1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những chuyến công du

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi vitdoi, 20/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Về những chuyến công du

    Đi du lịch: Là nơi bạn muốn đến để tham quan hay nghỉ ngơi, theo ý thích của bạn vào những thời điểm do bạn chọn.
    Còn công du: Là những chuyến đi do nhiệm vụ, đến những nơi có thể bạn thích hoặc không thích, vào những thời điểm thậm chí là ngớ ngẩn... và trong chuyến đi công tác đó bạn có những ấn tượng gì, bạn cảm giác thế nào?...
    -----------------

    .... Đang nhâm nhi ly trà nóng và đọc qua bản lịch tuần thì 1 giọng ồm ồm vang lên:
    - Chiều nay cậu phải tham gia trong nhóm khảo sát trong khuôn khổ dự án X của Bộ. Cậu nằm trong tổ đi Bac Kạn. Cô A đi Tp HCM, anh B đi Đà Nẵng, chú C đi Nha Trang.....v...v
    Ơ ..hơ, thật ngớ ngẩn, mọi người thì được đến những nơi danh lam thắng cảnh, còn mình thì phải đi vùng khỉ ho cò gáy.... không biết là cuộc đời này bất công hay mình sui xẻo nữa... dù sao cũng là nhiệm vụ.
    Chiều hôm đó, 1 cuộc họp phân công công việc cho các nhóm khảo sát diễn ra trong 30'' . Sau khi nghe thông báo về địa điểm cả phòng họp ồn ào hẳn lên, người thì gọi điện xin phép vợ, kẻ thì xin rút vì phải tham gia hội thảo khác....Trong khi cô A với vẻ mặt hớn hở ngồi cạnh tôi đang vội vàng nhắn tin báo cho các bạn ở TP.HCM thì chú C bắt đầu hít thở nhịp nhàng, chắc lão ta đang hình dung ra cảnh bơi lội tung tăng trên biển..... Đố kỵ quá đi mất. Tôi thở dài và nghĩ tới 3 ngày trèo đèo lội suối. Cũng có thể là rất thú vị với Cao Son, Toet và những thành viên khác của box Du Lịch, nhưng với tôi thì có thể gọi là 1 sự cống hiến.
    Chuyến đi bắt đầu
    ( còn tiếp)
  2. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, anh vitdoi nay lại bớt chút thời gian quá bộ sang box du lịch thăm anh em, lại còn để lại dăm di bút, lời vàng ý ngọc mớt chết chứ.
    Mà anh vitdoi độ này chán ngoại tình với nội tình hay sao mà lại bỏ box hạnh phúc gia đình sang đây viết bài nhỉ. Bà con vỗ tay cho anh vitdoi của tôi 3 tràng ủng hộ nhỉ.

    Theo đề nghị của bác vitdoi , tôi sửa lại một số câu mang tính chất cá nhân riêng tư trong bài reply của bác loops, mong bác thông cảm. Đề nghị bác vitdoi tiếp tục bài ký về chuyến công du lên Bắc Kạn.
    Toét
    Được Toet sửa chữa / chuyển vào 17:19 ngày 03/06/2004
  3. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    ... Được báo trước là sẽ có đại diện của UBND Tỉnh và lãnh đạo Sở tiếp đón, nên chúng tôi phải ăn mặc lịch sự, thế có bỏ miẹ không cơ chứ! Đúng là từ khi mình nhận thức được thế nào là " vùng sâu vùng xa" không bao giờ mình có thể ngờ là sẽ có 1 ngày mình phải mặc quần tây, áo sơ mi leo trèo ở xứ đó.
    ... Đoàn cúng tôi gồm 4 người và anh lái xe, tất cả đều thắt cà vạt. .... sau vài giờ gà gật treen xe chúng tôi tới 1 con đường rộng ơi là rộng, 2 bên đường là những toà nhà to mới được xây dựng. Tất cả đều là trụ sở của tỉnh Bắc Kạn. (1 tỉnh mới được tách ra từ tỉnh Bắc Thái cũ). Chúng tôi đã tới thủ phủ của tỉnh.
    Tiếp chúng tôi tại Sở X là 1 dàn các ông trung niên. Chúng tôi ngồi vào phòng họp ( có máy lạnh đàng hoàng) chủ nhà ngồi 1 bên, khách ngồi 1 bên, ở giữa là 1 cái bàn dài. Sau phần xã giao, trao đổi card visit, chúng tôi bắt đầu toạ đàm. 2 bên trao đổi với nhau những lời hoa mỹ, thỉnh thaòng ngoài cửa sổ lại có 1 đám trẻ con bản xứ, ăn mặc bẩn thỉu nhìn vào, có đứa thì liếm vào cửa kính, đứa khác thì ấn mũi vào.. ...Gần trưa, buổi toạ đàm kết thúc bằng những cái bắt tay.
    Chúng tôi được dẫn đến nhà khách của tỉnh để nghỉ trưa. Chiều hôm đó chúng tôi sẽ đi khảo sát tại các làng bản nằm sâu trong rừng......
  4. nhovaquen2000

    nhovaquen2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    Nghe chuyện công tác của anh có vẻ nghe hơi căng thẳng nhỉ, nhưng tôi thấy đi Bắc Cạn cũng hay đấy chứ. Vừa là công tác vừa là đi nghỉ cũng vui. Lâu lâu xa thành phố ồn ào thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn. Biết đâu sau chuyến đi công tác này anh lại muốn quay lại nơi đó nhỉ?

Chia sẻ trang này