1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những câu tán tỉnh thú vị nhất!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitdoi, 11/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hay_than_tho

    hay_than_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Có thể anh yêu em không được như những gì em mong muốn nhưng điều đó không có nghĩa là anh không yêu em bằng tất cả những gì anh có

    You never thought I loved you
    I guess you never thought I cared
    I was just too proud to say it out loud
    Now I know, to let my feelings go
    So tell me
    What can I do to make it up to you
    Promises don''t come easy
  2. cuongtransp1

    cuongtransp1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    " ... em không biết sao, anh la? một gaf MÁU LẠNH , một gaf có thê? đốt nha? HA?NG XÓM đê? la?m vui lo?ng em, một gaf CÔ HÔ?N đem lo?ng yêu một na?ng TIÊ?U THƯ xinh đẹp.....Anh yêu Em.. "
  3. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    để tớ bình phẩm câu này thử nhé !
    Yêu em chính là mệnh lệnh của trái tim anh!...
    Câu này hay đây....
    - Nếu cô gái ấy đẹp thì yêu em không phải là mệnh lệnh của trái tim anh nữa mà là mệnh lệnh của "đôi mắt " anh hehe...
    - Nếu cô ấy không đẹp thì yêu em có thể là mệnh lệnh của "cái hầu bao rỗng" của anh ( nếu cô ấy giàu ) híhi1...
  4. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Đối với em thiếu vắng anh Cả thế giới sẽ còn toàn phụ nữ , còn riêng mình em chỉ là một cỗ máy không tim
  5. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    tôi nói với hắn ta rằng:
  6. the_bluesky

    the_bluesky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bác này ko tự nghĩ đc câu nào thú vị hơn nên phải đi chép sách
    Ngượng...
  7. X_3winofall

    X_3winofall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    1
    hồi lớp 9 ,mình cũng tỏ tình nhưng ko bằng lời nói,
    Khi ngồi cùng cô bạn học mình thích,bất ngờ mình chộp tay cô ấy ,cả 2 đều bồi hồi....Nhưng mọi chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu ko phải vì mình nhát quá,mình chẳng dám nói gì cả,và cầm tay mãi,cũng như thế từ ngày này qua ngày khác ,mình cũng nắm tay mà ko nói như thế cả.
    chán nản,sau 1 thời gian lâu,cô ấy "sút" cho mình 1 cú thật đâu
    nằm liệt 2 tháng,1 kỉ niệm đáng buồn!!!
  8. emtrai_xinhgaicucki

    emtrai_xinhgaicucki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    Anh lúc nào cũng nhớ đến em , đi chiến Halflìe thì anh thấy em như cảnh sát ( anh là cướp ) xông vào giáp lá cà , choi Star thì em như quân Zerg chết 1 con là anh lại mất tiền , xót lắm , nếu anh mất em thì anh còn xót hơn . Anh đi đá bóng thì em như quả bóng anh lúc nào cũng muốn em ở gần bên anh , nhưng thật khó . Khi anh di hát karaooke anh tưởng như em là micro để anh có thể đặt môi lên đó .
    Kết thúc tóm lại : Anh yêu em ( mà em là ai thế ? )
  9. dothat_die

    dothat_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Hồi đó, tôi yêu lần đầu, tôi có ngỏ lời với 1 cô gái:
    Em ơi! anh muốn nói với em điều nay:(ngập ngừng mãi)
    Cô ấy còn hỏi: điều gi`?
    Tôi nói: Không hiểu sao chỉ có mỗi 3 từ rất đơn giản đó thôi mà khi nói ra ai cũng cảm thấy rất hồ hộp. (lại ngập ngừng nữa)
    anh yêu em.

  10. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa mẹ anh hay mắng anh : " Mày lười như con hủi thế này thì sau này chỉ có ..c.h..o'' nó mới yêu mày thôi con ạ " . Từ đó anh có quyết tâm là sẽ chứng minh cho mẹ anh thấy những gì mẹ nói là sai. Anh có chứng minh được điều đó hay ko tất cả phụ thuộc hoàn toàn vào em đấy - Yêu anh đi em nhé !!
    ( Đấy đấy !! Đấy mới là nghệ thuật tán tỉnh theo trường phái Hiện thực - Lãng mạn . Hề hề hề )

Chia sẻ trang này