1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những câu tán tỉnh thú vị nhất!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitdoi, 11/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangnhi1977

    trangnhi1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    =====================
    Hey, khong duoc an cap ban quyen nhe'', cau nay noi roi ma`
  2. phung_phinh

    phung_phinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    câu này cũ rích rồi bác ơi ,nhưng má tán tỉnh gì đâu ,là ranh ngôn của những kẻ ế đấy chứ !!!
    marquee] [blue]money money money[/blue] [/size=6] [​IMG][/marquee]
     
  3. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Mưa là một sợi dây
    Nối giữa trời và đất
    Anh và em gần thật
    Dây nào nối hai ta?
    Rất gần và rất xa
    Trái tim anh hoang dã
    Đường tình yêu muôn ngả
    Em có về bên anh?
    (đã đăng kí bản quyền, cấm xâm phạm, có thể bán bản quyền )
  4. meoconNT

    meoconNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    có một bài hát gì của nhạc sỹ Trần Tiến: "100 người quý em ... hai người yêu em ... người kia ra đi còn anh ở lại"
    Có ai nhớ không nhỉ???
  5. KE_TAM_THUONG_new

    KE_TAM_THUONG_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên anh ấy xuyên thủng tim tôi bằng câu "Anh cảm thấy anh đang thực sự sống đúng là mình" khi nói đến tình cảm anh ấy dành cho tôi. Anh ấy của tôi thích xem phim hoạt hình nên hay liên tưởng đến những lời nói trong phim. Những câu đại loại như "ta đã để mất nàng một lần, ta sẽ không bao giờ để mất nàng lần nữa" (trong phim Aladanh hay Nàng tiên cá thì phải.)
    Ngược lại, do bị ám ảnh bởi các tác phẩm trong sách giáo khoa văn học cấp ba, tôi lại thường liên hệ tới những đoạn văn rất "hiện thực". Chẳng hạn, khi anh sửa đồ giúp tôi, bao giờ tôi cũng tặng anh một câu "Ai lấy được A Phủ thì như có con trâu tốt ở trong nhà". Khi nào lườm anh tôi lại nghĩ đến đoạn Nam Cao tả cô Nở "một người thật xấu khi yêu cũng lườm", hay tệ hơn giận nhau bỏ đi thì "thị nguây nguẩy cái mông đít đi mất".
  6. NhatKy

    NhatKy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0

    -Anh thương yêu , em nhận thấy hơi thở của anh , em nghe thấy nhịp đập trái tim anh ... chỉ tại anh không can đảm nói I love you mà thôi !
    - Xin lỗi em , dù sao anh vẫn phải nói thẳng ra rằng , anh không thể yêu em !
    Nhat Ky
  7. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    À post lên chữ ký trên diễn đàn khác của tớ nhé ^_^
    Có nỗi buồn không đáy thời gian
    Có nỗi buồn không tan trong thời gian không đáy
    Đó là nỗi buồn của chiếc giày chân trái
    Không tìm thấy chiếc giày chân phải để thành đôi
    nhưng mà câu này cũng chẳng có vẻ là tán tỉnh lắm đâu!! Nếu mà tán tỉnh thì tớ chỉ nói ba chữ EYA thôi, đơn giản và chất lượng!!! Tớ ko thích tình cảm màu mè, diêm dúa, chính vì thế tớ cũng thích bày tỏ một cách giản dị ^_^
    Được Lissette sửa chữa / chuyển vào 14:54 ngày 16/09/2003
  8. minitau

    minitau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Trái Tim Nhiều Ngăn - Trần Tiến
    *
    Hãy cho tôi một ngăn, một ngăn nhỏ
    trong muôn ngàn triệu ngăn trái tim em
    Hãy cho tôi tình yêu, tình yêu nhỏ,
    tôi xin làm lá cỏ cánh rừng em
    (nhạc...)
    Một ngàn người yêu em trong đó có tôi
    Còn mười người yêu em trong đó còn tôi
    Còn hai người yêu em...
    Người kia rồi sẽ ra đi. Tôi thì ở lại !....
    (nhạc...)
    ĐK:
    Hãy cho tôi một ngăn tình yêu nhỏ
    Yêu như là ... lá cỏ xót lòng em .....
    (nhạc...)
    **
    (quay lại từ đầu)
    Yêu như là ... lá cỏ xót lòng em .....
    Yêu như là ... lá cỏ xót lòng em .....


    Chọc trời khuấy nước mặc dầu

    Dọc ngang nào biết trên đầu có ai ?
  9. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Tớ hiểu ý của bạn rồi, bạn không thích những lời tán tỉnh phải không, thật ra bây giờ cũng ít cô gái nào thích những lời tán sáo rỗng, nhưng TOPIC của chúng ta là nói về những lời tán tỉnh mà, đâu phải là lời tỏ tình..... Dù sao cũng cảm ơn bạn đã gợi ý cho tớ 1 topic khác... nó sẽ đwợc mang tên " LƠI TO TINH LÝ TƯƠNG" ... Lisette, hay ban bat đâu topic nay nhe''... thankss
  10. haidangtim

    haidangtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    " Anh đàn ông .... hơn cả niềm mong đợi của em! "
    Câu này đáng sợ lắm đấy LISETTE ạ

Chia sẻ trang này