đi tìm cái chết dưới đáy hồ lạnh lẽo mà k0 dám nói thật với mọi người về căn bệnh của mình. ông ta cũng là 1 con người vô cùng ích kỷ , đến mức độc ác đối với cô y tá Noroko tội nghiệp. ( k0 biết tôi viết có đúng tên cô ấy k0?!) tất cả mọi hành động của ông ta đều xuất phát từ chính nhu cầu của ông ta.
    tuy nhiên, tôi thích tác phẩm này và nhân vật này. đây là nhân vật thể hiện rõ nét phần bản chất thật, sâu kín nhất của con người, trong mỗi con người.

    Gatgu

    Được sửa chữa bởi - gatgu vào 13/04/2002 01:55
  7. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Tôi bị thu hút ngay từ những trang đầu tiên. Quả thật con người anh bác sĩ này có gì đó vừa kiêu căng, vừa yếu đuối.
    Sao tôi lại thích được chết như anh ta quá đí.
  8. FriendlyDog

    FriendlyDog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Quả thật là tôi thấy Naoe là người yếu đuối và quá cực đoan đến mức không cần thiết, mặc dù có vẻ bề ngoài kiêu bạc, bất cần.
    Nói chung là một nhân vật được xây dựng với nhiều mâu thuẫn về nội tâm và tính cách.
    Nhưng tại sao phụ nữ lại cứ bị hấp dẫn bởi những người đàn ông lạnh lùng bí ẩn thế nhỉ , đàn ông rốt cuộc cũng chỉ là đàn ông thôi, cũng chả có gì ghê gớm cả đâu, cho dù có tỏ ra bí hiểm đến mấy
    Hãy tìm, sẽ gặp. Hãy gõ, cửa sẽ mở. Hãy xin, sẽ được cho
  9. pagoda

    pagoda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    1/ Thứ nhất, không phải Naoe tìm đến phụ nữ để trả thù đời. Thật là kì quái? khi mà bạn nào đó lại đưa ra kết luận như vậy :-) . Naoe chạy trốn bi kịch của mình,chứ không phải là trả thù đời. Bạn thử đọc kĩ lại đèn không hắt bóng xem, sẽ thấy Naoê chưa bao giờ được miêu tả như một kẻ hận đời. Đó là một người bị hành hạ bởi những cơn đau của bệnh ung thư xương mà vẫn cầm chắc dao mổ, với một thứ triết lý có vẻ lạnh lùng nhưng thực tế và đầy tình thưong.
    Còn những cơn đau của căn bệnh ung thư thì khủng khiếp lắm. (Nó khủng khiếp đến mức đôi khi người ta sẵn sàng tiêm moocphin cho bệnh nhân để giảm đau dù biét rằng như vậy đẩy bệnh nhân đến cái chết nhanh hơn)
    2/ Tất nhiên là tiểu thuyết thì sẽ có hư cấu,Nên có lẽ thừa thãi khi mất công phân tích xem tại sao phụ nữ thích Naoê :_). Nhưng mà bảo nhân vật này không có gì đáng nể thì không phải đâu. Hãy xem bản lĩnh của nhân vật này, những quyết định dứt khoát , tình yêu và sự chân thành, lòng thưong bệnh nhân ẩn sau thứ triết lý có vẻ lạnh lùng. Và cả hành động để lại bộ phim chụp tiến trình bệnh của mình nữa. Tất nhiên không ai biết, nhưng nó giống như một thể hiện khác , một tầng ngầm trong tính cách Naoê. Sao lại nói nhân vật này không có gì đáng nể nhỉ :-)

    V@
    [/size=4
  10. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0


    Tequila Sunrise

Chia sẻ trang này