1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những chuyện dở nhất.

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi vitdoi, 01/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Về những chuyện dở nhất.

    ... Ngày xửa, ngày xưa ở 1 ngôi làng nhỏ có 1 gia đinh 3 anh em sống bằng nghề hái củi.
    Một ngày kia người anh cả vào rừng kiếm củi, nhưng không may bị hổ ăn thịt. 2 người em chờ mãi không thấy anh về nên rất lo lắng.
    Ngày hôm sau người anh thứ 2 quyết định vào rừng tìm anh.... Đi mãi, đi mãi không thấy anh đâu cả, rồi thì người anh thứ 2 cũng bị hổ ăn thịt mất.
    Người em út không thấy các anh về nên quyết định vào rừng tìm các anh....... Thật không may cũng bị hổ ăn thịt.
    Hết.
    Chuyện chán nhi?, chẳng ra gì cả.
    Có bạn nào có những chuyện không đầu, không đuôi, vô bổ và nhạt nhẽo thì vào đây trao đổi nào,để đổi không khí 1 chút vì trong box này toàn chuyện hay, đọc mãi rồi...heheh
  2. shabishii

    shabishii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Ông vitdoi, ông có bị down ko đấy, hay là cuồng cẳng quá mà chẳng biết làm gì..??? Ko biết thì ngồi im đấy mà xem đi, toàn câu 3 cái đồ vô giá trị lên, loãng hết cả box... Hâm cũng có giờ thôi, để phần cho người khác còn hâm nữa với chứ...
    Phù phiếm!




    Tình chỉ đẹp khi còn dang dở....
    TÔI LÀ CHÚ KIẾN NGOAN..!
  3. ThuyNM

    ThuyNM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy chuyện này cũng buồn cười đấy chứ. Sau đây mời bà con thưởng thức chuyện này

    Một con bò đực đi ra hồ nước, nó gặp lũ ếch con và giẫm phải một con, những con khác nhảy tõm cả xuống nước. Một chú ếch con trở về nhà kể lại với mẹ:
    - Ôi, mẹ ơi, con nhìn thấy một con thú khiếp quá, sợ ơi là sợ.
    - Sao, to lớn hơn mẹ à? - mẹ ếch hỏi.
    - To lớn hơn nhiều.
    ếch mẹ phình người lên và nói:
    - Bây giờ vẫn cứ to lớn hơn mẹ được sao?
    - To lớn hơn.
    ếch mẹ càng phình to nữa.
    - Còn bây giờ to lớn hơn mẹ không?
    - To lớn hơn. Cho dù mẹ có nổ bụng ra cũng không phình được bằng bò đâu.
    ếch mẹ phình to hết sức và nổ bụng thật.
    -------------------
    Mềm thì nắn cho rắn
    Rắn rồi thì không buông

Chia sẻ trang này